Sự đoàn tụ, hạnh phúc chính là cái kết có hậu của phim. Ảnh: BVH
Đây là bộ phim ngắn thứ 26 do Nguyễn Trọng Hưng thực hiện. Đạo diễn trẻ này cho rằng, hệ giá trị gia đình Việt Nam từ xã hội nông nghiệp truyền thống sang xã hội hiện đại tuy có nhiều thay đổi nhưng vẫn luôn là một trong những hệ giá trị quan trọng, thiêng liêng và cao quý trong đời sống tinh thần của người Việt.
Poster phim ngắn "Tình yêu đáng giá bao nhiêu". Ảnh: BVH
Đạo diễn trẻ Nguyễn Trọng Hưng cho biết, mặc dù phải thực hiện trong một thời gian khá gấp gáp và gặp không ít khó khăn nhưng êkip thực hiện bộ phim vẫn cố gắng cao nhất để có thể truyền tải đến người xem trọn vẹn thông điệp về tình yêu thương của những người cha, người mẹ dành cho con cái. Đó là tình cảm vô hình, không thể nào thể hiện hết bằng lời cũng như hành động bên ngoài, là sự hi sinh âm thầm của cả đời người
Một cảnh trong phim. Ảnh: BVH
Và bộ phim “Tình yêu đáng giá bao nhiêu”
xoay quanh giữa các nhân vật trong một gia đình thuần lao động, là câu chuyện về Tùng, một người con đã hiểu lầm tình cảm của bố trong suốt thời thơ ấu và niên thiếu. Tùng rất ghét và hận bố bởi trong mắt cậu, bố luôn là một người vô tâm, là người đặt tiền bạc lên trên tất cả, không bao giờ dành tình cảm cho cậu dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Đến khi trưởng thành, trải qua nhiều biến cố, Tùng mới nhận ra được tình cảm thầm lặng của cha mình. Cái kết của phim là một hạnh phúc gia đình, viên mãn.
NSND Hoàng Dũng và đạo diễn trẻ Nguyễn Trọng Hưng tại buổi công chiếu bộ phim. Ảnh: BVH
Bộ phim mong muốn gửi tới cộng đồng một món quà nhỏ, nhấn mạnh ý nghĩa của tình cảm gia đình thiêng liêng. “Tình cảm cha mẹ luôn là những điều quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người. Là những người con, hãy luôn biết ơn, quan tâm, chăm sóc cha mẹ cũng như trân trọng và gìn giữ những tình cảm thiêng liêng của đấng sinh thành, một thứ tình cảm không bao giờ có thể đánh đổi bằng vật chất hay bất kỳ lợi ích gì…”, đạo diễn trẻ Nguyễn Trọng Hưng chia sẻ.
L.V