(CLO) Khác với những con phố vắng vẻ, bình yên, sáng mùng 1 Tết nhiều người dân Hà Nội đã đi lễ từ sớm, cầu mong một năm mới sức khoẻ, may mắn, bình an. Theo ghi nhận của PV, người dân đi lễ đều có ý thức cộng đồng trong việc phòng chống dịch bệnh.
(CLO) Vào sáng (13/1) ngày mùng 1 tháng chạp, là tháng cuối cùng của năm 2020. Đã có hàng nghìn người dân đổ về Phủ Tây hồ “trả lễ” cuối năm, khiến cho nơi này chật kín người.
(CLO) Đức tin có thể giúp con người vượt qua giông bão. Nhưng u mê có thể khiến giông bão đánh sập nỗ lực của cả cộng đồng. Họ đã để ý thức “ngủ quên” dưới làn hương khói. Đi lễ cầu an như thế khác nào rước …họa vào nhà?
(CLO) Thống kê tương đối, trung bình mỗi ngày Rằm tháng Giêng hằng năm, phủ Tây Hồ đón trên dưới 15 vạn lượt người đến lễ bái. Nhưng năm nay thì khác, dịch virus Corona Vũ Hán đã khiến phủ Tây Hồ vắng vẻ và ảm đạm một cách ngạc nhiên.
(CLO) Ngày 28/1 (mùng 4 Tết), hàng nghìn người dân đến lễ tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội) để cầu may mắn, bình an trong năm mới Canh Tý 2020.