Cậu bé Nhật Bản 10 tuổi bị đâm tử vong ở Trung Quốc
(CLO) Cậu bé 10 tuổi theo học tại một trường học Nhật Bản ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc đã tử vong sau khi bị đâm vào ngày 18/9, theo các quan chức xác nhận hôm 19/9.
Theo dõi báo trên:
Từ thứ Bảy đến thứ Tư, lượng mưa 744,8 mm đã trút xuống thủ đô của Trung Quốc do tàn dư của cơn bão Doksuri. Và theo Cơ quan Khí tượng Bắc Kinh, đây là trận mưa lớn nhất kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được ghi chép vào năm 1883.
Sau khi bão Doksuri qua đi, thì cơn bão Khanun có sức gió 220 km/h đã di chuyển tới quần đảo Okinawa phía Tây nam Nhật Bản vào sáng thứ Tư. Trong 24 giờ qua, nhiều địa điểm ở Okinawa đã nhận lượng mưa từ 175 đến 220 mm.
Theo Công ty Điện lực Okinawa, hơn 600.000 cư dân đã được chính quyền tỉnh yêu cầu sơ tán khỏi nhà của họ và gió mạnh đã làm đứt đường dây điện, khiến hơn 200.000 hộ gia đình không có điện vào sáng thứ Tư.
Bão Khanun được dự báo sẽ không trực tiếp đổ bộ vào bờ biển phía Đông của Trung Quốc, nơi đã bị tàn dư của Doksuri nhấn chìm. Tuy nhiên, nó được dự báo vẫn sẽ gây ra mưa lớn và gió giật mạnh ở tỉnh Chiết Giang phía Đông Trung Quốc và dọc theo bờ biển gần Thượng Hải trong vài ngày tới.
Hiện, bão Khanun đang chuẩn bị đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc). Chính quyền của hòn đảo này sẽ đóng cửa các khu chợ và trường học ở các khu vực phía Bắc và cả thành phố Đài Bắc vào thứ Năm (3/8).
Bão Khanun đang tiến dần về phía bờ biển phía Đông bắc của nó với sức gió tối đa 209 km/h. Tổng lượng mưa lên tới 600 mm được dự báo ở vùng núi miền trung Đài Loan, trong khi lượng mưa 300 mm được dự báo ở vùng núi gần Đài Bắc.
Các quan chức thời tiết cho biết cơn bão Khanun sẽ đi qua bờ biển phía Bắc của Đài Loan vào cuối ngày thứ Năm trước khi chuyển hướng mạnh về phía Đông bắc vào thứ Sáu. Gần 30 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy và tất cả các tuyến phà nội địa sẽ bị đình chỉ vào thứ Năm.
Khanun kéo đến ngay sau khi siêu bão Doksuri khiến vùng ngoại ô phía Tây Bắc Kinh bị lũ lụt cuốn trôi ô tô và phá hủy một cây cầu. Nhật báo Bắc Kinh đưa tin số người chết ở Bắc Kinh đã tăng lên 12 người và 12 người khác vẫn mất tích. Hơn 127.000 người đã được sơ tán khỏi thành phố.
CCTV cho biết thêm rằng 9 trường hợp tử vong cũng được báo cáo ở tỉnh Hà Bắc bao quanh thủ đô. Theo Tân Hoa Xã, lượng mưa ở Hà Bắc đã phá kỷ lục tại 10 trạm thời tiết.
Hôm thứ Ba, hơn 300 người bị mắc kẹt trong một tòa nhà dân cư ở thành phố Trác Châu của tỉnh Hà Bắc. Video cho thấy nước lũ đã tràn vào tầng hầm của tòa nhà, và một người phụ nữ được trích dẫn trong báo cáo cho biết cư dân “không có nước uống, không có điện, không có khí đốt”.
Theo CCTV, hơn 133.900 người ở thành phố Trác Châu đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa. Tân Hoa Xã đưa tin, lượng mưa ở Bắc Kinh và Hà Bắc đã giảm vào thứ Tư, trong khi một số khu vực phía Đông bắc bao gồm Cát Lâm, Hắc Long Giang và Nội Mông vẫn phải đón nhận những trận mưa lớn.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn triệt để, đồng thời yêu cầu các nhà chức trách giảm thiểu thương vong và khôi phục điều kiện sống bình thường càng sớm càng tốt.
Huy Hoàng (theo CCTV, Tân Hoa Xã, CNN)
(CLO) Cậu bé 10 tuổi theo học tại một trường học Nhật Bản ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc đã tử vong sau khi bị đâm vào ngày 18/9, theo các quan chức xác nhận hôm 19/9.
(CLO) Đức chuẩn bị phê duyệt khoản viện trợ quân sự trị giá gần 400 triệu euro (445 triệu USD) cho Ukraine do lo ngại về tình hình quân sự đang xấu đi của Ukraine.
(CLO) Ngày 18/9, Liên hợp quốc cho biết lũ lụt và lở đất chết người do bão Yagi gây ra đã ảnh hưởng đến gần 6 triệu trẻ em trên khắp Đông Nam Á, trong khi số người chết vì thảm họa này tiếp tục tăng.
(CLO) Trung Âu đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong ít nhất hai thập kỷ, gây ra thiệt hại từ Romania đến Ba Lan và khiến ít nhất 23 người thiệt mạng cho đến nay.
(CLO) Các thành viên Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine trong vòng 12 tháng.