(CLO) Thỉnh thoảng, Lê Bích lại đăng tải trên trang cá nhân của mình về việc muốn chia sẻ, tặng lại một vài món đồ lặt vặt. Đấy có thể là một bức họa, một cục đất thó nặn thành tượng, một cái điếu cày từ gốc tre gộc, một món đồ xưa cũ...
(NB&CL) Một trong những lý do chính khiến “Cô bé nhà máy sợi” được đánh giá là một trong những bức ảnh mang tầm ảnh hưởng thời đại là việc bức ảnh đã gợi cho nhân loại về một vấn nạn nhức nhối dư luận xã hội những năm đầu thế kỷ 20: Vấn nạn bóc lột sức lao động trẻ em.
(CLO) Nhân dịp chào Tết đến Xuân về, khách sạn Grand Vista Hanoi hợp tác cùng nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Thanh mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật triển lãm ảnh chủ đề Hà Nội. Triển lãm được trưng bày tại sảnh chính, khách sạn Grand Vista Hanoi, 146 Giảng Võ, Hà Nội.
(CLO) Giản Thanh Sơn là một nhà báo, một nhiếp ảnh gia hiếm hoi ở Việt Nam có cơ hội được tác nghiệp nhiều trên các chuyến bay đặc biệt để thu vào ống kính của mình những hình ảnh từ không trung về Tổ quốc...
(NB&CL) Từng xác lập kỷ lục là người đầu tiên tổ chức triển lãm ảnh cá nhân ở Yên Bái (2011), người đầu tiên ở Yên Bái cho ra đời cuốn sách ảnh (Yên Bái quê tôi miền sơn cước, NXB Thông tấn, năm 2014), mới đây nhà báo - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Thanh Miền đã vinh dự được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phong tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh xuất sắc (EVAPA). Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của người nghệ sĩ suốt nhiều năm đam mê, tận tụy, miệt mài săn tìm cái đẹp ở miền đất vùng Tây Bắc này.
(CLO) Mỗi người có một hoạt động khác nhau vào buổi sáng. Có người uống cà phê, có người vừa ăn sáng vừa lướt mạng, lại có người thích tập thể dục. Để tìm ra câu trả lời về thói quen buổi sáng của mọi người trên khắp thế giới, nhiếp ảnh gia người Bỉ Pascal Mannaerts đã đi khắp châu Á, châu Phi, Mỹ La tinh và Trung Đông để chụp những bức ảnh khi mặt trời lên. Bộ ảnh của anh có tên gọi là “8 giờ sáng vòng quanh thế giới”.
(NB&CL) Cách đây vừa tròn 45 năm, có một sự kiện đã đi vào lịch sử ngoại giao Việt Nam: Chủ tịch Cuba Fidel Castrol đã trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên đặt chân đến Quảng Trị - vùng đất vẫn được mệnh danh là “thánh địa tử thần, vùng đất thép” trong chiến tranh chống Mỹ. Và có một nhiếp ảnh gia đã có cho mình “cơ hội có một không hai” khi có mặt trong sự kiện lịch sử ấy và hơn thế, đã ghi lại được những “khoảnh khắc vàng” một đi không trở lại của lịch sử.