(congluan.vn)- Niềm hy vọng về cơn mưa vàng của đoàn TTVN hôm nay đều đổ dồn về Pencak Silat, nơi mà các võ sĩ có đến 6 trận chung kết.
HCV cho các võ sĩ Việt Nam
Ngày hôm qua, do nhiều bộ môn bị “xử ép” cũng như không được như mong đợi, đoàn TTVN đã tạm thời tụt xuống hạng 4 trên BXH huy chương. Vì thế, ngày thi đấu hôm nay với nhiều môn thế mạnh, đoàn TT nước nhà quyết tâm sẽ cải thiện vị trí của mình.
Với tinh thần quyết tâm đó, các VĐV đã thi đấu nỗ lực và liên tiếp báo tin chiến thắng về cho người hâm mộ. Trong đó, Pencak Silat nổi bật với 3 chiếc HCV trong thời điểm hiện tại.
Chiếc HCV đầu tiên của ta trong ngày hôm nay cũng là chiếc HCV đầu tiên của Pencal SIlat tại Sea Games lần này đến từ võ sĩ Lê Sĩ Kiên, khi anh hạ gục đối thủ người Indonesia trong trận chung kết hạng cân 85kg.
Tiếp liền sau đó,ở hạng cân 80kg, đồng đội của Kiên là Nguyễn Duy Tiến hạ đo ván võ sĩ nước chủ nhà 5-0 để tiếp tục mang thêm 1 HCV nữa cho đoàn TTVN.
Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Yến, không thua các võ sĩ nam, cũng là đương kim vô địch hạng cân 75 kg, tiếp tục đóng góp thêm 1 HCV nữa khi hạ gục đối thủ người Indonesia. Đối thủ của Yến đã phải ra sân bằng cán vì chấn thương.
Xen lẫn không khí “gặt vàng” sôi nổi của Pencal Silat, tin vui đến từ trường bắn Bắc Dagon khi ở nội dung 10m súng hơi đồng đội, 4 xạ thủ kỳ cựu Thanh Hải, Xuân Vinh, Hoàng Phương và Quốc Cường đã xuất sắc giành chiếc HCV với thành tích 1705 điểm, hơn Singapore đúng 2 điểm. Đây là chiếc HCV thứ 5 của bộ môn bắn súng.
Với những chiếc HCV vừa giành được, đoàn TTVN hiện có 33 HCV, ngang bằng thành tích đoàn dẫn đầu Thái Lan và hơn đoàn thứ 3 Myanmar 1 HCV.
Bên cạnh đó, đáng tiếc cho võ sĩ Đặng Toàn Thắng hạng cân 70kg, khi anh phải chấp nhận chiếc HCB do chấn thương trong khi đang thi đấu trận chung kết. Ở trận chung kết Pencak Silat khác ở hạng cân 75kg, Phạm Văn Tý cũng chỉ giành HCB khi liên tục dẫn điểm nhưng lại để thua ngược trước đối thủ Singapore.
Ngoài ra, chúng ta còn có thêm 2 HCB ở bộ môn điền kinh của Thanh Phúc và Xuân Vĩnh. Đáng nói, chiếc HCB của Thanh Phúc do trọng tài đã thiên vị khi đối thủ nước chủ nhà đã phạm quy nhưng không bi phạt.
Chiều nay, đoàn TTVN sẽ có hi vọng nâng cao thành tích với các bộ môn tranh tài như cử tạ, xe đạp. Trong đó,môn bơi lội có sự quyết tâm cao do thành tích kém thuyết phục những ngày qua.
Tâm điểm chiều tối nay sẽ là trận đấu sống còn của U23 Việt Nam trước đối thủ U23 Lào vào lúc 19h15’ trên sân Thiri (Myanmar).