Người Hobbit: Bản hùng ca hoành tráng

Thứ sáu, 03/04/2015 10:44 AM - 0 Trả lời

Người Hobbit: Bản hùng ca hoành tráng

(Congluan.vn) - Phần cuối cùng trong bộ ba series “The Hobbit”: “Người Hobbit – Đại chiến 5 cánh quân” khép lại trang sử hùng tráng, bi thương nhưng đầy oanh liệt của Bilbo Baggins (Martin Freeman), Thorin Oakenshield (Richard Armitage) cùng với tộc người lùn.
 
Báo Công luận 
 
“Người Hobbit – Đại chiến 5 cánh quân” gây choáng ngợp cho khán giả với cảnh rồng lửa Smaug giáng cơn thịnh nộ xuống đầu những người dân thường và cả trẻ em không có khả năng tự vệ ở Lake-town. Lao xuống Lake-town với đôi khánh khổng lồ, rồng lửa Smaug đã tấn công thành phố nằm ở dưới chân núi với sức công phá khủng khiếp. Tỏa ra sức nóng khủng khiếp, nó có thể san bằng một góc phố chỉ bằng một cái quẫy đuôi, gây ra không khí đau thương, tang tóc ngập tràn. Hàng trăm con người nheo nhóc vội vã rời những ngôi nhà của mình trong nỗi lo sợ rập rình khi rồng lửa không ngừng lộng hành trên bầu trời. 
 
Cuộc chiến giữa một thế lực hùng mạnh với con người nhỏ bé, yếu ớt gần như không có sức chống đỡ diễn ra trong vô vọng. Nhưng dù có mạnh đến thế nào thì Smaug cũng đã tính toán sai sức mạnh của loài người. Nam diễn viên Luke Evans tiếp tục đảm nhận vai xạ thủ Bard – xạ thủ duy nhất còn sót lại dám đối đầu với rồng lửa và kết liễu đời nó bằng mũi tên đen chuẩn xác với sự hỗ trợ của cậu con trai. Bard không chiến đấu với rồng lửa để giành lấy vinh quang phù phiếm nào cả. Cậu chiến đấu vì các con và vì những người dân của Lake-town. Đó có thể coi như khúc dạo đầu hoàn hảo cho bản hùng ca của Thorin và những người lùn nhằm bảo vệ thế giới, bảo vệ ngọn núi của mình. 
 
Đúng như tên gọi, toàn bộ chiều dài bộ phim xoay quanh cuộc chiến khốc liệt một mất một còn của 5 cánh quân: tộc Tiên, người Lùn, lũ Orc, con người và loài rồng. Đạo diễn Peter Jackson nhận định: “Cuộc chiến này rất khác biệt so với những cuộc chiến mà chúng tôi đã từng dàn dựng trong quá khứ. Các lực lượng tham chiến đông đảo, vô số các loài sinh vật và chiến trường rộng mênh mông… tất cả đã làm nên một cuộc đại chiến với quy mô khổng lồ”. Khi mà rồng lửa bị tiêu diệt, cuộc tranh giành núi vàng diễn ra khốc liệt, xung đột ngày một leo thang, mọi thứ trở nên u ám. Hơn bao giờ hết, tộc Người lùn, tộc Tiên và Loài người phải đứng trước lựa chọn: đoàn kết hay bị hủy diệt bởi sự tấn công của quân đoàn Orc với những âm mưu khủng khiếp. Trong quá trình một mình đối mặt với Sauton – kẻ thù hiểm ác đến từ quá khứ – Gandalf đã vô tình rơi vào bẫy của Dark Lord tại hầm mộ ở pháo đài Dol Guldur và rơi vào tình cảnh cận kề cái chết. Nhưng trước khi cuộc chiến ấy trở nên khốc liệt, cam go nhất thì sự sa ngã của nhà vua trở thành điểm mấu chốt quan trọng tạo nên kịch tính và bước ngoặt cho cuộc chiến.
 
Thorin Oakenshield sau khi giành lại vương quốc vì sở hữu trong tay một kho báu khổng lồ khiến vị thủ lĩnh can trường này bị mờ mắt bởi tiền bạc và quyền lực, tham lam và hoang tưởng đẩy những người bạn, người dân trong vương quốc của mình vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng ở tình thế sinh tử, hơn ai hết chính Thorin phải là người tự nhận ra chính con người mình để vung lên cầm gươm chiến đấu. Nhưng dù có thế nào thì Thorin vẫn nhận được sự chia sẻ của những người lùn nhất mực trung thành – những người đồng đội tận tụy và quả cảm: Dwalin cương trực và chân thành; Balin – anh trai của Dwalin, là người lớn tuổi nhất trong đoàn binh và cũng là người thông thái nhất, được coi là vị quân sư của nhóm; Ba anh em họ Bifur, Bofur và Bombur béo phì lúc nào cũng thích đội mũ; Hai thành viên trẻ tuổi nhất của đội quân Fili và Kili tràn đầy nhiệt huyết; Anh em Dori, Nori và Ori ngoan cường, anh em Gloin và Oin cần mẫn phụ trách việc khởi lửa.
 
Điểm làm nên thành công lớn nhất trong phần cuối của series phim về người Hobbit này chính là khâu dàn dựng bối cảnh và kỹ xảo. 
 
Trong suốt quá trình sản xuất, đoàn làm phim đã sử dụng một khoảng không gian rộng khoảng 3,2 hec-ta, trong đó bao gồm 6 phim trường. Bên cạnh đó, đoàn làm phim cũng đã đi khắp New Zealand – đất nước mà giờ đây đã được mọi người trên khắp thế giới coi là xứ Trung Địa trong điện ảnh – để có thể làm nên một tuyệt phẩm khắc họa cuộc đại chiến là trung tâm của bộ phim. Vương quốc trong lòng núi dưới ngọn Lonely Mountain chính là kinh đô Erebor mà Thorin và tộc Người lùn đã giành lại được từ tay rồng lửa Smaug. Trong phim kinh đô này hiện lên thực sự là một mê cung tuyệt đẹp nằm dưới lòng đất, giống như một chốn thiên đường đối với những người lùn vậy. Đó còn là cuộc chiến trên đỉnh núi với lớp băng dày ngay dưới chân tái hiện nên vẻ bi tráng và vô cùng khốc liệt. Lake-Town trước và sau khi bị rồng lửa tấn công cũng được dàn dựng như một mê cung với những ngôi nhà nhấp nhô trên sườn núi, quanh co trên mặt nước. 
 
Đặc biệt, chiến trường nơi các cánh quân giao chiến nếu nhìn từ trên cao là một vùng đất rộng mênh mông, trải dài đến bất tận. Thậm chí cả những chi tiết nhỏ hơn như: những bộ áo giáp mà các thành viên của tộc Người lùn khoác lên, những thứ vũ khí quá khổ họ cầm trên tay đều quá hoàn hảo. Hàng ngàn bức vẽ minh họa của, những cảnh dựng được thiết kế tinh tế đến từng chi tiết, những hình ảnh được ghi lại theo định dạng 3D với tỉ lệ 48 khung hình/giây trên những chiếc camera kỹ thuật số Red Epic. Trong cuộc đại chiến ấy ngoài con người, người lùn còn có các loài thủy quái, lũ Trolls cùng lũ Berserker Orc to lớn và ì ạch hơn so với những gì đã thấy trước đây trong loạt “The Lord of the Rings”, loài dơi, đại bàng khổng lồ… Tất cả đã tạo nên một thế giới Trung Địa nhiều màu sắc và ấn tượng đến choáng ngợp với những nhân vật khiến người xem không thể nào quên.
 
Về mặt diễn xuất, Richard Armitage vai Thorin Oakenshield trở thành điểm sáng của bộ phim khi làm bật lên hai mảng màu tính cách đối lập: đó là lòng tham lam, ích kỷ cá nhân và hình ảnh của người hùng quả cảm sẵn sàng chiến đấu, hy sinh đến hơi thở cuối cùng vì thần dân của tộc người lùn. Vai Bilbo Baggins của Martin Freeman, hay Pháp sư Gandalf áo xám của Ian McKellen dù không đặc biệt nhưng trở thành nút thắt quan trọng của bộ phim. Evangelibne Lilly với vai Tauriel, Luke Evans với Brad hay Lee Pace với Thranduil… cũng để lại những dấu ấn khá tròn trịa.
 
Cũng như nhiều bộ phim ở thể loại phiêu lưu, giả tưởng thật khó để đòi hỏi ở “Người Hobbit – Đại chiến 5 cánh quân” sự sâu sắc bởi yếu tố về kỹ xảo, dàn dựng gần như áp đảo. Đạo diễn Peter Jackson cũng chưa thành công trong việc đẩy đưa cảm xúc và đưa mạch truyện đến cao trào. Phim dài 144 phút với nhiều tình tiết khá chậm, mạch phim đôi khi chưa liền mạch bởi việc lạm dụng kỹ thuật quá nhiều. Bên cạnh đó, phần kịch tính của câu chuyện ở phần cuối của bộ phim, đặc biệt là cái chết của Thorin Oakenshield chưa thực sự khiến khán giả mãn nhãn. Tuy nhiên, câu chuyện về người hùng và cuộc chiến bảo vệ tộc người và lãnh thổ; tình yêu và sự hy sinh; sự xả thân cho gia đình và thành phố; mối quan hệ bạn bè, đồng loại… khiến bộ phim vẫn mang đến những thông điệp ý nghĩa sâu sắc. Cái kết của bộ phim thật sự nhẹ nhàng khi Baggins – nhân vật kết nối và xuyên suốt 3 phần của bộ phim chọn trở về ngôi nhà xưa tiếp tục một cuộc sống bình dị. Ca khúc “The Last Goodbye” do diễn viên Billy Boyd - người đã từng thủ vai Peregrin Took (hay còn gọi là Pippin trong loạt phim “The Lord of the Rings”) thể hiện như một lời chào tạm biệt tới tất cả người hâm mộ. 
 
Được biết, trong buối công chiếu mở màn vào tối thứ Tư vừa qua, phim đã thu về 24,5 triệu USD. Dự kiến, trong tuần đầu tiên ra mắt phim sẽ mang về doanh thu khoảng 70-75 triệu USD. 
 
Phim được khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 19/12/2014.
 
Khôi Nguyên

Tin khác

Hoa sơn tra đua nhau bung nở giữa núi rừng Tây Bắc

Hoa sơn tra đua nhau bung nở giữa núi rừng Tây Bắc

(CLO) Cánh rừng sơn tra ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La đang đua nhau bung nở rực sáng khắp các bản làng. Từ thung lũng đến triền núi đều được bao phủ một lớp màu trắng muốt như điểm tô thêm bức tranh đa sắc màu của miền núi rừng Tây Bắc.

Đời sống văn hóa
Đặc sắc Chương trình biểu diễn dân gian Holi của người Ấn Độ tại Hà Nam

Đặc sắc Chương trình biểu diễn dân gian Holi của người Ấn Độ tại Hà Nam

(CLO) Tối 28/3, tại Khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng), UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ qua Chương trình biểu diễn dân gian Holi.

Đời sống văn hóa
Hàng nghìn người tham dự lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn

Hàng nghìn người tham dự lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn

(CLO) Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng diễn ra tại chùa Quán Thế Âm trong 4 ngày từ 26 đến 29/3.

Đời sống văn hóa
Tôn vinh những cống hiến của các nghệ nhân, nghệ sỹ TP Hồ Chí Minh

Tôn vinh những cống hiến của các nghệ nhân, nghệ sỹ TP Hồ Chí Minh

(CLO) Tối 28/3, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Lễ tôn vinh Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2024”.

Đời sống văn hóa
Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

(CLO) Dàn nhạc Trẻ Thế giới và Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam sẽ đem đến cho khán giả Thủ đô nhiều tác phẩm khí nhạc kinh điển, đỉnh cao.

Đời sống văn hóa