(Congluan.vn) - Gắn bó với nghiệp mưu sinh hơn 10 năm tại đây, hàng trăm tiểu thương chợ Đồng Xuân đã vượt qua biết bao khó khăn từ ngày đầu chập chững xây dựng mới có được sự khang trang như ngày hôm nay. Thế nhưng, việc kinh doanh của hơn 30 quầy tại mặt tiền chợ đêm đang có nguy cơ “đứt gánh” bởi một chủ trương của lãnh đạo quận Hoàn Kiếm...
Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, hầu hết hộ kinh doanh tại mặt tiền chợ đều gắn bó với nơi này từ hàng chục năm nay. Họ đã góp phần không nhỏ mang đến bộ mặt khang trang cho khu vực. Thế nhưng, những ngày qua, thông tin các tiểu thương tại đây có thể bị di dời đang “phủ bóng đen” âu sầu, hoang mang xuống cả khu chợ.
[caption id="attachment_16593" align="aligncenter" width="600"]
Chợ đêm Đồng Xuân đã trở nên thân thuộc với người dân Thủ đô và nhiều du khách đến Hà Nội từ nhiều năm qua[/caption]
Trò chuyện với chúng tôi, các hộ kinh doanh tại đây không giấu được sự lo lắng khi nghĩ đến tình cảnh này. Bà Phan Thị Đức (SN 1965, quê Hà Nam) chia sẻ: “Để hình thành nên chợ đêm Đồng Xuân là cả một quá trình đầy gian khổ. Hồi năm 2003, khu vực này vô cùng hoang sơ, các gian hàng chẳng có gì, qua thời gian, chúng tôi đã xây dựng sầm uất như ngày hôm nay. Chúng tôi đều ký hợp đồng, đóng thuế đầy đủ. Chẳng hiểu sao người ta lại muốn đẩy chúng tôi khỏi đây? Tất cả các hộ kinh doanh chúng tôi đều tha thiết mong được tiếp tục gắn bó với nơi này”.
Theo phản ánh của nhiều hộ dân, ngày 29/4, Ban quản lý chợ mời 32 hộ kinh doanh họp và thông tin quận có chủ trương di dời các hộ kinh doanh tại khu mặt tiền chợ Đồng Xuân ra khu vực phố Cầu Đông. Tuy nhiên, nếu điều đó trở thành sự thật sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy vô cùng nan giải. Không chỉ 32 gia đình bị ảnh hưởng mà một sâu chuỗi các dịch vụ, làng nghề cũng bị ảnh hưởng theo. Trên thực tế, không ít lần ban quản lý đã sắp xếp dãy gian hàng tại phố Cầu Đông nhưng đều thất bại.
[caption id="attachment_16594" align="aligncenter" width="600"]
Chợ đêm là điểm mưu sinh từ hàng chục năm qua của hơn 30 tiểu thương[/caption]
Nhắc đến chủ trương trên, bà Trần Thị Sính (SN 1959, Đống Đa, Hà Nội) không giấu được nỗi bất an. Trên gương mặt khắc khổ, những giọt nước mắt chỉ trực trào ra. Bà kể, ngày nào cũng vậy, từ 18 giờ đến 3 giờ sáng, bất kể nắng hay mưa bà đều dọn hàng ra. “Tôi gắn bó với khu vực chợ Đồng Xuân này chỉ mong được yên ổn làm ăn. Cả gia đình cũng chỉ trông cậy vào sạp hàng này. Đến giờ tôi vẫn phải vay ngân hàng vài trăm triệu. Nghe thấy chủ trương phải di dời mà tôi như rụng rời chân tay. Chẳng biết gia đình tôi sẽ sống thế nào nữa”, bà Sính chua xót.
Được biết, chủ trương di dời các hộ kinh doanh tại mặt tiền chợ đêm Đồng Xuân nhằm mục đích xây dựng khu vực này thành tuyến phố đi bộ văn minh. Trong buổi làm việc với PV, ông Nguyễn Song Tùng – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đồng Xuân – đơn vị quản lý chợ Đồng Xuân cho biết, hiện tại, đây mới là chủ trương của UBND quận và chưa có văn bản phê duyệt. “Theo lộ trình, công ty sẽ tiến hành họp với các hộ dân và thông báo các nội dung, xây dựng kế hoạch, nhưng hiện nay mới chỉ là chủ trương, chưa có văn bản chính thức nên công ty cũng chưa có căn cứ để xây dựng kế hoạch”, vị này khẳng định.
[caption id="attachment_16595" align="aligncenter" width="429"]
Bà Trần Thị Sính và hơn 30 hộ kinh doanh tại đây đang vô cùng hoang mang, lo lắng[/caption]
Ông Tùng cũng thừa nhận: Các tiểu thương đã kinh doanh tại đây hàng chục năm và đóng góp rất nhiều công sức cho sự sầm uất của khu vực. Phía công ty cũng hết sức ghi nhận và động viên “khi chưa có quyết định chính thức thì bà con cứ yên tâm kinh doanh”.
Để có một chợ đêm trên tuyến phố đi bộ văn minh, lịch sự là việc lớn nhưng an dân cũng là việc trọng. Vì vậy, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng cần lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của tiểu thương để có những quyết sách hợp lòng dân.
Đắc Nguyên.