Cảnh sát trưởng Nhật Bản từ chức vì vụ ông Abe bị ám sát
(CLO) Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản hôm thứ Năm (25/8) cho biết, ông sẽ từ chức để chịu trách nhiệm về vụ cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát, với lý do cần phải có một "khởi đầu mới" cho tổ chức này.
Itaru Nakamura là quan chức cấp cao nhất từ chức liên quan đến vụ ám sát ông Abe tại một cuộc vận động tranh cử ở phía tây thành phố Nara vào ngày 8 tháng 7, nơi các chuyên gia cho rằng an ninh có sai sót nghiêm trọng.

Hình ảnh cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người bị ám sát trong khi vận động bầu cử quốc hội hồi tháng 7/2022. Ảnh: Reuters
"Trong quá trình xác định kế hoạch an ninh mới của chúng tôi, chúng tôi nhận ra rằng nhiệm vụ an ninh của chúng tôi sẽ cần một khởi đầu mới... Để đánh dấu sự khởi đầu mới và với một kế hoạch bảo mật mới, việc chúng tôi xây dựng một tổ chức mới là điều đương nhiên", Nakamura nói trong một cuộc họp báo.
Các chuyên gia cho biết an ninh ở Nara vào ngày xảy ra vụ ám sát được cho là không đủ. Các vệ sĩ có thể đã cứu được ông Abe bằng cách che chắn hoặc kéo ông ra khỏi làn đạn trong 2,5 giây giữa phát đạn đầu tiên bị hụt và loạt đạn thứ hai.
Cảnh sát trưởng tỉnh Nara là Tomoaki Onizuka cũng từ chức. "Với tư cách là cảnh sát trưởng chịu trách nhiệm an ninh của tỉnh này, tôi đau đớn nhận thức được trách nhiệm của mình vì đã gây ra một tình huống nghiêm trọng", ông nói trong một cuộc họp báo.
Các quan chức Nhật Bản, bao gồm cả Thủ tướng Fumio Kishida, đã thừa nhận những sai sót trong an ninh xung quanh sự xuất hiện của Abe tại sự kiện vận động bầu cử.
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia trước đó nói rằng vụ ám sát là do cảnh sát không hoàn thành trách nhiệm của mình, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã thành lập một nhóm để xem xét các biện pháp an ninh và phát triển các bước ngăn chặn mới.
Báo chí Nhật Bản đưa tin hồi tháng trước rằng kẻ ám sát ông Abe, người đã bị bắt ngay tại hiện trường sau vụ xả súng, đang được giám định tâm thần.
Mai Anh (theo Reuters)