(NB&CL) Trên cả sự ám ảnh, chiến tranh hiện hữu với những nỗi đau tận cùng của mất mát hy sinh, “đất sẫm màu” nhưng “hoa nắng” vẫn lung linh, tình đồng nghiệp đồng chí, tình yêu đôi lứa hòa với tình yêu đất nước, giữa lằn ranh sự sống và cái chết, giữa thời gian căng ra như một dây đàn... Cuộc chiến tranh như thu nhỏ trong “Thời tôi sống” của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh, gieo vào lòng người những rung động sâu xa và niềm tin cậy chính đáng.
(CLO) Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ấn hành cuốn “Thời tôi sống” của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Sách dày hơn 300 trang, khổ 16x24 cm, trình bày, in ấn đẹp, sang trọng, ấn tượng.