(Congluan.vn) -Lúc 9h sáng 26.9.2014, tại Hội Nhà văn TP.HCM (lầu 4, số 81 Trần Quốc Thảo, Q.3) sẽ diễn ra buổi ra mắt tập truyện ngắn Em, facebook và tôi của nhà văn trẻ Lưu Quang Minh, do nhà thơ Phan Hoàng dẫn chương trình.
Bìa tập truyện ngắn Em, facebook và tôi
Đây là tập truyện ngắn thứ 5 được xuất bản trong vòng 4 năm qua của cây bút trẻ sung sức Lưu Quang Minh, người Sài Gòn sinh năm 1988, hội viên trẻ tuổi nhất mới được kết nạp năm 2013 của Hội Nhà văn TP.HCM.
Theo lời tâm sự đầu sách của Lưu Quang Minh: “Mỗi buổi sáng ta thức dậy có bao nhiêu điều đón chờ. Để rồi đêm tới, ta vẫn không ngừng mơ mộng về những gì mà ban ngày không bao giờ ta có thể gặp. Đời người, mở mắt - nhắm mắt là sự song hành của Ảo & Thật, mà chính ta không thể biết được đâu là thật, đâu là ảo”.
Sự chênh vênh giữa thật và ảo cũng chính là thông điệp mà tác giả muốn gửi đến bạn đọc từ tác phẩm mới này.
Buổi ra mắt tập truyện ngắn Em, facebook và tôi do Ban Nhà văn trẻ Hội Nhà văn TP.HCM và Công ty Sách Quảng Văn tổ chức. Lưu Quang Minh là tác giả trẻ thứ 4 sau các nhà thơ trẻ Ngô Liêm khoan, Phùng Hiệu, Trần Huy Minh Phương được tổ chức ra mắt sách trong mấy tháng qua kể từ khi trụ sở Hội dời về địa điểm mới.
- Phú Ngọc