Nghị lực của chàng trai mất hai chân, suy thận độ 2

Thứ năm, 17/01/2019 10:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Có lẽ chưa khi nào tôi lại nhận được một lá thư ngỏ gây nhiều xúc động và bất ngờ đến thế. Lá thư của một người khuyết tật nặng bẩm sinh, cuộc sống cũng không hề dư dả nhưng lại kêu cứu cho một người khác…

“Em ấy đã bị cưa cả hai chân, giờ còn suy thận độ 2, phải thường xuyên thăm khám, điều trị bằng thuốc, nhưng vì quá nghèo nên đành ngồi nhà chịu đựng bệnh ngày càng nặng thêm”, lá thư nêu.

Chị Ngô Kim Oanh, SN 1975, ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Khi sinh ra chị bị mắc chứng bại não. Hơn 40 tuổi là hơn 40 năm chị phải sống chung với căn bệnh quái ác. Giờ đây, do di chứng của bệnh, xương khớp của chị đã hỏng gần hết.

Gia đình cũng đã đưa chị đi chạy chữa nhiều BV lớn. Nhưng đến đâu, bác sỹ cũng lắc đầu, họ nói, xương sống của chị đã hỏng hết, rồi cả xương đầu gối cũng hỏng khiến chị đi lại rất khó khăn.

Thỉnh thoảng chị vẫn xin thi vào làm cộng tác viên, nhân viên thời vụ của các tổ chức nhân đạo, thực hiện các dự án hỗ trợ người khuyết tật. Nhưng công việc không thường xuyên, mọi chi phí sinh hoạt và chữa bệnh đều trông vào lương hưu của bố mẹ chị.

Bức ảnh chụp chị Oanh và Đông cách đây 11 năm. Giờ chân trái của Đông cũng không còn. Trâu, nghé được dự án tặng cũng đã bán để lấy tiền chữa bệnh cho Đông.

Bức ảnh chụp chị Oanh và Đông cách đây 11 năm. Giờ chân trái của Đông cũng không còn. Trâu, nghé được dự án tặng cũng đã bán để lấy tiền chữa bệnh cho Đông.

Nhưng kể với tôi, chị bảo, đó là trao đổi giới thiệu bản thân thôi, hãy quên bệnh tật và hoàn cảnh của chị đi. Em Cù Văn Đông mới là người cần phải hỗ trợ khẩn cấp. Cách đây 11 năm, chị Oanh gặp Đông ở Ninh Bình. Ngày đó, chị là nhân viên của Tổ chức Quan tâm thế giới- một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật. Khi dự án về tới Ninh Bình, chị Oanh đặc biệt chú ý tới hoàn cảnh của chàng trai Cù Văn Đông, SN 1984, ở xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Đông mắc bệnh thận nhiễm mỡ từ năm 1990, gây tắc mạch máu và nhiều biến chứng nghiêm trọng khiến em phải cưa chân phải năm 2005. Gia đình Đông thuộc hộ nghèo của xã. Bố mẹ em sức khỏe yếu, lại phải tập trung điều trị bệnh cho em trong một thời gian dài nên hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Bố em đã lâm bệnh và mất năm 2016. Một mình mẹ Đông với sào ruộng canh tác qua ngày, cái ăn cho hai mẹ con còn chưa đủ huống gì tiền để chữa bệnh. Đông có một em trai, nhưng vợ chồng người em cũng quá nghèo, lo cho gia đình riêng với hai con nhỏ mà chỉ trông vào lương công nhân và làm ruộng cũng thiếu đói quanh năm.

Anh Cù Văn Đông và mẹ.

Anh Cù Văn Đông và mẹ.

Thời điểm năm 2008, nguy cơ sẽ bị cưa nốt chân trái do tắc mạch máu, Đông đã phải nằm điều trị tại BVĐK Ninh Bình. Được một số tổ chức, cá nhân quyên góp tiền hỗ trợ chi phí điều trị (lúc đó khoảng hơn 80 triệu đồng) nên em đã tạm ổn định và ra viện.

Tuy nhiên do sức khỏe suy giảm nghiêm trọng nên năm 2011, Đông phải vào BV tỉnh một lần nữa để cấp cứu. Bác sỹ đã chỉ định phẫu thuật xử lý tắc mạch máu. Hoàn cảnh khó khăn, thuốc thang không đầy đủ do không có tiền, lại không được đưa đi viện kịp thời, chân trái của Đông đã bị hoại tử vì chứng tắc mạch máu. Bác sỹ đã phải cưa nốt chân trái của Đông.

Có lẽ không có gì bất hạnh hơn cuộc đời của một chàng trai bị mất đi đôi chân của mình. Nằm trên giường bệnh, Đông chỉ mong nhanh lành để có thể học một nghề gì đó phù hợp với tình trạng khuyết tật của mình đỡ đần mẹ bữa rau bữa cháo. Và ước mong lớn nhất của Đông là bệnh tật hãy tha cho mình một con đường sống một cuộc sống bình yên. Số phận quả là biết trêu ngươi, gần đây, thấy sức khỏe yếu đi, đi khám, bác sỹ lại kết luận Đông bị suy thận độ 2. Mà khám về thận, phải ra BV Bạch Mai (Hà Nội) để có phác đồ điều trị tốt.

Lúc đó, bác sỹ bảo suy thận độ 2 rồi là một tháng đôi lần phải ra thăm khám lại, để xem xét tiến triển của việc điều trị, kê đơn thuốc, uống thuốc đầy đủ, nếu không điều trị cẩn thận dẫn đến suy thận nặng thì chỉ có nước chạy thận hoặc thay thận.

Có lẽ Đông và mẹ già chả dám nghĩ xa đến thế, giờ, đến vài triệu để ra khám lại theo lời hẹn của bác sỹ mà còn chưa biết kiếm đâu ra. Nhìn ra sào ruộng con con trơ khấc trong gió lạnh mà hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc.

Rất mong các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm và có khả năng giúp đỡ em Đông và gia đình trong hoàn cảnh khó khăn này. Xin vui lòng liên hệ: Bà: Ngô Thị Hằng (mẹ của em Đông) Địa chỉ: Xóm 1- Kim Tân-Kim Sơn- Ninh Bình ĐTDĐ: 0352 982 866 Chị: Ngô Thị Kim Oanh Nhân viên cũ của Tổ chức Quan tâm thế giới ĐTDĐ: 091 225 3691 Số TK: Ngô Thị Kim Oanh, 0011002317882, Ngân hàng VIETCOMBANK Chi nhánh Hà Nội

Xuân Thanh

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương