Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên tới tham dự một buổi biểu diễn của Hàn Quốc tại thủ đô nước mình. Ông Kim đã rất vui vẻ vỗ tay theo nhạc và chụp hình với một số ca sĩ sau buổi biểu diễn.
Ông Kim Jong Un và vợ vỗ tay theo nhạc tại buổi biểu diễn tối qua. Ảnh: Reuters
"Nhà lãnh đạo của chúng ta đã rất xúc động trước hình ảnh người dân của mình gắn bó và hòa đồng hơn với văn hóa Hàn Quốc", truyền thông nước này đưa tin. Khán giả Triều Tiên đã vỗ tay, hoan hô và hát theo một số bài hát, cũng như lên tặng hoa cho những nghệ sĩ Hàn Quốc.
"Ông Kim đã rất thích thú trong buổi biểu diễn cũng như đặt một số câu hỏi về các bài hát", Bộ trưởng văn hóa Do Jong-whan trả lời phóng viên sau buổi diễn.
Buổi hòa nhạc vào ngày 1/4 vừa qua đã được tổ chức với tên gọi "Xuân tới" tại nhà hát lớn Bình Nhưỡng, được trình diễn bởi các nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc như Cho Yong-pil, Lee Sun-hee, Yoon Do-hyun, Baek Ji-young và nhóm nhạc teen Red Velvet.
Truyền thông Triều Tiên dẫn lời ông Kim rằng "Buổi diễn đã mang lại một sắc xuân Hòa Bình tới hai miền Triều Tiên, và mong ước một "mùa thu bội thu".
Hoàng Việt (Theo Reuters)