Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan
(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.
Theo dõi báo trên:
Gabriel Meranze Levitt (42 tuổi, quốc tịch Mỹ) đã sống ở Việt Nam 12 năm, hiện anh đang điều hành một doanh nghiệp xã hội ở TP. HCM và là một nghệ nhân sáng tạo nên các tác phẩm độc đáo bằng kính.
Levitt cho biết anh đã làm việc này được 3 năm. Trước đó, trong một lần trò chuyện cùng những người bạn cũ ở New Zealand, anh biết được bạn của mình có nhiều sở thích vô cùng độc đáo, khiến cho anh có thêm cảm hứng thực hiện việc này.
“Bạn tôi ban ngày làm việc, buổi tối họ sẽ dành thời gian để vẽ tranh, chơi guitar, làm đồ thủ công… Tôi mới chợt nhận ra rằng mình đang thiếu sự sáng tạo trong cuộc sống. Khi quay lại Việt Nam, nhìn thấy những mảnh kính vứt bên đường, tôi liền nhặt về rồi lên ý tưởng thực hiện tác phẩm cho riêng mình”, Levitt chia sẻ.
Sau khi quay trở về Việt Nam, anh bắt đầu lên youtube học cách cắt kính. Sân thượng dường như là nơi dành riêng cho Levitt.
Nơi này có bàn làm việc, nhiều tấm kính xếp chồng lên nhau, máy móc và các tác phẩm còn đang thực hiện của Levitt. Hằng ngày, sau khi con gái đã ngủ, Levitt sẽ dành ra khoảng 2 tiếng để lên sân thượng tìm tòi, nghiên cứu tạo ra các tác phẩm mới. Để hoàn thành một tác phẩm, anh phải thực hiện nhiều công đoạn.
Đầu tiên, Levitt sẽ đi nhặt những mảnh kính đa dạng kích thước, màu sắc về nhà. Anh cho biết, có đôi lúc mảnh kính quá lớn, một mình anh cảm thấy khá khó khăn để vận chuyển bởi nếu không cẩn thận sẽ làm cho chính mình bị thương.
Tiếp đó, anh bắt đầu lên ý tưởng, phác thảo trước bản vẽ rồi bắt tay vào thực hiện khâu cắt, gọt, tạo hình, đánh bóng cho kính theo ý muốn. Ngoài nguyên liệu là kính, Levitt còn dùng các miếng xốp để thực hiện những tác phẩm cỡ lớn, treo được trên trần nhà.
Đối với những tác phẩm nhỏ, dễ làm như khung hình, gương… Levitt mất khoảng vài tiếng để hoàn thành, còn những tác phẩm lớn, phải gia công nhiều, anh phải dành thời gian nhiều tháng.
Tính đến thời điểm hiện tại, Levitt đã có cho mình hơn 25 tác phẩm nghệ thuật cỡ lớn làm bằng kính có ý nghĩa đặc biệt đối với anh và hàng chục tác phẩm nhỏ khác như khung ảnh, gương…
“Cảm hứng lớn nhất của tôi có lẽ là từ con gái bẻ bỏng của tôi. Đôi lúc, con dạy tôi rất nhiều điều trong cuộc sống, như cách nhìn nhận, phản ứng với mọi việc. Con lúc nào cũng vui tươi và tôi muốn năng lượng tích cực đó. Từ đó tôi dùng năng lượng đó để truyền tải vào các tác phẩm của mình”, anh chia sẻ.
Được biết, tác phẩm “Em bé” được Levitt treo tại giếng trời của căn nhà được lấy ý tưởng từ con gái của anh. Tác phẩm nặng khoảng 7kg, mất hơn 5 tuần để hoàn thành, khi treo ở khu vực giếng trời. Ánh nắng rọi xuống khiến ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên lớp kính.
Ngoài gia đình, anh Levitt còn lấy cảm hứng từ những vấn đề xã hội đang quan tâm. “Storm of change” là tác phẩm mà Levitt lấy cảm hứng từ cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Tác phẩm này nặng gần 15kg với hai phần: đám mây với 3000 mảnh gương nhỏ đính vào tạo thành hình và 130 giọt mưa với nhiều màu sắc, tượng trưng cho sự đa dạng chủng tộc.
Đối với các tác phẩm nghệ thuật làm bằng kính, Levitt phải thật sự tập trung kể cả một chi tiết nhỏ.
“Khi tôi không tập trung vào những chi tiết nhỏ, tôi sẽ không thể làm cho tác phẩm đó hoàn hảo và cuối cùng dù nó có thành phẩm, nó cũng không theo ý của tôi và tôi cũng không thật sự thích nó”, anh nói.
Những tác phẩm này được Levitt trưng bày khắp nhà, tuy nhiên anh sẽ không bao giờ bán chúng. Bởi các tác phẩm này dù có kỳ công làm cách mấy nhưng nó được xem như giá trị tâm hồn của anh, là thứ vô giá không thể bán được.
Sắp tới, Levitt dự định sẽ tiếp tục thiết kế, sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật làm bằng kính. Ngoài ra, Levitt đang thực hiện một tác phẩm đặc biệt, có ý nghĩa hướng đến hai chữ “tự do”.
“Tác phẩm này là một cô gái làm bằng kính và xốp, có thể treo lên và bay được. Tôi sẽ treo tác phẩm này trước nhà, đeo khẩu trang cho nó để hưởng ứng phong trào chống dịch Covid-19”, Levitt chia sẻ.
Thuý Vy
(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.
(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.
(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.
(CLO) Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xem xét bổ sung một số dự án vào danh mục dự án trọng điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.
(CLO) Tính đến tối 24/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 trong số 5 người chết và mất tích trong vụ chìm tàu kéo sà lan gần đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).