(congluan.vn) Hai ngày nay, tình hình bên toà nhà chính phủ Thái Lan đã bớt căng thẳng. Cảnh sát không còn đàn áp người biểu tình bằng hơi căy, vòi rồng, đạn cao su mà thay vào đó là những nụ cười thân thiện. Đây được cho là động thái để chuẩn bị cho đại lễ mừng sinh nhật thứ 86 của Quốc vương Bhumibol Adulyadej.
Quốc vương Bhumibol Adulyadej
Trao đổi với báo chí, ông Paradorn Pattanatabut, Giám đốc Hội đồng An Ninh Quốc gia cho biết: “Chúng ta cần phải sắp xếp lại trật tự và thật bình tĩnh, vui vẻ trong ngày đặc biệt này. Đó là dấu hiệu tích cực và sẽ là dịp đàm phán tốt ngay sau ngày sinh nhật của Quốc vương”.
Trước đó, người biểu tình chống chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra xông vào văn phòng của bà cũng như trụ sở cảnh sát thành phố. Khi Thủ tướng chưa có sự nhượng bộ chắc hẳn tình hình sẽ căng thẳng hơn ngay sau sinh nhật Quốc vương. Thanapatr Wiriyongatham, 24 tuổi, một sinh viên tham gia đoàn biểu tình thì nói: "Tôi không chắc chắn nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã thắng. Chúng tôi sẽ tạm dừng vì sinh nhật Quốc vương nhưng nếu bà Yingluck còn ở đây thì chúng tôi sẽ còn tiếp tục đấu tranh".
Cảnh đổ nát phía ngoài toà nhà chính phủ Thái Lan. Ảnh VP, TT
Mấy năm qua, xung đột liên tục xảy ra ở Thái Lan giữa tầng lớp giàu có ở thủ đô Bangkok do quân đội ủng hộ với người dân ở vùng nông thôn và tầng lớp lao động ủng hộ ông Thaksin. Người biểu tình cho rằng cựu thủ tướng Thaksin vẫn điều hành chính phủ của người em gái Yingluck từ nước ngoài.
Đây là cuộc xung đột chính trị tồi tệ nhất ở Thái Lan kể từ sau cuộc trấn áp của quân đội với "phe áo đỏ" ủng hộ Thaksin hồi năm 2010. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh chỉ tập trung chủ yếu ở trung tâm thủ đô, nơi tập trung các tòa nhà của chính phủ, và cách xa các địa điểm du lịch.
Trần Hinh(Theo AFP)