Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...

Thứ sáu, 03/04/2015 17:06 PM - 0 Trả lời

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...

(NB&CL) - "Những con số tăng trưởng về can thiệp, phẫu thuật, thu nhập...đều đạt được những đỉnh cao mà xưa nay chưa đạt được. Nhưng điều tôi tự hào hơn cả chính là công tác thiện nguyện vì cộng đồng, là tình người, tính nhân văn vì con người. Những người thầy thuốc chúng tôi coi đó là kim chỉ nam cho y đức, cho đam mê, cho trái tim người bác sĩ..."- PGS. TS Nguyễn Quang Tuấn đã trải lòng những ngày cuối năm như thế.
 
Báo Công luận 
 
Miệt mài khắp nẻo cứu người 
...Đó là điều rất đặc biệt của những người thầy thuốc ở Bệnh viện Tim Hà Nội. Không chỉ miệt mài trong phòng mổ mà họ còn miệt mài trên khắp các nẻo đường, từ vùng núi xa xôi, hiểm trở đến những gia đình khó khăn không có tiền chi trả chữa bệnh ở khắp 25 tỉnh thành trong cả nước. Từ lãnh đạo cao nhất ở bệnh viện đến những y tá, bác sĩ đều coi việc làm công tác thiện nguyện như một nhiệm vụ thường xuyên, như lịch làm việc... bất thành văn.
 
Luôn khẳng định rằng, một lúc phải đi nhiều con đường cả về nhân lực, trang thiết bị cả về thương hiệu, hành vi ứng xử đồng bộ mới tạo ra thành công trong quá trình phát triển nên PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn – Giám đốc Bệnh viện- ngoài nhiệm vụ chuyên môn, anh luôn đề cao công tác xã hội. Tinh thần vì cộng đồng được quán triệt từ ban lãnh đạo đến các cán bộ công nhân viên nên Bệnh viện Tim Hà Nội là một bệnh viện nhà nước song với cơ chế tự chủ tài chính, bệnh viện đã cân đối thu chi, đảm bảo đời sống cho cán bộ nhân viên, nâng cấp chất lượng đội ngũ y bác sĩ, cơ sở vật chất và làm mạnh công tác an sinh xã hội, đúng với ý nghĩa của một đơn vị hoạt động phi lợi nhuận. Theo đó, Bệnh viện Tim Hà Nội nhiều năm nay được biết đến là một địa chỉ của những tấm lòng thiện nguyện. Đây là đơn vị y tế làm công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng thiện nguyện lớn nhất ở Việt Nam với tổng số tiền cùng vận động tài trợ gần 60 tỷ đồng từ các quỹ của Bệnh viện Tim, Trái tim cho em, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ bảo trợ trẻ em của các tỉnh; Mổ và can thiệp miễn phí cho hơn 1.500 cháu.
 
Chẳng cần phải dịp nào, cứ đều đặn hàng tuần, Bệnh viện Tim Hà Nội lại có những chuyến về các tỉnh xa để khám chữa bệnh, phát thuốc, tặng quà và hỗ trợ các trang thiết bị cho các bác sĩ chuyên ngành tim mạch ở tuyến dưới. Đặc biệt, năm nay, bệnh viện tổ chức các chương trình đi khám sàng lọc cho các trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa để phát hiện bệnh tim bẩm sinh sớm. Đặt chân đến vùng đất nào, bệnh viện đều tặng cho các Sở Y tế hoặc Sở Thương binh - Xã hội với số tiền 300 triệu để hỗ trợ cho các trẻ em nghèo bị tim bẩm sinh chưa có điều kiện điều trị. 
 
Báo Công luận 
 
Hỗ trợ các tuyến,nhân lên niềm tin 
Bệnh viện Tim Hà Nội cũng là 1 trong 3 trung tâm tim mạch lớn và đồng bộ nhất cả nước hiện nay thông qua các hoạt động đào tạo, và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện các nước trong khối Đông Nam Á và đặc biệt là hợp tác toàn diện với Trung tâm Tim mạch Toulouse, Cộng hoà Pháp trong việc đào tạo bác sĩ tại bệnh viện theo hướng giỏi chuyên môn, đúng mực trong văn hoá ứng xử. 
 
Trong câu chuyện giữa chúng tôi, PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn không nhắc nhiều đến những thành tích ấy, anh trăn trở nhiều hơn đến việc làm sao để giúp đỡ cho những đồng nghiệp của mình nâng cao được chuyên môn, làm sao để giúp họ tự tin cứu người. Do đó, bệnh viện thường xuyên hỗ trợ chỉ đạo tuyến trong việc tư vấn thành lập các khoa tim mạch, đào tạo bác sĩ tuyến dưới. Thậm chí nhiều bệnh viện tỉnh, huyện khó khăn, Bệnh viện tim Hà Nội còn hỗ trợ hoàn toàn về kinh phí để mua thiết bị máy móc cơ bản... Giải thích cho công việc này, bác sĩ Tuấn chia sẻ: Với tôi y đức trước hết phải có chuyên môn giỏi. Người bệnh đến với chúng ta không phải như đến với Chúa để cứu rỗi linh hồn, đến với Phật để được thanh thản mà họ đến để được cứu sống. Y đức là phải gồm cả tâm và tài. Nếu anh chỉ có tài mà không có tâm thì sẽ mang tai họa. Có tâm mà lại chẳng thể cứu được người bệnh thì cũng đáng tiếc... Xưa nay bệnh viện các tỉnh, huyện có nhiều hạn chế về năng lực, chuyên môn và thiết bị. Do đó, việc giúp những đồng nghiệp nâng cao tay nghề, hỗ trợ thiết bị máy móc chính là giúp họ có điều kiện tốt hơn để cứu người bệnh.
 
Trong những năm qua, Bệnh viện Tim Hà Nội đã hỗ trợ nhiều bệnh viện thiết kế, xây dựng và đào tạo cán bộ chuyên ngành bằng trách nhiệm của người thầy thuốc. Trong nhiều ấn tượng về công tác này, PGS.TS Quang Tuấn nhấn mạnh đến câu chuyện thành lập Trung Tâm Tim mạch ở Xiêng Khoảng – Lào vào ngày 11/12 vừa qua. Cách đây không lâu, đồng chí Bí thư tỉnh Xiêng Khoảng sang Việt Nam chữa bệnh tại Bệnh viện Tim Hà Nội, thấy mô hình hoạt động quá tốt nên anh đã viết thư gửi cho đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội- mong muốn được Bệnh viện Tim Hà Nội giúp đỡ xây dựng trung tâm vì 9 tỉnh phía Bắc của Lào không có khoa tim mạch. Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị đã viết thư tay cho Chủ tịch Ủy ban Thành phố Hà Nội giao cho Sở Y tế và Bệnh viện Tim Hà Nội triển khai quyết liệt nhiệm vụ này. Những người thầy thuốc bắt tay vào đào tạo, hỗ trợ toàn bộ mấy chục công nhân viên chức, tư vấn thiết kế xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm Tim mạch, đồng thời hỗ trợ toàn bộ trang thiết bị cơ bản để trung tâm này hoạt động được. Không dừng lại ở đó, bệnh viện còn cử một bác sĩ giỏi ở lại để “cầm tay chỉ việc”, cùng khám chữa bệnh, điều trị bệnh nhân tại Xiêng Khoảng.
 
Không những thế, rất nhiều bệnh viện, chẳng hạn như Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Bệnh viện 105 của Quân đội... đều được Bệnh viện Tim Hà Nội giúp đỡ thành lập khoa cấp cứu. Theo lãnh đạo Bệnh viện Tim Hà Nội, việc chú trọng đầu tư vào khoa cấp cứu cho bệnh viện các tuyến bởi cấp cứu là thời điểm quyết định tính mạng của người bệnh. Nếu chẩn đoán sai, cấp cứu sai thì lúc đưa vào viện, việc điều trị, mổ xẻ sẽ không hiệu quả. Định hướng trong tương lai, bệnh viện sẽ đầu tư mở rộng mạng lưới cấp cứu để đào tạo cấp cứu cho tất cả các tuyến, các bệnh viện tỉnh, huyện trong cả nước. Đó thực sự là một ấp ủ đầy nhân văn, mang tinh thần và nghĩa cử cao đẹp mà có lẽ chưa có bệnh viện nào làm được. 
 
Xuất bản hàng trăm ngàn cuốn sách phát miễn phí xuống các bệnh nhân và cộng đồng dân cư trên cả nước, để mang đến thông điệp: Ta có thể cứu mình nếu thực sự ta muốn cùng với Quỹ Vì sức khỏe cộng đồng, Bệnh viện Tim Hà Nội– nơi cứu giúp và hồi sinh những trái tim lỗi nhịp ấy vẫn đang miệt mài với công việc cứu người những ngày cuối năm, tết đến xuân về. Tinh thần, trái tim và trách nhiệm của người thầy thuốc nơi đây đã tạo niềm tin yêu trong lòng người bệnh, trở thành điểm đến bình yên cho những trẻ em nghèo.
Hà Vân 

Tin khác

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

(CLO) Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Nhi Trung ương đã tiếp nhận bé trai 11 tuổi, ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng vết thương hở cổ tay và bàn tay hai bên do tai nạn sinh hoạt, may mắn trước đó trẻ đã được sơ cứu ban đầu đúng cách và kịp thời.

Giáo dục
Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

(CLO) Quảng Nam vừa phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn điều hành hoạt động của trường CĐ Y tế Quảng Nam, sau khi hiệu trưởng trường này bị khởi tố.

Giáo dục
Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

(CLO) Ngày hội việc làm - USSH Job Fair 2024 là hoạt động thường niên do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM phối hợp cùng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giới thiệu các cơ hội việc làm, thực tập đến sinh viên.

Giáo dục
Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

(CLO) Trên đường đi học về, em T. (học sinh lớp 7) bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm tấn công gây thương tích.

Giáo dục
Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

(CLO) Bà Đỗ Thị Huyền Trang (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân lại là các đồng nghiệp của bà Trang.

Giáo dục