(NB&CL) “Chỉ đạo” Ban Giám hiệu nhà trường về vận động người trúng thầu nhường lại gói thầu cho người không trúng! Động thái xem thường các quy định của Luật Đấu thầu này của Chủ tịch UBND huyện Củ Chi đã khiến cho cả Ban Giám hiệu nhà trường phải “loay hoay” gần hết năm học vẫn chưa biết xử lý thế nào với kết quả đấu thầu đã được công nhận.
(NB&CL) Tự ý san lấp, đào mương, xây dựng đường xá, thay đổi đường điện cao thế, tự ý trồng cột điện trên đất của người khác, Cty TNHH MTV Công nghiệp Hạ Long (Khánh Cư, Yên Khánh) đang cố tình vi phạm nhưng chưa thấy cơ quan có thẩm quyền nào của tỉnh Ninh Bình kiểm tra xử lý?
(NB&CL) Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống trong các công trình lân cận dự án D'Edge Thảo Điền, UBND phường Thảo Điền vừa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư – Công ty TNHH Capitaland - Thanh Niên và đơn vị thi công – Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Lê phải ngừng thi công; đồng thời, vận động người dân nhanh chóng di dời, không tiếp tục sử dụng những căn nhà đang có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào để tìm nơi ở mới.
(NB&CL) Cho rằng phán quyết của Tòa án nhân dân (TAND) huyện Mộc Châu (Sơn La) tại Bản án sơ thẩm số 102018/TCDS-ST ngày 5/4/2018 chưa phản ánh đúng với thực tế khách quan, gia đình ông Đặng Văn Chính (trú tại tiểu khu 84/85, thị trấn Nông trường Mộc Châu) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án.
(NB&CL) Hàng loạt sai phạm tại Trường THCS Ba Đình đã được nêu rõ trong nhiều kết luận từ quận đến Thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, cho đến nay người đi tố cáo vẫn có đơn thư gửi các cơ quan có thẩm quyền, cho rằng quận Ba Đình chưa xử lý nghiêm sai phạm của cá nhân được nêu trong kết luận.
(NB&CL) Người dân được vận động hiến đất để thực hiện Dự án đường và bờ kè sông Tiền, ngỡ tưởng sau khi dự án hoàn thành họ sẽ được hưởng lợi. Đâu ngờ, chính quyền lại ký hợp đồng với một công ty để giải tỏa nhà dân, lập dự án kinh doanh bất động sản.
(NB&CL) Ông Ngô Đăng Xuất (SN 1935, trú tại thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) cho biết gia đình ông đang sử dụng thửa đất tại khu Máy Cày thuộc thôn Thiết Úng, tuy nhiên một phần diện tích đất đó bỗng dưng bị “thụt” đi...