Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.
Theo dõi báo trên:
Trước đó, ngày 24/4, nhận tin báo của bà Trần Thị Cẩm Hà (SN 1986) trú tại phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM người đi cùng ông Raphael đến Khu du lịch sinh thái cụm thác Đray Sáp, Gia Long tham quan, lực lượng chức năng huyện Krông Nô và Công an tỉnh Đắk Nông đã triển khai lực lượng tìm kiếm.
Đến chiều 26/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Raphael ngay dưới chân thác, bị kẹt giữa các hốc đá.
Theo bà Hà, khoảng 15h ngày 24/4, bà và ông Raphael đi bộ qua cầu treo và lên đầu thác chơi, ông Raphael dùng Flycam quay lại cảnh thác.
Lúc bà Hà ngồi nghỉ, ông Raphael tiếp tục dùng Flycam quay ở chế độ tự động và đặt bộ điều khiển gần nơi bà Hà ngồi, sau đó đi ra khu vực thác nước. Một lúc sau không thấy ông Raphael bà Hà đã đi tìm và báo tin cho Ban quản lý khu du lịch tổ chức tìm kiếm.
Qua kiểm tra giấy tờ thì ông Raphael nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2019 và đã được Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam cấp thẻ tạm trú vào ngày 15/12/2019, thời hạn đến ngày 18/7/2021.
(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.
(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.
(CLO) Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xem xét bổ sung một số dự án vào danh mục dự án trọng điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.
(CLO) Tính đến tối 24/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 trong số 5 người chết và mất tích trong vụ chìm tàu kéo sà lan gần đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).
(CLO) Từ một ngôi làng nhỏ, là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc ít người Lô Lô, quanh năm sống nhờ vào nương rẫy, ấy vậy mà chỉ trong vài năm qua, Lô Lô Chải đã khoác lên mình một diện mạo thật khác. Lô Lô Chải phát triển vượt bậc về du lịch, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bà con nơi đây.