Hà Nội: Bi hài chuyện đất của người dân được cấp sổ đỏ nhưng không có lối đi

Thứ ba, 19/03/2019 17:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều ngày qua gia đình bà Phạm Thị Quỳnh Lan "đội đơn" đi khắp nơi kêu cứu vì bị ông Đinh Tiến Thịnh cùng các hộ dân trú tại ngách 42, ngõ 129 đường Bát Khối, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP. Hà Nội bịt lối đi vào các ô đất của gia đình mình.

Sau nhiều lần nhờ chính quyền phường, quận và cả Văn phòng đăng kí đất đai chi nhánh quận Long Biên mà không cơ quan nào giải quyết được việc đường dân sinh bị hàng xóm rào chặn, bà Phạm Thị Quỳnh Lan đã gửi đơn phản ánh đến Báo Nhà báo và Công luận.

Bà Lan cho biết, ngày 23/10/2018, gia đình bà Lan có nhận chuyển nhượng 7 ô đất của ông Lại Thế Bảo tại số 40, ngõ 129 đường Bát Khối gồm các ô: 123-1, 123-2, 123-3, 123-4, 123-5, 123-6 và 123-7. Trong đó, có 3 ô đất là:123-5, 123-6 và 123-7 có sử dụng ngõ đi chung với gia đình ông Thịnh và các hộ dân trong ngách 42.

Trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bà Lan đang là chủ sở hữu lại thể hiện ngách 42, ngõ 129 đường Bát Khối là lối đi chung của công.

Trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bà Lan đang là chủ sở hữu lại thể hiện ngách 42, ngõ 129 đường Bát Khối là lối đi chung của công.

Khi chưa có kết luận của các cơ quan chức năng nhưng gia đình ông Thịnh và nhiều người dân trong ngách 42 không chỉ rào tôn chặn lối đi của gia đình bà Lan, mà còn làm cổng với biển hiệu

Khi chưa có kết luận của các cơ quan chức năng nhưng gia đình ông Thịnh và nhiều người dân trong ngách 42 không chỉ rào tôn chặn lối đi của gia đình bà Lan, mà còn làm cổng với biển hiệu "cấm" người ngoài không được tự ý mở lối đi vào ngõ này (Ảnh : Đức Thọ).

Hiện tại ngõ đi chung này đã được cơ quan chức năng xác định trên giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cùng một số hộ trước đây gia đình ông Thịnh đã tách ra bán. Tuy nhiên, sau khi gia đình bà Lan hoàn thành thủ tục chuyển nhượng với ông Lại Thế Bảo nhận những ô đất và tiến hành khởi công xây dựng thì đã bị gia đình ông Thịnh cùng nhiều người dân đang sống trong ngách 42 gây khó dễ và cản trở việc xây dựng công trình nhà ở của gia đình bà Lan.

Bà Phạm Thị Quỳnh Lan bức xúc chia sẻ với phóng viên (Ảnh: Đức Thọ)

Bà Phạm Thị Quỳnh Lan bức xúc chia sẻ với phóng viên (Ảnh: Đức Thọ)

"Tôi không hiểu sao, khi tôi làm thông báo khởi công xây dựng thì gia đình ông Thịnh cùng người dân trong ngách làm cái hàng rào này và chắn lối đi vào 3 căn nhà này của tôi. Rất nhiều lần tôi nhờ chính quyền phường, quận và cả Văn phòng đăng kí đất đai chi nhánh quận Long Biên có câu trả lời thích đáng cho gia đình tôi là ngõ này là ngõ công hay của riêng gia đình nhà ông Thịnh. Anh Toàn, Giám đốc Văn phòng đăng kí đất đai có trả lời với tôi: Đã có văn bản trả lời đơn thư của gia đình nhà ông Thịnh rằng là trên đấy họ đã làm đúng và cái ngõ này là ngõ công, thể hiện trên bản đồ trích lục từ năm 2003", bà Phạm Thị Quỳnh Lan chia sẻ với phóng viên.

Hàng rào tôn của gia đình ông Đinh Tiến Thịnh cùng các hộ dân trong ngách 24, ngõ 129 đường Bát Khối dựng bịt lối vào 3 ô đất của gia đình bà Lan (Ảnh: Đức Thọ).

Hàng rào tôn của gia đình ông Đinh Tiến Thịnh cùng các hộ dân trong ngách 24, ngõ 129 đường Bát Khối dựng bịt lối vào 3 ô đất của gia đình bà Lan (Ảnh: Đức Thọ).

Liên quan đến phản ảnh của gia đình bà Lan, ngày 7/3/2019 phóng viên đã gặp và làm việc với ông Đinh Tiến Thịnh, cùng những hộ dân sinh sống trong ngách 42, ngõ 129 đường Bát Khối và được thông tin: "Trước kia một ngõ này đi vào bên trong lô đất 3000m, khi bố mẹ chia cho chúng tôi là 6 người con, bố mẹ tôi chỉ họp gia đình và ghi rõ rằng là đây là ngõ đi chung, không ai được xâm phạm, vì vậy khi chúng tôi kê khai làm sổ đỏ cho các chị em tôi thì chúng tôi chỉ ghi đây là ngõ đi chung chứ chúng tôi không vào riêng của một ai". Đó là câu trả lời của ông Thịnh khi phóng viên hỏi: Gia đình ông có giấy tờ gì để chứng minh đây là lối đi của riêng gia đình ông hay không?.

Ông Đinh Tiến Thịnh chia sẻ với phóng viên (Ảnh: Đức Thọ).

Ông Đinh Tiến Thịnh chia sẻ với phóng viên (Ảnh: Đức Thọ).

Tiếp tục, để có thông tin khách quan và đa chiều, phóng viên đã liên hệ làm việc với UBND phường Long Biên. Trao đổi với PV, bà Cao Thị Hà, Cán bộ địa chính phường Long Biên cho biết: "Với những hồ sơ mà các bên cung cấp và những hồ sơ mà phường lưu giữ thì chưa khẳng định được ngõ này là ngõ chung hay ngõ riêng, thế nên là phường chưa đủ cơ sở để xử lý cái tôn chắn ở đó được".

Bà Cao Thị Hà, cán bộ địa chính phường Long Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội (Ảnh: Đức Thọ).

Bà Cao Thị Hà, cán bộ địa chính phường Long Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội (Ảnh: Đức Thọ).

Trước những bức xúc kéo dài của người dân, nhưng thẩm quyền của UBND phường Long Biên lại chưa thể xác minh và xử lí được vấn đề này. Người dân đang từng ngày trông chờ vào những động thái quan tâm của UBND Q. Long Biên, Văn phòng Đăng kí đất đai chi nhánh Long Biên, cần nhanh chóng vào cuộc, giải quyết dứt điểm vấn đề để tránh gây thiệt hại về tài sản của những người có liên quan đồng thời tránh những xung đột không đáng có, gây mất đoàn kết giữa các hộ dân.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Trần Anh - Đức Thọ

Tin khác

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

(NB&CL) Tuy chưa hoàn thiện thủ tục về giao đất, cấp giấy phép xây dựng nhưng Công ty Cổ phần chế biến gỗ Nhật Huy vẫn ngang nhiên triển khai xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhựa kỹ thuật Mega, tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Điều tra
Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

(NB&CL) Với mục tiêu giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, UBND xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) đã cấp phát con giống cho hộ nghèo theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trái với mục tiêu ban đầu, việc triển khai đã khiến nhiều hộ dân “dở khóc, dở cười” với những con giống được hỗ trợ.

Điều tra
Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

(CLO) Gần 20 tấn lạc giống có dấu hiệu giả giống lạc L14 đã cung ứng cho bà con nông dân xã Trường Sơn là loại lạc dùng để ăn, không phải lạc giống nên Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra.

Điều tra
Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

(CLO) Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vụ việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Hùng gian lận doanh thu để trúng thầu dự án tại xã Yên Lâm (huyện Yên Mô) đã được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và đang trong quá trình xác minh chưa có kết luận vụ việc.

Điều tra
Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

(CLO) Câu chuyện Ban QLDA Xây dựng Giao thông tỉnh Bắc Ninh ký hợp đồng thời vụ với 1 số cá nhân, mang văn bản đến các đơn vị để xác minh thông tin đầu thầu khiến doanh nghiệp chưa hết bức xúc.

Điều tra