Những tài hoa đang rời bỏ chúng ta

Thứ tư, 29/04/2020 12:01 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Covid-19 - thứ dịch bệnh toàn cầu đã gây ảnh hưởng, làm thay đổi rất nhiều đời sống của con người từ nhận thức tới hành vi. Và trong số đó là sự biến mất vĩnh viễn của những nghệ sĩ tài hoa của loài người.

Giữa tháng Tư, người ta bàng hoàng khi đọc được những dòng tin nói rằng: Nam danh ca Christophe (Pháp), tác giả của những ca khúc bất hủ “Aline” hay “Les mots bleus” qua đời vì virus Corona.

Người ta ước tính, có khoảng hai mươi sáu nghìn những nghệ sĩ và những người có ảnh hưởng tới nền công nghiệp giải trí và nghệ thuật toàn cầu đã chết vì dịch bệnh khủng khiếp này.

Ellis Marsalis.

Ellis Marsalis.

Họ còn không thể có một sự chia tay tử tế của những người hâm mộ. Alan Merrill - người đồng sáng tác ca khúc “I Love Rock ‘N’ Roll”, đã chết ở tuổi 69, sau khi được kết luận là dương tính với virus Corona tại Mount Sinai ở New York. Chia sẻ trên Facebook, con gái ông nói: “Virus Corona đã đưa cha tôi đi sáng nay. Tôi được dành 2 phút để nói lời tạm biệt trước khi tôi vội vã rời đi”.

Cô nói: “Sao có thể như vậy được? Tôi vừa mới đến buổi diễn của ông ấy vài tuần trước. Tôi vừa chụp ảnh chân dung cho album mới của ông ấy. Trước đó còn nhắn tin với ông ấy...”

Merrill đã dành sự nghiệp âm nhạc của mình chơi ở Anh và Nhật Bản, thành lập một ban nhạc mang tên Arrows. Ban nhạc đã phát hành nhiều bài hát, trong số đó có các ca khúc nổi tiếng như  “A Touch Too much”, “Toughen Up” “I Love Rock ‘N’ Roll”.

Joan Jett và Blackgetts - Nhà sản xuất âm nhạc đã trở nên nổi tiếng sau khi thu âm và phát hành phiên bản “I Love Rock ‘N’ Roll” của họ, khi nghe tin về cái chết của Merrill, Jett đã trịnh trọng nói: “Tôi vẫn có thể nhớ được cảm giác bùng cháy như thế nào khi nghe bài hát của Arrows trên tivi ở Luân Đôn”.

Alan Merrill không phải là người duy nhất. Thậm chí có những người ra đi khi không có người thân bên cạnh. Andrew Jack - diễn viên nổi tiếng tham gia trong “Chiến tranh giữa các vì sao”, cũng đã qua đời vì các biến chứng liên quan đến COVID-19.

Andrew Jack được biết đến với vai Major Ematt trong hai phần “Star Wars: The Force Awakens” (Thần lực thức tỉnh) và “Star Wars: The Last Jedi” (Jedi cuối cùng), qua đời vào ngày 31/3 tại Bệnh viện St Peter’s ở Chertsey, Surrey, Anh, thọ 76 tuổi.

Người đại diện của ông tuyên bố rằng Jack đã chết do các biến chứng liên quan đến virus Corona, và cho biết thêm rằng vợ ông không thể ở bên cạnh ông bởi lẽ bà vẫn bị cách ly ở Úc. “Điều đau buồn là bà ấy bị mắc kẹt trong khu vực cách ly ở Úc. Bà đã không thể nhìn thấy hoặc nói chuyện với anh ấy (Jack) vào cuối đời và có khả năng một đám tang có thể không được tổ chức”, người đại diện của Jack đã nói như vậy.

Ngoài việc là một diễn viên, Jack còn là một chuyên gia phương ngữ và đang làm việc cho bộ phim “Người dơi”. Ông còn tham gia điều chỉnh phương ngữ cho các bộ phim bom tấn như  “Avengers: Endgame” hay “Sherlock Holmes” v.v...

Người ta sẽ nhớ đến Jack như một người “yêu công việc của mình và hài hước, duyên dáng và vui vẻ. Ông ấy là người bạn đầu tiên”, người đại diện của Jack nói: “Tôi sẽ nhớ những giọng nói ngớ ngẩn và giận dỗi với anh ấy trên trường quay. Huấn luyện phương ngữ không chỉ là tốt tại các cảnh quay mà còn là người giúp cho các diễn viên cảm thấy an toàn và tự tin, và các diễn viên của Andrew đều yêu mến ông ấy”.

Dù có nổi tiếng đến đâu thì sự đau buồn cũng phải diễn ra trong câm lặng. Bởi đám đông tưởng nhớ là điều bị cấm ở mọi nơi.

Manu Dibango - một nghệ sĩ saxophone nổi tiếng, cũng đã chết sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19. Manu Dibango đã chết tại một bệnh viện ở Pháp vào ngày 24/3 ở tuổi 86. Trong thông báo về cái chết của Manu có đoạn: “Tang lễ sẽ được tổ chức trong sự riêng tư nghiêm ngặt. Lễ tưởng nhớ đến ông sẽ được tổ chức khi có thể”.

Nghệ sĩ saxophone nổi tiếng Manu Dibango.

Nghệ sĩ saxophone nổi tiếng Manu Dibango.

Thật sự là một điều kinh khủng khi nghĩ đến một người cả đời hoạt động vì âm thanh của loài người lại ra đi trong im lặng. Manu Dibango là nhạc sĩ nhạc Jazz người Cameroon. Sau khi tới Paris, năm 1972, ông trở nên nổi tiếng với bài hát “Soul Makossa”. Trong suốt sự nghiệp của mình, các tác phẩm của ông thường được kết hợp giữa nhạc funk với các giai điệu của châu Phi.

Có lần, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Unesco Courier, Manu nói: “Trong âm nhạc không có quá khứ cũng không có tương lai, chỉ có hiện tại. Tôi phải sáng tác nhạc của thời đại tôi chứ không phải âm nhạc của ngày hôm qua”.

Một tổn thất to lớn khác là nghệ sĩ nhạc Jazz Ellis Marsalis. Người ta nói, “nếu New Orleans trái tim của âm nhạc nước Mỹ thì chắc chắn rằng Ellis Marsalis nằm ở đâu đó ở động mạch chủ của trái tim ấy”. LaToya Cantrell - Thị trưởng của New Orleans nói.

Ellis Marsalis là người đã có một tác động không thể xóa nhòa trong thế giới nhạc jazz, định hình cả hai nhánh tân cổ điển và hợp nhất của thể loại xuyên suốt thập niên 80 và 90. Và mặc dù, ông đã nghỉ hưu từ năm 2001 nhưng ông chưa bao giờ ngừng chơi nhạc. Cho tới năm ngoái, ông đã chơi liên tục 30 năm vào mỗi tối thứ Sáu tại Câu lạc bộ Snug Harbor của New Orleans. LaToya Cantrell nói, Ellis Marsalis là “nguyên mẫu của những gì chúng tôi muốn nói khi chúng tôi nói về nhạc jazz New Orleans. Ông là một giáo viên, một người cha và một biểu tượng - và những từ ngữ không đủ để mô tả nghệ thuật, niềm vui và sự kỳ diệu mà ông đã thể hiện trên thế giới”.

Adam Schlesinger - Một nhạc sĩ tài danh đã từng đoạt các giải thưởng Grammy, Oscar và Quả cầu vàng cho âm nhạc - đã qua đời ở tuổi 52 vì các biến chứng từ virus Corona. Trẻ hơn, chỉ mới 35 tuổi, Fred the Godson - một rapper người New York cũng ra đi vì căn bệnh quái ác này.

Godson là nhạc sĩ mới nhất chết vì virus Corona, anh đã ghi thêm một dòng vào danh sách ngày càng dài các nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực khác nhau gồm: âm nhạc, điện ảnh, truyền hình, kịch nghệ, thời trang, v.v... Chúng ta lần lượt nhìn thấy sự ra đi của Julie Bennett, của Sergio Rossi, của Terrence McNally, John Prine, Fountains of Wayne’s Adam Schlesinger, Joe Diffie, Matthew Seligman, Lee Konitz, Ellis Marsalis, John “Bucky” Pizzarelli, Wallace Roney, Alan Merrill, Manu Dibango và DJ Black N Mild, và nhiều người khác...

Covid-19 - thứ dịch bệnh toàn cầu đã gây ảnh hưởng, làm thay đổi rất nhiều đời sống của con người từ nhận thức tới hành vi. Và trong số đó là sự biến mất vĩnh viễn của những nghệ sĩ tài hoa của loài người. Người đi đã đi. Còn lại chỉ có chúng ta với nỗi cô đơn và những khoảng trống không có gì có thể lấp đầy lại được.

Tử Hưng

Tin khác

Hãng phim hoạt hình làm phim về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hãng phim hoạt hình làm phim về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Hãng Phim hoạt hình Việt Nam chuẩn bị cho ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ là "Lời hứa Điện Biên" và "Chiếc xe thồ Điện Biên".

Đời sống văn hóa
Gặp gỡ các tác giả viết cho Thiếu nhi tại TP Hải Dương

Gặp gỡ các tác giả viết cho Thiếu nhi tại TP Hải Dương

(CLO) Ngày 27/3, đại diện Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng đã gặp gỡ hội viên Chi hội Văn học, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương, giới thiệu Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ Nhất.

Đời sống văn hóa
Dùng công nghệ để “xuất khẩu” hát Xoan ra thế giới

Dùng công nghệ để “xuất khẩu” hát Xoan ra thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, những người yêu hát Xoan từ khắp nơi trên thế giới có thể tiếp cận những làn điệu Xoan cổ một cách bài bản, có hệ thống bằng các phương tiện công nghệ. Đây là kết quả quan trọng nhất của dự án “Giới thiệu di sản âm nhạc hát Xoan” của nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cùng cộng sự.

Đời sống văn hóa
Tuyệt tác âm nhạc của Rachmaninoff lần đầu công diễn tại Việt Nam

Tuyệt tác âm nhạc của Rachmaninoff lần đầu công diễn tại Việt Nam

(CLO) Những giai điệu tuyệt đẹp trong âm nhạc cổ điển của nhà soạn nhạc lỗi lạc Sergei Rachmaninoff sẽ được phủ khắp khán phòng của Nhà hát Hồ Gươm.

Đời sống văn hóa
Hơn 2.000 tác phẩm dự Liên hoan ảnh nghệ thuật Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2024

Hơn 2.000 tác phẩm dự Liên hoan ảnh nghệ thuật Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2024

(CLO) Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 29 năm 2024 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng trong hai ngày 27 - 28/3.

Đời sống văn hóa