Bia hơi vỉa hè là một nét văn hóa độc đáo của Hà Nội. Với nhiều người, hàng ngày được nhâm nhi vại bia hơi vỉa hè đã trở thành một thói quen và Tết – dịp nghỉ ngơi sau một năm vất vả – cũng không ngăn được họ bỏ thói quen này. Một số quán bia hơi vỉa hè ở Hà Nội cũng rất biết chiều khách khi sẵn sàng mở xuyên tết để phục vụ thực khách.
Chưa đến trưa ngày mùng 1, một quán bia góc ngã tư Lê Duẩn – Khâm Thiên đã khá đông người.
Với họ, thói quen được uống một vài vại bia đã trở thành một thói quen khó bỏ.
Nhân viên rót bia phục vụ liên tục. Một nhân viên tiết lộ, những ngày tết, ngày công được chủ quán trả cao tới gấp 4 lần những ngày thường.
Tuy vậy, giá bia hơi và các món nhậu lai rai vẫn không tăng giá.
Quán ít nhân viên hơn ngày thường nên thông báo về tự bảo quản tài sản được in to hơn ngày thường.
Anh Lê Minh Chí (Long Biên, Hà Nội) cho biết, uống bia hơi vỉa hè vào ngày mùng 1 Tết cũng là một cách thư giãn thú vị.
Nhiều người xúng xính "diện" quần áo đẹp đi chơi chơi Tết cũng vẫn vào quán bia như ngày bình thường.
Và như một thông lệ, cảnh sát trật tự vẫn phải thường xuyên nhắc nhở về việc bàn ghế lấn ra ngoài vỉa hè chiếm mất lối đi của người đi bộ. Tuy nhiên, vì đang là Tết nên thái độ của tất cả mọi người đều hòa nhã, vui vẻ hơn những ngày bình thường.
Tử Hưng