(CLO) Adam Moss sẽ không còn là ứng viên cho vị trí Tổng biên tập tại Vanity Fair để thay thế cho Graydon Carter, người sẽ rời khỏi vị trí này vào tháng 12 tới sau 25 năm điều hành. [caption id="attachment_184161" align="aligncenter" width="664"]
Adam Moss. Ảnh: PatrickMcMullan.com[/caption] Moss, 60 tuổi, hiện là Tổng biên tập của tạp chí New York, đã nói với những người bạn của mình rằng ông không có hứng thú rời bỏ môi trường hiện tại để tới một vùng nước đục như Vanity Fair, sở hữu bởi Condé Nast. Moss là người đã dành chiến thắng giải thưởng Tạp chí của năm, mục tiêu lớn nhất của tập đoàn này. Ông cũng đã tăng thị phần của tờ báo trên mảng online, giảm bớt lượng báo in và mang lại lợi nhận cho tờ New York. Ông này sẽ tiếp tục làm Tổng biên tập tờ báo tới ít nhất năm 2019 với tập đoàn New York Media, được điều hành bởi Pam Wasserstein, con gái của Bruce Wasserstein, người đưa Moss về tờ tạp chí này vào năm 2004. Carter cũng cho biết đã trình lên một số những cái tên tới từ trong và ngoài tờ báo, những người ông tin tưởng có thể thay thế ông. Một trong những cái tên nổi bật là Dana Brown, biên tập viên cấp cao của tờ báo. Một trong số những cái tên khác là Tổng biên tập tờ Esquire Jay Fielden. Ông này đã ở London hồi đầu tuần trước khi tới Milan để gặp mặt với giám đốc của Hearst Magazines và giám đốc nội dung Joanna Coles, những người đang cố gắng níu giữ ông này ở lại với Esquire. Carter cũng đề cử giám đốc mảng điện tử của Vanity Fair, Mike Hogan như người thừa kế.
Hoàng Việt (Theo NYP)