(CLO) Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và nhiều nguyên nhân khách quan khác khiến thị trường hàng hóa phục vụ ngày Tết ông Công ông Táo hôm nay (23 tháng Chạp) trầm lắng hẳn so với mọi năm.
(CLO) Thay vì tiễn các “ông” cá chép bằng cách ném túi ni-lông xuống ao hồ, thì tại một khu chung cư thuộc quận Bắc Từ Liêm, người dân lại được thả cá bằng “cầu trượt”.
(CLO) Năm nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên tiểu thương về mua cá chép đỏ tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ giảm mạnh. Trong khi đó, giá cá chép đỏ tại Thủ đô Hà Nội lại tăng cao.
(CLO) Thời điểm trước 1 ngày tiễn đưa ông Công, ông Táo về trời. Chợ cá Yên Sở (Hà Nội) tấp nập người mua bán. Mặc dù giá cá chép đã tăng gấp đôi nhưng rất nhiều thương lái vẫn chọn mua.
(CLO) Chỉ còn 1 ngày nữa sẽ đến ngày tết ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp âm lịch). Thời điểm này người dân làng nghề nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) đang tất bật xuống ao bắt cá cung cấp ra thị trường.
(CLO) Vào những ngày này, ở làng Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) lại nhộn nhịp, đông vui hẳn lên so với những ngày thường khác.
(CLO) Chiều 26/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng đông đảo kiều bào về dự chương trình Xuân quê hương 2019, đã thực hiện nghi thức thả cá chép tại Hồ Gươm, cầu cho quốc thái dân an, đất nước thái bình, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.