(CLO) Trước thềm Tết Trung thu (Rằm tháng 8 âm lịch), phố Hàng Mã (Hà Nội) bất ngờ tất bật mở cửa đón khách. Nhiều người dân đã di chuyển đến đây để mua đồ chơi, trang trí.
(CLO) Trái với hình ảnh tấp nập người mua bán như những năm trước, phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm những ngày cận kề Rằm tháng 7 (lễ Vu Lan) vắng vẻ, đìu hiu vì Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội.
(CLO) Những ngày cận kề dịp Tết Nguyên đán, con phố Hàng Mã lại đỏ rực với sắc màu của các mặt hàng bày bán Tết. Nhiều người dân đã bắt đầu đến đây vui chơi mua sắm tết khiến cho nơi đây vô cùng nhộn nhịp.
(CLO) Tối 31/10, rất đông các bạn trẻ, gia đình đổ về phố cổ Hà Nội để vui chơi và hóa trang trong đêm lễ hội Halloween.
(CLO) Hàng nghìn người đổ về hai con phố Hàng Mã, Phùng Hưng (Hà Nội) chơi đêm Trung thu khiến các con phố này chật kín người.
(CLO) Càng cận kề Tết trung thu, con phố Hàng Mã (Hà Nội) càng thu hút đông đảo người dân thủ đô tới tham quan, mua sắm và chụp ảnh. Việc có quá nhiều người đến đứng trước cửa hàng chỉ chụp ảnh và không mua hàng đã khiến nhiều cửa hàng phải treo biển “cấm chụp ảnh” hoặc “chụp ảnh mất phí”.