(CLO) Hơn một năm qua, đại dịch COVID-19 đã và đang phủ một đám mây đen lên sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế toàn cầu. Ngành công nghiệp tin tức cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, có những thông tin tích cực rằng niềm tin với các hãng thông tấn đang tăng lên do nhu cầu tin tức về đại dịch.
(CLO) Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters, có ít hơn 30% người Mỹ tin tưởng vào tin tức truyền thông của nước này.
(NB&CL) Vượt qua mọi khó khăn, những người làm báo từ miền núi đến hải đảo đã và đang tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho ngày bầu cử.
(NB&CL) Những chiếc “lồng cơ chế” đã được siết chặt nhưng dường như chưa đủ mạnh để “nhốt” quyền lực khi nó đã bị tha hóa. Nhiều loại cây vẫn không biết cách tươi cành, xanh lá trở lại mà tự biến mình thành củi mục chực chờ trước miệng lò.
(CLO) Hội Nhạc sĩ Việt Nam vừa biên soạn và cho ra mắt tuyển tập "Niềm tin" gồm 60 ca khúc có nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.
(CLO) Ứng phó với đám cháy không thể ngồi đợi... mưa. Tỷ phú giàu không phải vì họ nhiều tiền hơn chúng ta. Quan trọng là họ đã nghĩ khác và dám làm khác chúng ta.
(CLO) Ngày 24/6 tới đây các em học sinh lứa 2001 sẽ bước vào kì thi THPT để có “suất” vào một ngôi trường đại học mơ ước. Điểm số cao là điều học sinh và các bậc phụ huynh luôn mong mỏi. Và các em được đặt một niềm tin lớn...
(NB&CL) 15h10 ngày 23/10/2018, tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi bước lên tuyên thệ, đã dừng lại trước lá cờ Tổ quốc, kính cẩn cúi chào. Khoảnh khắc ấy dù không dài, nhưng đã gây niềm xúc động lớn, là sự tri ân cha anh ngàn năm dùng máu xương lớp lớp tô thắm màu cờ, là niềm tự hào với biển trời, đảo chìm đảo nổi, cương thổ quê hương thiêng liêng bền vững… Khoảnh khắc đó cũng là sự khẳng định cơ đồ, tiềm lực, vị thế Việt Nam.
(CLO) Tiện lợi, nhanh chóng, sinh động là những gì độc giả dành tặng cho loại hình báo điện tử. Không thể phủ nhận lợi thế của loại hình báo chí này đối với một quốc gia có hơn 16 triệu lượt người sử dụng internet như Việt Nam, nhưng “kỷ nguyên số” cũng đặt ra nhiều cạm bẫy mà báo điện tử phải đối diện. Nhiều tờ báo đã “đánh mất chính mình” trước cuộc chiến cạnh tranh thông tin vô cùng khốc liệt cũng như những cám dỗ của đồng tiền.
(NB&CL) TP.HCM sau cơn mưa ngày 19/5 đã thành “biển nước”, rồi được Trung tâm chống ngập báo cáo là “tụ nước” chứ không phải “ngập sâu”. Trước đó nữa, việc nâng đường Kinh Dương Vương khiến dân phải “chui vào nhà”, sống chung với ngập còn được Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Xuân Cường gọi tên “hài hòa cao độ”… Sự bế tắc, chống chế của cơ quan quản lý đã gây phản ứng dữ dội, bị xem là dối trá, coi thường người dân, khiến niềm tin vào công tác chống ngập của TP.HCM bị đặt dấu hỏi.
(CLO) Sáng 17/4/2018, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội và Thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.
(NB&CL) Thủ tướng, lại là Thủ tướng trong buổi chiều muộn ngày 4/12 họp với lãnh đạo Bộ GTVT, các bộ, ngành liên quan và tỉnh Tiền Giang đã đưa ra quyết định “dừng thu phí tại BOT Cai Lậy trong một đến hai tháng” để xem xét. Quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được nhân dân ủng hộ, bởi cái nhanh chóng, quyết liệt ấy không làm mất đi sự cẩn trọng cần thiết, đủ tối ưu và “tốt cho tất cả”, giữa thời điểm nước sôi lửa bỏng.