(Congluan.vn) - Ngày 13/7/2014, Hội Đông y quận Bình Tân (TP.HCM) phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Dược Thiên Long, Công ty TNHH Cảnh Quan Thanh Niên và nhiều mạnh thường quân của TP.HCM đã đến khám, chữa bệnh cho hơn 1.000 người dân và trao tặng trên 400 phần quà có giá trị và ý nghĩa thiết thực cho học sinh và bà con nghèo thuộc xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn.
Xã Tân Mỹ là xã nghèo nhất của Vĩnh Long, gần 50% số dân sinh sống ở đây là đồng bào người Khmer. Nghề chính là làm nông, nhưng diện tích đất canh tác hiện nay quá thấp so với số lượng dân nên cuộc sống còn rất nhiều khó khăn.
Vì vậy, các hoạt động lần này của Đoàn từ thiện mang đến là những hoạt động thiết thực, góp phần mang đến niềm vui và san sẻ phần nào những khó khăn trước mắt của bà con nghèo nơi đây đang phải đối mặt, chịu đựng.
Trước nghĩa cử cao đẹp của Đoàn từ thiện đối với người dân còn nhiều khó khăn trong xã, ông Ngô Vĩnh Tuân, phó chủ tịch UBND xã Tân Mỹ đã thay mặt chính quyền địa phương và nhân dân gửi lời cảm ơn đến các Đoàn. Và ghi nhận những đóng góp thiết thực này của Đoàn trong việc chăm sóc sức khỏe công đồng, cũng như vật chất cho bà con nghèo, đặt biệt là các em học sinh…
Từ lúc sáng sớm, đã có rất đông bà con tập trung trước UBND xã Tân Mỹ với tâm trạng rất háo hức chờ đón những phần quà đầy ý nghĩa này. Các em học sinh cũng theo chân bố mẹ đến nhận quà từ rất sớm.
Buổi trao quà và khám, chữa bệnh diễn ra thật ấm úng và chan đầy tiếng cười của bà con và Đoàn từ thiện. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ trao quà và khám, chữa bệnh cho người dân xã Tân Mỹ:
Không để người dân và các em học sinh chờ đợi, các thành viên trong Đoàn nhanh chóng chuyển quà vào trong hội trường
Mỗi người một tay, quà được chia đều cho tất cả người dân
Các mạnh thường quan và người dân giao lưu, thăm hỏi trước khi phát quà
Người dân lên nhận quà và nhanh chóng di chuyển qua khu khám bệnh
Đã vượt con số dự kiến là 1.000 người đến khám và chữa bệnh, nhưng gần 6g chiều các lương y vẫn cặm cụi chữa bệnh cho các bệnh nhân đến muộn
Chị Trần Thị Thùy Trang, bị khuyết tật vui vẻ cùng chồng và cô con gái ra về sau khi nhận quà.
T.Hiếu