Thế giới căng thẳng nạn sát hại nhà báo

Thứ sáu, 03/04/2015 08:53 AM - 0 Trả lời

Thế giới căng thẳng nạn sát hại nhà báo

(Congluan.vn) - Trong tháng 3/2014, 3 nhà báo đã bị sát hại tại Iraq và Afghanistan. Vấn đề trở nên nghiêm trọng vì những kẻ sát nhân đã không bị truy lùng và trừng phạt.
 
Xem thêm:
chết
 
Theo CNN, ngày 22/3, Mohammed Bdaiwi - giám đốc văn phòng tại Baghdad của đài Iraq - đã bị bắn chết trên đường vào nơi làm việc. Tại hiện trường, gần nơi ở của Tổng thống Iraq Jalal Talabani - Bdaiwi bị bắn bởi một cảnh vệ khi đang tranh cãi về việc lái xe qua cổng bảo vệ. 
 
Báo Công luận Nhà báo Mohammed Bdaiwi bị bắn chết vào thứ bảy, 22/3
 
Sau khi bắn chết nhà báo Mohammed Bdaiwi, người cảnh vệ đã lẩn trốn và cuối cùng đã được giao nộp cho cảnh sát.
 
Mohammed Bdaiwi  vừa là nhà báo vừa là giáo sư một trường đại học ở Baghdad. Radio Free Iraq là một trong những chi nhánh của Radio Free Europe/Radio Liberty.
 
Trước đó, giữa tháng 3, nhà báo Thụy Điển tên Nils Horner bị bắn chết ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Cuộc bắn giết đã diễn ra giữa ban ngày và không có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc này. 
 
Báo Công luận
 Tưởng nhớ nhà báo Nils Horner
 
Nils Horner làm việc tại Đài phát thanh quốc gia Thụy Điển. Anh có hai quốc tịch Anh và Thụy Điển. Hiện trường diễn ra vụ sát hại cách nhà hàng  Lebanon không xa, nơi mà vào tháng 1 năm nay cũng đã diễn ra một vụ nổ súng làm nhiều người chết và bị thương.
 
Trang tin The Local của Thụy Điển cho biết Sveriges Radio xác nhận Nils Horner đã bị sát hại khi đang thực hiện cuộc phỏng vấn ngoài đường phố. "Đây là một trong những ngày tồi tệ nhất trong lịch sử của Sveriges Radio" - Giám đốc điều hành Cilla Benko nói.

"Nils là một trong những phóng viên tốt nhất và giàu kinh nghiệm nhất của chúng tôi và những gì đã xảy ra với anh hôm nay là quá khủng khiếp! Chúng tôi đang làm hết sức mình để thu thập tất cả các chi tiết. " - Giám đốc đài phát thanh Sveriges Radio cho biết thêm.
 
Hamid, một phóng viên chiến trường giàu kinh nghiệm của Thụy Điển phát biểu: "Các phóng viên nước ngoài và nhân viên cứu trợ là những mục tiêu dễ dàng bị bắn hạ khi di chuyển không có sự bảo vệ. Vấn đề bây giờ là những kẻ sát nhân đã nhận thức rằng có thể giết chết một nhà báo mà không có bất kỳ hậu quả".

"Đó là một xu hướng quá nguy hiểm với nghề báo! Phóng viên chiến trường chỉ có thể tự bảo vệ mình bằng những tin tức mà mình có được." - Hamid bức xúc. 
 
Báo Công luận Phóng viên chiến trường Dardar Ahmad
 
Vào ngày 20/3, nhà báo Sardar Ahmad của hãng tin AFP đã bị bắn chết ngay tại khách sạn Kabul. Anh trở thành phóng viên đặc phái tại Kabul của AFP từ năm 2003. Anh đang ở cùng với vợ và 3 con nhỏ đều bị bắn giết. Con trai út của nhà báo Sardar Ahmad được xác nhận đã thoát khỏi nguy kịch.

Các đồng nghiệp của anh tại AFP đã bật khóc vì thương tiếc cho cái chết quá tàn nhẫn này cũng như sự ra đi của một tài năng. Vụ nổ súng xảy ra tại khách sạn sang trọng được sử dụng bởi nhân viên Liên Hợp Quốc và các chính trị gia nổi bật Afghanistan ở Kabul.

Chủ tịch IFJ - ông Jim Boumelha đã chia sẻ mất mát này với thông điệp: “Chúng tôi bày tỏ nỗi buồn sâu sắc về vụ giết người khủng khiếp mà nhà báo Sardar Ahmad và gia đình ông ở Kabul phải hứng chịu. Chúng tôi gửi lời chia buồn đến những người thân yêu của họ vào thời điểm rất khó khăn này ".
 
Gần cuối năm 2013, Hiệp hội nhà báo quốc tế - The International Federation of Journalists (JFJ) đã liên tục phản ứng trước nạn sát hại công khai nhà báo khi đang làm nhiệm vụ ở các điểm nóng về chính trị và quân sự trên thế giới. Hiệp hội cũng kêu gọi các nhà báo làm việc tại Iraq hết sức thận trọng. 
 
Năm 2012 và 2013 là 2 năm khủng khiếp nhất của những nhà báo tác nghiệp tại điểm nóng. Tổng số nhà báo và những nhân viên truyền thông đã thiệt mạng năm 2013 khi tác nghiệp là 108 người, giảm 10% so với năm 2012. Syria đứng đầu danh sách với với 15 nhà báo thiệt mạng, đứng thứ 2 là Iraq với 13 nhà báo, Philippines và Ấn Độ cùng ở vị trí thứ 3 với 10 nhà báo thiệt mạng tại mỗi quốc gia, tiếp sau là Somalia với 7 người thiệt mạng và Ai Cập với 6 người.
 
  •  Phùng Hiệu

Xem thêm:
chết
 

 

Tin khác

Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

(CLO) Sáng 29/3, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Sở VH-TT TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8-2024.

Nghề báo
Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo