(CLO) Một nhóm các nhà hoạt động khí hậu đã đổ “chất lỏng màu đen làm từ than củi” vào nước của đài phun nước Fontana dei Quattro Fiumi nổi tiếng ở Thủ đô Rome của nước Ý, để “đánh tiếng chuông báo động về tương lai đen tối đang chờ đợi nhân loại”.
“Tương lai của chúng ta đen như nước này”, nhóm có tên Ultima Generazione (hay Thế hệ Cuối cùng), cho biết trên trang web của họ. Họ nói thêm: “Không có nước, không có sự sống và với nhiệt độ tăng cao, chúng ta phải đối mặt với hạn hán và lũ lụt”.
Các bức ảnh cho thấy các nhà hoạt động, mặc áo vest màu cam, đứng sâu đến thắt lưng trong đài phun nước. Họ giăng biểu ngữ màu cam có dòng chữ bằng tiếng Ý: “Tương lai của chúng ta đen như nước này” khi đám đông người xem chụp ảnh.
Họ được cho là cùng một nhóm các nhà hoạt động khí hậu đã dẫn đầu các cuộc biểu tình tại các di tích lịch sử khác của Ý, bao gồm cả đài phun nước Barcaccia ở trung tâm Rome, nơi họ đổ chất lỏng màu đen vào ngày 1 tháng 4.
Các thành viên của nhóm đã bị cảnh sát bắt giữ và đang phải đối mặt với cáo buộc làm xấu di tích công cộng. Nằm ở quảng trường Piazza Navona nổi tiếng ở Rome, Đài phun nước Fiumi được thiết kế bởi nhà điêu khắc người Ý Gian Lorenzo Bernini vào năm 1651.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Ý Gennaro Sangiuliano đã lên án cuộc biểu tình của các nhà hoạt động và nói rằng những người chịu trách nhiệm phải “tự bỏ tiền túi ra trả”.
Ông Sangiuliano nói: “Chúng tôi phải ghi nhận thêm một vụ phá hoại khác gây nguy hiểm cho vẻ đẹp của một trong những tác phẩm nghệ thuật mang tính biểu tượng của quốc gia chúng ta".
Mô tả nhóm này là “những kẻ phá hoại sinh thái”, ông Sangiuliano nói và cho biết thêm: “Tôi hy vọng Quốc hội sẽ thông qua các quy định mới chống lại họ càng sớm càng tốt”.
(CLO) Hai nhà hoạt động vì khí hậu ở độ tuổi đầu 20 đã bị tòa án London, Anh kết án tù vì tạt súp vào bức tranh "Hoa hướng dương" của danh họa Vincent Van Gogh trong một cuộc biểu tình phản đối nhiên liệu hóa thạch.
(CLO) Trung Quốc đã kêu gọi Israel hành động ngay lập tức để giảm căng thẳng ở Trung Đông, đồng thời ban hành cảnh báo an ninh, yêu cầu công dân Trung Quốc tránh đi du lịch tới Lebanon vì vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah đã đẩy hai bên đến gần hơn với một cuộc xung đột toàn diện.
(CLO) Bộ Ngoại giao Iran ngày thứ Bảy (28/9) đã tuyên bố rằng sứ mệnh của lãnh đạo Hezbollah, Hassan Nasrallah, sẽ tiếp tục dù ông đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ở Beirut.
(CLO) Cơn bão John đã bắt đầu suy yếu dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Mexico vào thứ Sáu, nhưng đã trút lượng mưa gần 1 mét xuống bang Guerrero, miền nam Mexico; gây ra lũ lụt, lở đất khiến 22 người được báo cáo đã thiệt mạng.