(CLO) Nhóm con tin Israel đầu tiên được trao trả hôm thứ Sáu đã trở về Israel vào ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày. Các cuộc trao đổi con tin tiếp theo với những tù nhân Palestine bị Israel giam giữ sẽ tiếp tục diễn ra.
13 người được thả bao gồm 4 trẻ nhỏ và mẹ của chúng cùng 5 phụ nữ lớn tuổi. Họ nằm trong số khoảng 240 người bị bắt cóc bởi các tay Hamas. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố: "Chúng tôi cam kết đưa tất cả con tin của mình trở về”.
Các nhà hòa giải Qatar cho biết, ngoài các con tin Israel, 10 người Thái Lan và 1 người Philippines bị bắt cùng lúc cũng được trả tự do theo một thỏa thuận riêng.
Sau khi các con tin trải qua cuộc kiểm tra y tế ban đầu và được đưa về đoàn tụ với gia đình, các cơ quan y tế cho biết họ có vẻ ở trong tình trạng thể chất tốt và đang được đánh giá thêm.
Roni Haviv, một người họ hàng của con tin Ohad Munder, cho biết cô rất mong được tặng cho cậu bé 9 tuổi món đồ chơi yêu thích của mình. Cô nói: “Tôi đang chờ gặp Ohad và nóng lòng muốn tặng cậu bé khối Rubik, thứ mà tôi biết nó thực sự yêu thích...”.
Những người còn lại trong nhóm gồm ít nhất 50 con tin Israel sắp được trao đổi theo thỏa thuận do Qatar làm trung gian dự kiến sẽ được trả tự do trong những ngày tới và nhiều con tin khác có thể được bổ sung nếu thỏa thuận ngừng bắn được gia hạn.
Đổi lại, 39 phụ nữ Palestine và trẻ vị thành niên bị Israel giam giữ đã được thả vào thứ Sáu, là nhóm người đầu tiên trong nhóm 150 người sẽ được trả tự do khỏi sự giam giữ của Israel theo thỏa thuận.
Đối với gia đình các con tin, có niềm vui xen lẫn sự lo lắng dành cho những người còn ở lại Gaza.
Yoni Katz Asher, người có vợ là Doron và các con Raz và Aviv đã được trả tự do hôm thứ Sáu, cho biết: “Tôi rất vui vì đã gặp lại được gia đình của mình, tôi cảm thấy vui mừng và rơi nước mắt. Nhưng tôi không ăn mừng, tôi sẽ không ăn mừng cho đến khi con tin cuối cùng trở về nhà".
Shelly Shem Tov, mẹ của Omer Shem Tov (21 tuổi), người bị Hamas bắt cóc trong một lễ hội âm nhạc ngoài trời, cho biết: “Cảm xúc là những cảm xúc lẫn lộn”. Con trai của cô không nằm trong số những người được thả vào thứ Sáu.
Cô nói trong một cuộc phỏng vấn với Kênh 12 của Israel: "Tôi rất vui mừng cho những gia đình hôm nay sẽ được ôm những người thân yêu của họ. Tôi ghen tị. Và tôi rất buồn. Phần lớn là buồn vì Omer vẫn chưa về nhà".
(CLO) Ngày 18/9, Liên hợp quốc cho biết lũ lụt và lở đất chết người do bão Yagi gây ra đã ảnh hưởng đến gần 6 triệu trẻ em trên khắp Đông Nam Á, trong khi số người chết vì thảm họa này tiếp tục tăng.
(CLO) Trung Âu đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong ít nhất hai thập kỷ, gây ra thiệt hại từ Romania đến Ba Lan và khiến ít nhất 23 người thiệt mạng cho đến nay.
(CLO) Các thành viên Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine trong vòng 12 tháng.
(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ hôm 19/9 đã đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD từ chủ sở hữu và nhà điều hành tàu hàng Singapore sau vụ tai nạn tàu đâm vào cầu Baltimore, dẫn đến cái chết của 6 công nhân và gây ách tắc tuyến đường vận tải quan trọng.