(NB&CL) Khi làm số báo kỷ niệm 22 năm ngày thành lập, tôi lại mơ về một số báo kỷ niệm của 25 năm. Bởi có quá nhiều những kỷ niệm, những ân tình, những câu chuyện cay đắng ngọt bùi gắn với nghề, với báo Nhà báo & Công luận suốt chặng đường 22 năm qua mà nếu chỉ “gói ghém” trong vài trang báo thật khó có thể nói hết. Ghi lại những lời “gan ruột” của những nhà báo đã, đang là “Người Công luận”.
(NB&CL) Đã chọn làm công tác Hội, đã bước vào “ngôi nhà chung” Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN), hẳn ai cũng mang trong mình tình yêu với “tổ ấm” này, chỉ có điều với mỗi người, “tình yêu” ấy được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Nhân dịp Tết đến xuân về, Nhà báo và Công luận ghi lại những sắc thái của tình yêu ấy, cũng như hiểu thêm về những công việc, những nhiệm vụ lặng thầm và chẳng hề dễ dàng của những người làm công tác Hội.