Bé trai 18 tháng tuổi trần truồng tại Hà Nội được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc

Thứ tư, 03/06/2020 18:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bé trai 18 tháng tuổi không mặc quần áo bị một người đàn ông mang đi ăn xin khắp phố cổ đã được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội I TP. Hà Nội nuôi dưỡng.

Bé trai trần truồng bị người đàn ông đưa đi ăn xin khắp phố cổ Hà Nội đã được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội I TP. Hà Nội. Ảnh TL.

Bé trai trần truồng bị người đàn ông đưa đi ăn xin khắp phố cổ Hà Nội đã được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội I TP. Hà Nội. Ảnh TL.

Trả lời Báo Nhà báo và Công luận bà Đỗ Phương Hiền - Phó chủ tịch UBND phường Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, ngay trong ngày 2/6 các cơ quan chức năng phường Đồng Xuân kết hợp với Trung tâm bảo trợ xã hội I TP. Hà Nội đã đưa cháu bé tới đây để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Theo bà Hiền, ngay sau khi có nội dung phản ánh trên các cơ quan báo chí, phía chính quyền địa phương đã tìm hiểu và liên hệ với Trung tâm bảo trợ xã hội I TP. Hà Nội để làm các thủ tục nhận chăm sóc cho cháu bé này. Còn người đàn ông đưa cháu bé đi lang thang là ông Toàn cũng được đi cùng cháu bé lên Trung tâm bảo trợ xã hội I TP. Hà Nội tại Đông Anh.

Trước đó, trên một số trang mạng xã hội đồng loạt đăng tải hình ảnh một bé trai khoảng 1 tuổi, trần truồng cùng một người đàn ông xuống phố mưu sinh, bán thẻ cào điện thoại... Cháu bé ngồi trong thùng xốp đựng nước đặt ngay bên phố Ô Quan Chưởng phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) giữa trời nắng nóng. Bên cạnh cháu bé là dòng chữ “cháu không có bố mẹ, cám ơn cô bác thương cháu”.

Qua tìm hiểu, các cơ quan chức năng xác định người đàn ông đi cùng cháu bé là ông Lê Thanh Toàn (SN 1960, trú tại Yên Hòa thị trấn Yên Viên huyện Gia Lâm, Hà Nội), còn cháu bé ngồi trong thùng xốp là cháu V.Đ.T (SN 2018). Cháu T và ông Toàn vốn không có quan hệ huyết thống, cháu bị mẹ bỏ rơi, nên người đàn ông này chăm sóc. Ngay sau khi thông tin cùng hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi xót xa cho cháu bé. 

Trả lời báo chí trước đó, ông Nguyễn Xuân Cương, Chủ tịch UBND Thị trấn Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) xác nhận, ông Toàn là người dân cư trú tại địa phương và có sự việc trên. “Chúng tôi đã nắm được sự việc này từ hơn 1 tháng trước và đã yêu cầu ông Toàn không đưa cháu đi làm, nhưng ông Toàn không chấp hành. Khi nhìn thấy hình ảnh này, chúng tôi cũng rất xót xa".

Ông Cương cho biết thêm, ông Toàn thường xuyên đi mưu sinh trên đường phố, lịch trình di chuyển liên tục thay đổi, do đó địa phương không thể nắm chính xác ông Toàn đã đưa cháu bé đi những đâu.

Duy Kim

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống