Trường ĐH Lao động và Xã hội- cơ sở TPHCM: Tri ân người có công với nước

Thứ sáu, 03/04/2015 16:57 PM - 0 Trả lời

Trường ĐH Lao động và Xã hội- cơ sở TPHCM: Tri ân người có công với nước

(congluan.vn) - 5 năm trước, Trường ĐH Lao động - Xã hội cơ sở TPHCM tổ chức chuyến đi viếng Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9 và di tích Thành cổ Quảng Trị. Sau chuyến đi đó, ban lãnh đạo nhà trường đã thống nhất đặt mục tiêu mỗi năm sẽ xây một căn nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách để thể hiện ý thức trách nhiệm và tình cảm tri ân.
 
5 năm trước, Trường ĐH Lao động - Xã hội cơ sở TPHCM tổ chức chuyến đi viếng Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9 và di tích Thành cổ Quảng Trị. Hẳn những ai chỉ lo tranh đoạt, hơn thua, khi đến đứng trước hàng vạn ngôi mộ của những người đã chiến đấu hy sinh, sẽ biết sửa mình, sẽ hiểu hơn về tình yêu Tổ quốc và có ý thức sống xứng đáng với những người đã nằm xuống. Sau chuyến đi đó, ban lãnh đạo nhà trường đã thống nhất đặt mục tiêu mỗi năm sẽ xây một căn nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách để thể hiện ý thức trách nhiệm và tình cảm tri ân. Đến nay, nhà trường đã xây tặng 5 nhà tình nghĩa và hiện đang xây tiếp căn nhà tình nghĩa thứ 6.
 
 
Báo Công luận 
 
TS. Bùi Anh Thủy (bên phải) - Giám đốc Trường ĐH Lao động và Xã hội – tại TP.HCM cùng các cán bộ, giảng viên Thắp hương cho các liệt sỹ tại Nghĩa trang Đường 9
 
Thầy Bùi Anh Thủy, Bí thư Đảng ủy nhà trường tâm sự: “Mỗi lần tặng nhà tình nghĩa, chúng tôi đều vô cùng xúc động khi được nghe những câu chuyện, gặp những con người thật đáng kính phục. Căn nhà tình nghĩa đầu tiên trường chúng tôi xây tặng bà Hồ Thị Hười, 68 tuổi, là một cựu thanh niên xung phong, ngụ tại ấp Tân Điền, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.
 
Câu chuyện cuộc đời bà làm ai cũng xót xa. Chồng bà là liệt sĩ Nguyễn Văn Hai, đã hy sinh chỉ 3 ngày sau đám cưới. Khi đó, bà Hười mới vừa tròn 20 tuổi, nhưng bà đã ở vậy suốt đời, không bao giờ biết đến một hạnh phúc riêng nào khác nữa. Trong căn nhà lợp lá đã cũ nát, ban ngày nắng rọi khắp nhà, vào ngày mưa phải loay hoay tìm một chỗ khô, nhiều năm qua, người phụ nữ trung hậu, lẻ loi này thờ phụng 5 người thân gồm: cha là liệt sĩ, chồng là liệt sĩ, mẹ là Mẹ Việt Nam Anh hùng, và 2 anh trai cũng là liệt sĩ. Ngày trao nhà tình nghĩa tặng bà Hười, nhìn người phụ nữ đôn hậu đó tất tả đón khách trong căn nhà nhỏ mới xây xong, nhìn lên bàn thờ nghi ngút khói hương, chúng tôi nghe lòng quặn thắt vì vẫn thấy mình có lỗi. Người cán bộ lãnh đạo của huyện phân trần: Đối tượng chính sách ở địa phương nhiều quá, lo không xuể.”
 
 
Báo Công luận 
 
 Bà Hười nhận nhà tình nghĩa và sổ tiết kiệm trong niềm rưng rưng xúc động
 
Căn nhà tình nghĩa thứ hai, trường xây tặng ông Giai Nguyên Hiền, là thương binh hạng 4/4 ở 212 khu phố 3 phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM. Do hậu quả của chất độc da cam ông Hiền nhiễm phải trong chiến tranh, mà con trai ông đã bị bại não từ khi mới sinh và phải ngồi xe lăn. Ngày trao nhà tình nghĩa tặng gia đình người thương binh phải chịu nhiều bất hạnh đó, cán bộ giảng viên nhà trường không khỏi xúc động khi chứng kiến ông nói lời cảm ơn mà cứ nghẹn ngào không thốt ra lời. Thật ra cán bộ, giảng viên nhà trường phải cảm ơn những con người đã nhận chịu nhiều hy sinh mất mát vì nước như vậy. Mọi sự bù đắp vật chất đều không thay thế được những mất mát hy sinh.
 
Căn nhà thứ ba được xây vào năm 2012 tặng ông Thái Văn Lời, thương binh hạng 1/4, ở tổ 52 khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ngày giao nhà, trường còn tặng 1 sổ tiết kiệm 5.000.000 đồng và một số đồ dùng trị giá gần 5.000.000 đồng cho gia đình ông Lời. Ông Thái Văn Lời gần như không biết nói gì, chỉ bịn rịn, nước mắt rưng rưng.
 
Căn nhà thứ tư được xây năm 2013 tặng ông Phạm Văn Bình ở tại ấp Bắc, xã Long Phước, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, là con liệt sĩ. Long Phước rất nổi tiếng về sự ác liệt, khi nơi đây, vào những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, đã có trên 500 liệt sĩ trong cái xã chỉ có 3.000 dân này. Tham gia Lễ trao nhà tình nghĩa, ông Nguyễn Văn Phương – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thay mặt lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự cảm kích đến lãnh đạo, tập thể cán bộ, giảng viên Trường ĐH Lao động – Xã hội (cơ sở II) đã quan tâm chia sẻ, đóng góp từ những đồng lương còn chưa cao của những người làm công tác giáo dục, cùng với đảng bộ và chính quyền, nhân dân địa phương chăm lo cho gia đình người có công với nước.
 
Căn nhà thứ 5 được xây năm 2014, tặng ông Nguyễn Hùng Cường, 59 tuổi, là thương binh 3/4, có vợ cũng là thương binh, ở thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Nhà trường cùng ông Nguyễn Duy Nhân, Giám đốc Sở LĐTBXH Quảng Ngãi, huyện ủy, UBND huyện Sơn Tịnh và chính quyền xã Tịnh Phong đã tổ chức Lễ bàn giao nhà và trao sổ tiết kiệm 10 triệu đồng cho vợ chồng ông Cường. Thật xúc động khi biết rằng trong căn nhà của gia đình ông Nguyễn Hùng Cường đang thờ phụng 4 Liệt sĩ và 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng.
 
 
Báo Công luận 
 
 
Tặng nhà và trao sổ tiết kiệm cho vợ chồng ông Nguyễn Hùng Cường
 
 
Trong những ngày cả nước tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, cùng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân có những hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với nước, Trường ĐH Lao động và Xã hội (cơ sở TP.HCM) lại đang cùng Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam thực hiện xây tặng nhà tình nghĩa cho một mẹ - vợ liệt sĩ, sinh năm 1937, tại huyện Điện Bàn – một địa danh khốc liệt vào loại nhất của dải đất miền Trung những năm tháng chiến tranh. Dự kiến, nhà sẽ bàn giao dịp Quốc khánh năm nay.
 
“Những người từng là lính chiến như chúng tôi luôn hiểu rằng, sự trở về của mình sau chiến tranh thật sự là điều may mắn. Và hiểu trong cây đời tươi xanh dành cho chúng ta hôm nay có máu của rất nhiều liệt sĩ, thương binh, và có cả nước mắt của những bà mẹ, người vợ thầm lặng nhận chịu thiệt thòi, mất mát vì sự trường tồn của đất nước” – TS. Bùi Anh Thủy xúc động chia sẻ.
 
Vẫn cần lắm những bàn tay sẻ chia như tấm lòng của cán bộ giảng viên Trường ĐH Lao động và Xã hội (cơ sở TP.HCM), cần thêm những chính sách thiết thực, để những người đã cống hiến đời mình cho nhân dân, đất nước có cuộc sống tốt đẹp hơn.
  • Hoàng Nam

Tin khác

Hơn 1.000 học sinh được tư vấn chọn ngành nghề luật, kinh tế

Hơn 1.000 học sinh được tư vấn chọn ngành nghề luật, kinh tế

(CLO) Ngày 20/4, hướng tới cung cấp cho học sinh THPT những thông tin hữu ích, thiết thực về các ngành học, tư vấn chọn trường, chọn nghề, cơ hội việc làm cũng như phương thức tuyển sinh ngành Luật - Kinh tế ở các trường đại học, chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế” đã được tổ chức tại trường THPT Đồng Quan, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Giáo dục
Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

(CLO) Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Nhi Trung ương đã tiếp nhận bé trai 11 tuổi, ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng vết thương hở cổ tay và bàn tay hai bên do tai nạn sinh hoạt, may mắn trước đó trẻ đã được sơ cứu ban đầu đúng cách và kịp thời.

Giáo dục
Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

(CLO) Quảng Nam vừa phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn điều hành hoạt động của trường CĐ Y tế Quảng Nam, sau khi hiệu trưởng trường này bị khởi tố.

Giáo dục
Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

(CLO) Ngày hội việc làm - USSH Job Fair 2024 là hoạt động thường niên do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM phối hợp cùng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giới thiệu các cơ hội việc làm, thực tập đến sinh viên.

Giáo dục
Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

(CLO) Trên đường đi học về, em T. (học sinh lớp 7) bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm tấn công gây thương tích.

Giáo dục