Bầu cử Mỹ 2024 còn 6 tháng nữa: Cuộc đua sẽ diễn ra như thế nào?
(CLO) Khi cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 đang đến gần, những thách thức mà các ứng cử viên tổng thống Joe Biden và Donald Trump phải đối mặt cũng ngày càng gia tăng.
Theo dõi báo trên:
Mùa bầu cử 2020 cũng vậy. Cuộc đua vào Nhà Trắng càng trở nên gay cấn hơn bao giờ hết trước thông tin ứng cử viên - đương kim Tổng thống mắc Covid-19.
Với những kẻ “độc mồm độc miệng”, việc ông Donald Trump mắc Covid-19 được xem là “đáng đời”, bởi trước đó, ông chủ đương nhiệm của Nhà Trắng đã không ít lần công khai tuyên bố không nên quá sợ hãi trước Covid-19. Còn nhớ hồi tháng 2/2020, ngay khi Mỹ công bố ca tử vong đầu tiên do Covid-19, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc họp khẩn tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, trái với sự lo lắng bao trùm, người đứng đầu tòa Bạch Ốc trấn an người dân Mỹ không nên quá hoảng sợ. Trong suốt thời gian sau đó, khi bóng ma Covid-19 ngày càng bao trùm màn đen tối tăm lên nước Mỹ, số lượng người tử vong bởi đại dịch này ngày càng tăng cao, Tổng thống Mỹ vẫn hiếm khi đeo khẩu trang, kể cả ở chốn đông người. Hồi tháng 6, hai “đại gia mạng xã hội” Twitter và Facebook đã phải cùng xóa đoạn video đăng trên tài khoản Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó một nhóm bác sĩ cho rằng không cần đeo khẩu trang và phong tỏa để ngăn dịch.
Những tưởng việc được chuẩn đoán “dính virus corona” sẽ khiến ông Trump hoảng sợ. Nhưng những biểu hiện của ông trước truyền thông lại không cho thấy điều đó. Người ta đã thấy Tổng thống Mỹ đeo khẩu trang nghiêm túc và lên trực thăng đi chữa trị ở quân y viện gần Washington. Tuy nhiên, “việc đeo khẩu trang nghiêm túc” dường như không được ông chủ Nhà Trắng duy trì được lâu. Dư luận Mỹ chưa hết ngỡ ngàng, xì xào trước việc Tổng thống Mỹ Trump xuất viện chỉ sau 3 ngày điều trị Covid-19 (các quan chức đảng Dân chủ thậm chí lên tiếng cáo buộc ông Trump vội vàng xuất viện chỉ vì mục đích chính trị) lại tiếp tục “sốc” trước hành động gỡ bỏ khẩu trang của ông Trump từ ban công Nhà Trắng tối 5/10 - nghĩa là ngay sau khi vừa xuất viện. Đoạn video ghi lại hình ảnh ông Trump sau đó cho thấy, ông Trump bước vào bên trong Nhà Trắng, phớt lờ các hướng dẫn thực hiện giãn cách xã hội nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19 và khẩu trang vẫn được cất trong túi. Chưa hết, trong đoạn video được ghi lại sau khi ông trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã khẳng định rất dõng dạc với các cử tri Mỹ rằng: "Đừng để nó (Covid-19) thống trị bạn. Đừng sợ nó. Chúng ta sẽ quay lại, chúng ta sẽ trở lại với công việc. Chúng ta hãy tiến về phía trước… Đừng để nó thống trị cuộc sống của bạn. Thoát khỏi nó và hãy cẩn thận". Trước đó, theo “tường thuật” của báo chí Mỹ, ông Trump thậm chí còn mỉa mai đối thủ phe Dân chủ Joe Biden "đeo khẩu trang lớn nhất mà ông từng thấy" trong buổi tranh luận trực tiếp diễn ra tại bang Ohio vào tối 29/9.
Những động thái này của người đứng đầu Nhà Trắng, như một lẽ đương nhiên, không chỉ vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của phe Dân chủ đối lập mà còn cả các chuyên gia y tế. William Schaffner (giáo sư y tế dự phòng và bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm y tế ĐH Vanderbilt) không giấu được sự phẫn nộ: Tôi thấy kinh hoàng khi ông ấy nói không nên sợ Covid-19. Còn “đối thủ” Joe Biden thì nhấn mạnh một cách đầy mỉa mai: "Ông ta bảo "đừng để COVID chế ngự cuộc sống quý vị". Ông ta cứ việc mà đi nói với 205.000 gia đình đã mất người thân vì dịch bệnh".
Nhưng đừng đùa với những làn sóng ồn ào cũng như sự chú ý của dư luận vào người đứng đầu Nhà Trắng. Vì theo nhiều nhà quan sát, chính trường cũng như sân bóng, đôi khi không thể nói trước bất cứ điều gì, nhất là khi đó lại là chính trường nước Mỹ với những cử tri Mỹ nổi tiếng cá tính và độc lập trong các quyết định. Sự chú ý đôi khi lại là một lợi thế, nhất là khi ê-kíp tranh cử của ông Trump đã trở nên rất lão luyện trong việc vận dụng các tình huống sao cho có lợi nhất có thể. Đơn cử như việc ông cấp tốc quay trở lại Nhà Trắng sau 3 ngày phát bệnh, lại được ê kíp của ông và chính ông liên tục truyền thông rằng đó là cách ông “bệnh nhưng vẫn nỗ lực cống hiến vì nước Mỹ”. Trên mạng xã hội, ông Trump viết: "Tôi nghĩ mình sẽ quay trở lại nhanh chóng và tôi nóng lòng kết thúc chiến dịch tranh cử mà mình đã bắt đầu". Còn Donald Jr viết trên Twitter: "Không ai mạnh mẽ hơn cha và con nóng lòng được gặp lại cha. Nói như thế để thấy đến ngày hôm qua ông ấy vẫn còn làm việc cật lực vì người dân Mỹ". Một số nhân viên Nhà Trắng cũng đã lần lượt đăng hình tổng thống đang làm việc trong bệnh viện và kèm lời bình đầy dáng vẻ ngợi ca rằng: "Ông ấy thực sự là một cỗ máy".
Hình ảnh ấy, slogan ấy, chắc chắn không thể nói không có tác động nào tới dư luận, cử tri Mỹ. Càng cộng điểm hơn cho ông Trump khi trong màn tranh đấu trực tiếp, dù nảy lửa là vậy nhưng cũng không khó để nhận ra rằng ông Trump tạo ấn tượng mạnh mẽ hơn cả ông Biden, bản lĩnh của đương kim chủ nhân Nhà Trắng đôi khi cũng đã làm đối thủ Biden phải bối rối. Chừng ấy cũng đủ thấy, dù chịu không ít chỉ trích, bất bình, nhưng không ai chắc được rằng ông Trump sẽ không làm nên chuyện trong “trận chung kết” đầu tháng 11 tới. Ba mươi chắc chắn không phải là Tết - câu nói ấy hoàn toàn là có thể tại nước Mỹ.
Hà Trang
(CLO) Khi cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 đang đến gần, những thách thức mà các ứng cử viên tổng thống Joe Biden và Donald Trump phải đối mặt cũng ngày càng gia tăng.
(CLO) Giá vàng toàn cầu đã đạt mức cao nhất khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng Trung Quốc đang mua kim loại này với tốc độ kỷ lục, do cảnh giác với bất động sản và chứng khoán.
(CLO) Khi các cuộc đụng độ giữa sinh viên và cảnh sát vẫn diễn ra rất căng thẳng tại nhiều trường đại học Mỹ, thì các cuộc biểu tình cũng đang được tổ chức ở các trường đại học khác trên khắp châu Âu, châu Á và Trung Đông.
(CLO) “Đã đến lúc”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố, thúc giục Hamas chấp nhận các điều khoản của một thỏa thuận ngừng bắn mới được đề xuất. Ông Blinken cũng nói rõ rằng ông mong đợi nhiều hơn từ Israel.
(CLO) Khi căng thẳng với Iran giảm bớt, quân đội Israel đang chuẩn bị hoàn thành công việc mà họ cho là còn dang dở: Triệt hạ Hamas khỏi thành trì cuối cùng của lực lượng này ở thành phố Rafah, nơi có hơn một triệu người Palestine đang trú ẩn.