(Congluan.vn)- Vì nợ 300 triệu đồng tiền cá độ đá bóng, không chịu thanh toán mà còn thách thức, Lân đã bị nhóm chủ nợ đánh tại trận. Một trận hỗn chiến kinh hoàng giữa 2 băng nhóm đã xảy ra
Tháng 5/2012, Huỳnh Hải Lân (ngụ P.Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức) đã nợ nhóm của Nguyễn Hoài Vũ (Hiệp Bình Phước, Thủ Đức), Nguyễn Đức Thiên (Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) 300 triệu đồng tiền cá độ đá bóng đá.
Đến ngày 20/11/2013, Vũ, Thiên cùng Nguyễn Văn Đạt (ngụ P.10, Q.4), Trần Thới Luận, Lê Hồng Hoàng (Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) hẹn gặp Lân tại một quán cà phê trên P.Hiệp bình Phước để “giải quyết nợ nần”. Gặp nhau, chẳng những không trả tiền, Lân còn thách thức khiến nhóm đòi nợ nổi điên đánh cho nhừ tử. Cũng may, lần này, Lân may mắn chạy thoát thân.
Sau cuộc rượt đuổi, nhóm đòi nợ vẫn chưa hả giận nên Thiên cùng Đạt, Trường (chưa rõ lai lịch) đã mang theo 2 cây “mã tấu”, đi trên 2 chiếc xe máy đến vườn mai của Huỳnh Hải Cát (Hiệp Bình Phước, Thủ Đức) tiếp tục truy sát Lân. Tại đây, Lân cũng kịp huy động “lực lượng” gồm Cát, Huỳnh Hải Long, Huỳnh Tuấn Tài, Lê Phi Công (cùng ngụ Hiệp Bình Phước, Thủ Đức) để “nghênh chiến”. Kết quả, một cuộc hỗn chiến kinh thiên động địa đã xảy ra và cả 2 bên đều thương tích nặng nề. Tuy nhiên, nhóm chủ nợ do Thiên và Đạt cầm đầu có vẻ “thất thủ” nên các “chiến binh” trọng thượng được chuyển đi liên tiếp 3 bệnh viện ngay sau đó.
Ngày 4/9, Công an Q.Thủ Đức, TPHCM cho biết đang kết thúc điều tra vụ “hỗn chiến” này. Các đối tượng tham gia đều đã nhận tôi
Nguyễn Tín