(CLO) Người Trung Quốc vẫn đang về quê ăn Tết Nguyên đán, ngày lễ gia đình lớn nhất của đất nước, bất chấp lời đề nghị ở lại của chính phủ.
Tết Nguyên đán bắt đầu từ đêm Giao thừa vào thứ Hai, là dịp nghỉ lễ lớn nhất hàng năm của nhân loại khi hàng trăm triệu người di cư đi làm về quê thăm cha mẹ, vợ chồng, con cái hoặc đi du lịch nước ngoài.
Wang Yilei, quê ở Đường Sơn, phía đông thủ đô cho biết: “Tôi biết chúng tôi được khuyến khích ở lại Bắc Kinh ăn Tết, nhưng tôi đã không về nhà ba năm rồi. Cha mẹ tôi đang già đi và họ rất mong được gặp tôi”.
Ước tính khoảng 260 triệu người Trung Quốc đã về quê trong dịp Tết năm nay, ít hơn so với trước đại dịch nhưng tăng 46% so với thời điểm này năm ngoái. Chính phủ dự báo có tổng cộng 1,2 tỷ chuyến đi trong kỳ nghỉ lễ, tăng 36% so với một năm trước.
Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang thắt chặt các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn sự bùng phát của Covid trước thềm Thế vận hội Mùa đông vào tuần tới.
Con số lây nhiễm của Trung Quốc còn khiêm tốn so với Ấn Độ, Hàn Quốc và một số quốc gia khác. Dù vậy, đại dịch vẫn đang thách thức chiến lược “không khoan nhượng” của Bắc Kinh nhằm ngăn chặn virus xâm nhập vào Trung Quốc bằng cách cô lập mọi người bị nhiễm.
Các vận động viên, phóng viên và quan chức tại Thế vận hội Mùa đông được yêu cầu tránh tiếp xúc với người ngoài với hy vọng ngăn ngừa lây nhiễm.
Khoảng 106 trong số 3.695 người đến từ nước ngoài tham dự Thế vận hội cho đến nay đã xét nghiệm dương tính với Covid.
Các nhà chức trách ở Bắc Kinh đã ra lệnh kiểm tra hàng loạt đối với hơn 2 triệu người ở quận Phong Đài của thủ đô sau khi dịch bùng phát ở đó. Một số gia đình được lệnh không rời khỏi nhà của họ.
Wu Jinpeng, một sinh viên đại học đang trên đường từ đảo Hải Nam về quê gần Bắc Kinh cho biết: “Chúng tôi nên về quê ăn Tết chừng nào còn có thể, nếu chính sách phòng ngừa của địa phương cho phép".
Một số du khách phải đối mặt với viễn cảnh bị ra lệnh cách ly nếu họ đến từ các khu vực được coi là có nguy cơ lây nhiễm cao.
Khách du lịch được theo dõi bằng phần mềm “mã sức khỏe” trên điện thoại thông minh, ghi lại nơi họ đến và kết quả xét nghiệm Covid.
“Tôi đã gọi cho đường dây nóng của chính phủ ở quê nhà và họ nói rằng tôi có thể quay lại, miễn là mã sức khỏe của tôi còn tốt”, Sun Jinle, một nhân viên ngân hàng phía đông Bắc Kinh, cho biết.
Sun nói thêm: “Nếu tôi sống ở quận Phong Đài của Bắc Kinh thì tôi không thể về nhà. May mắn thay tôi sống ở quận Thông Châu, nơi không có lệnh cấm đi lại”.
(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?
(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.
(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.