(CLO) Một đài truyền hình của Pháp đã phải tạm dừng live stream trên Facebook về những ngôi mộ người Do Thái bị bôi bẩn sau khi hàng loạt bình luận phân biệt chủng tộc xuất hiện.
Ngoài vụ việc gần thành phố Strasbourg, mới đây, một toà nhà khác đã bị bôi bẩn bởi dấu hiệu của phát-xít và các khẩu hiệu bài Do Thái.
"Nước ta đang phải đối diện với làn sóng bài Do Thái dâng cao đáng báo động nhất kể từ Thế chiến II", Tổng thống Emmanuel Macron cho hay.
Đài France 3 đã phát trực tiếp trên Facebook của mình từ làng Quatzenheim khi Tổng thống Macron có chuyến thăm tới đây, nơi mà 90 ngôi mộ Do Thái bị bôi bẩn.
Tuy nhiên, khi đài này đang phát trực tiếp cho 1,3 triệu người theo dõi, video đã tràn ngập những bình luận phân biệt chủng tộc.
"Có những đe doạ thật sự đáng sợ, những bình luận cực kỳ phân biệt chủng tộc trên Facebook, bao gồm cả những người tung hô Hitler và phỉ báng người Do Thái".
"Chỉ trong vài phút, lượng bình luận ác ý đã vượt qua ngưỡng mà chúng tôi có thể kiểm soát, dù cho đã điều tới gần 20 nhân viên tới khống chế tính hình.Chúng tôi từ chối lên sóng trong hoàn cảnh đó" - đài truyền hình này giải thích.
(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.
(CLO) Chiều 17/4, Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động”. Hội thảo đóng góp nhiều ý kiến, trong đó có việc đổi mới trong xây dựng văn hóa, tinh thần cho người lao động, từ đó tránh xa tín dụng đen và tệ nạn xã hội.
(CLO) Chiều 16/4, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Quốc gia chủ trì buổi khai mạc.
(CLO) Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào nhận quyết định điều động lên tỉnh mới chia tách, nay được về dự kỷ niệm ngày thành lập Báo Lai Châu, bao cảm xúc ùa về. Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên ấy gian khổ nhưng thấm đẫm ân tình đồng nghiệp.