Ông Lý Quang Diệu thường sang thăm Việt Nam với tư cách Bộ trưởng cao cấp Singapore và các nhà lãnh đạo nước ta luôn xem trọng các ý kiến của vị cố vấn có nhiều kinh nghiệm cầm quyền. Gần đây ông nói: giảm một nửa số công chức để chống tham nhũng. Ta cũng có chủ trương giảm biên chế hành chính 10% nhưng được hiểu như biện pháp tiết kiệm công quỹ chứ không xoáy vào thực chất vấn đề như ông Lý.
Gần đây UBND Hà Nội quyết định lãnh đạo thành phố dùng hình thức gửi thư chúc mừng tới các lễ khởi công, khánh thành là chính. UBND chỉ họp mỗi tháng một phiên vào tuần cuối để kiểm điểm công tác trong tháng. Hạn chế nghe các báo cáo chuyên đề tại các cuộc giao ban. Các lãnh đạo thành phố, sở ban ngành chỉ đi công tác nước ngoài để xử lý các việc thật cần thiết, đi về phải báo cáo kết quả cụ thể. Đây cũng là những việc làm “xoáy vào thực chất vấn đề”, hay nói cách khác là hãy làm việc thực sự, không biến công chức thành các nhân vật VIP chuyên hiếu hỷ. Có lẽ báo giới chúng ta cũng cần hưởng ứng việc này, bằng cách bớt đưa hình ảnh các VIP cầm “xẻng hoa” xúc vài thìa cát trong “thùng hoa” vẩy ra ngoài, coi như nghi thức khởi công. Hãy để khán giả, độc giả nhìn thấy công trình chứ không phải nhìn thấy VIP, bởi cái mà đất nước và nhân dân cần là công trình chứ không phải những nghi lễ nhàm chán.
TRẦN CHINH ĐỨC
(Ảnh trong bài là chiếc cầu thang gỗ 3.000 tuổi được tìm thấy nằm sâu 100 m trong mỏ muối lâu đời ở Hallstat, Áo và được cho là cổ nhất trên thế giới.)