Vĩnh biệt Phó Thống đốc Trần Minh Tuấn

Thứ sáu, 03/04/2015 21:59 PM - 0 Trả lời

Vĩnh biệt Phó Thống đốc Trần Minh Tuấn

(congluan.vn) - Hẳn nhiều người vẫn chưa quên phát ngôn đanh thép của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Trần Minh Tuấn khi nói về những sai phạm của các ngân hàng trong năm 2012: “Nếu cho tôi thanh tra, ông Kiên sẽ chết ngay”.
 
Đúng như lời nói của ông, ngày nay ông Nguyễn Đức Kiên đã phải trả giá cho quá nhiều hành vi sai phạm, NHNN cũng đã mạnh tay xử lý nhiều vấn đề trong ngành để đáp ứng với nhu cầu phát triển của đất nước. Nhưng khi những thành công ấy vừa đạt hiệu quả bước đầu, khi vị Phó Thống đốc đã về nghỉ hưu an dưỡng tuổi già được 8 tháng, thì cũng là lúc ông ra đi mãi mãi vì cơn bạo bệnh.
 
Ông Trần Minh Tuấn, sinh ngày 9 tháng 5 năm 1953 tại xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, quê hương giàu truyền thống cách mạng, kiên trung, bất khuất. Thuở nhỏ, ông đã tỏ rõ là người có tư chất, thêm vào đó là quá trình học tập miệt mài, phấn đấu để trở thành một trong những lãnh đạo cao cấp của NHNN trong suốt thời gian dài.
 
 
 
 Báo Công luận
 
 
 
Phó Thống đốc Trần Minh Tuấn luôn thẳng thắn trả lời
phỏng vấn của các cơ quan báo chí. Ảnh: Tường Minh
 
Gần 40 năm công tác, dù ở bất cứ hoàn cảnh, cương vị công tác nào, ông Trần Minh Tuấn cũng luôn thể hiện tinh thần làm việc với trách nhiệm cao. Được đánh giá là người có tài năng và đức độ, ông Trần Minh Tuấn đã từng được giao nhiều trọng trách: Phó Giám đốc, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bến Tre; Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương. Hơn hết, ông cũng là người đảm nhiệm vị trí Phó Thống đốc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khá lâu, từ năm 1998 đến tháng 6/2013. Qua những trọng trách được giao, Phó Thống đốc Trần Minh Tuấn đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành ngân hàng, luôn là người lãnh đạo cấp cao mẫu mực. Khi được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ vào tháng 6/2013, Nguyên Phó Thống đốc Trần Minh Tuấn vẫn quan tâm theo dõi và tiếp tục có nhiều đóng góp tâm huyết với hoạt động chung của ngành ngân hàng.
 
Dẫu vẫn biết con người rồi cũng phải kết thúc một đời người, không ai tránh khỏi sự chia li nhưng sự ra đi của ông vẫn đem lại cảm giác hụt hẫng trong lòng những người kính mến ông, một trí tuệ uyên thâm, một nhân cách mẫu mực.
 
Đối với giới báo chí, nhiều người làm báo vẫn nhớ như in hình ảnh vị Phó Thống đốc rất quyết đoán, mạnh mẽ nhưng cũng hết sức giàu tình cảm và lòng nhân ái. Đó là hình ảnh vị Phó Thống đốc nghiêm nghị trả lời chất vấn của hàng trăm nhà báo khi lần đầu tiên 3 ngân hàng tại Việt Nam hợp nhất với nhau vào tháng 12/2011 (Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa, Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Đệ Nhất), mở đầu cho việc tái cấu trúc chấn chỉnh hàng loạt các ngân hàng sau này.
 
Và cũng nhiều phóng viên ngày hôm đó nhớ như in lời nói nhẹ nhàng như khuyên nhủ của ông Tuấn sau đó: Các Anh Em làm báo cần thêm thông tin, cứ liên lạc tôi, nhưng thông tin viết báo cần chính xác và cân nhắc thận trọng, đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống ngân hàng và cuộc sống ổn định của trên 4.000 con người đang làm việc tại ngân hàng hợp nhất nhé! Phó Thống đốc Trần Minh Tuấn là thế, thẳng tính và quyết đoán trong công việc, nhưng lại sâu lắng và đầy tâm tư tình cảm.
 
 
 Báo Công luận
 
 
 
Phó Thống đốc Trần Minh Tuấn cùng lãnh đạo Ủy Ban Nhân dân TPHCM và các ban, ngành chứng kiến hợp tác giữa BIDV và Ngân hàng Đệ Nhất (Ficombank) - khởi đầu cho quá trình tái cấu trúc các ngân hàng TMCP trên địa bàn TPHCM. Ảnh: Tường Minh
 
Nhà văn Xukhômlinski đã nói: “Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác”. Phó Thống đốc Trần Minh Tuấn đã vĩnh viễn ra đi, nhưng ông không tan biến như những hạt cát vô danh ngoài sa mạc. Tên ông sẽ còn được nhắc đến với một sự kính nể, trân trọng và đầy thương mến. Giờ đây, khi trái tim của ông ngừng đập thì linh hồn ông lại về với đất mẹ Giồng Trôm, những dòng sông chở nặng phù sa, những rừng giừa bát ngát cũng luôn mở lòng đón người con xa xứ kết thúc một hành trình.
 
Mọi người sẽ nhớ mãi về ông, một người con ưu tú của xứ Bến Tre, một cán bộ mẫn cán của ngành ngân hàng. Một con người có Tâm.
 
  • Tường Minh - Giang Nam

Tin khác

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra
Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

(CLO) Công ty CP Tập đoàn Thuận An là nhà thầu quen thuộc với nhiều công trình xây dựng trên cả nước, riêng tại Hà Nội nhà thầu này góp mặt tại 5 gói thầu, với tổng giá trị 778,372,534,000 VND.

Điều tra
Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

(CLO) Mặc dù đang nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng Công ty TNHH xây dựng và TM Lam Sơn vẫn được UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt trúng gói thầu trị giá gần trăm tỷ đồng.

Điều tra
Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

(CLO) Thời gian gần đây, Công ty TNHH Tuấn Ân Hà Nội đã trúng hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng ở hầu hết các Công ty Điện lực trên địa bàn TP. Hà Nội.

Điều tra