Chia sẻ nụ cười và ước mơ với trẻ em nghèo

Thứ sáu, 26/05/2017 11:51 AM - 0 Trả lời

Xuất phát từ một hoạt động từ thiện vào năm 2010, khi chứng kiến những em nhỏ mồ côi hoặc bị cha mẹ bỏ rơi tại một ngôi chùa gần Hà Nội, lòng thương cảm đã khiến những CBNV của Ngân hàng SeABank mong muốn được giúp cho các em nhiều hơn nữa và giúp được nhiều trẻ em trên đất nước chúng ta hơn nữa, để những ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ kia sẽ không còn buồn bã, những nụ cười không còn gượng gạo, những chiếc áo không còn ngắn ngủn, bạc màu. Chính vì vậy, Quỹ “One Day One Smile” – Mỗi ngày một nụ cười - đã được tập thể CBNV SeABank chính thức khơi nguồn.

(CLO) Xuất phát từ một hoạt động từ thiện vào năm 2010, khi chứng kiến những em nhỏ mồ côi hoặc bị cha mẹ bỏ rơi tại một ngôi chùa gần Hà Nội, lòng thương cảm đã khiến những CBNV của Ngân hàng SeABank mong muốn được giúp cho các em nhiều hơn nữa và giúp được nhiều trẻ em trên đất nước chúng ta hơn nữa, để những ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ kia sẽ không còn buồn bã, những nụ cười không còn gượng gạo, những chiếc áo không còn ngắn ngủn, bạc màu. Chính vì vậy, Quỹ “One Day One Smile” – Mỗi ngày một nụ cười - đã được tập thể CBNV SeABank chính thức khơi nguồn.

“Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan”

Thế nhưng với một đất nước đang trên đà phát triển sau nhiều năm chịu thiệt hại từ chiến tranh kéo dài như Việt Nam, không phải tất cả các trẻ em đều được nâng niu như “búp trên cành”, càng không phải muốn ăn, muốn ngủ, muốn học hành là được. Rất nhiều trẻ em mồ côi, cơ nhỡ phải bỏ học, thiếu ăn hoặc phải oằn mình chống đỡ bệnh tật chỉ vì gia đình quá khó khăn.

Xuất phát từ một hoạt động từ thiện vào năm 2010, khi chứng kiến những em nhỏ mồ côi hoặc bị cha mẹ bỏ rơi tại một ngôi chùa gần Hà Nội, lòng thương cảm đã khiến những CBNV của Ngân hàng SeABank mong muốn được giúp cho các em nhiều hơn nữa và giúp được nhiều trẻ em trên đất nước chúng ta hơn nữa, để những ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ kia sẽ không còn buồn bã, những nụ cười không còn gượng gạo, những chiếc áo không còn ngắn ngủn, bạc màu. Chính vì vậy, Quỹ “One Day One Smile” – Mỗi ngày một nụ cười - đã được tập thể CBNV SeABank chính thức khơi nguồn.

[caption id="attachment_165161" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch SeABank trao học bổng Ươm mầm ước mơ cho các em học sinh nghèo tại Lào Cai[/caption]

Ban đầu chỉ là một đợt quyên góp nho nhỏ về quần áo, lương thực, nhu yếu phẩm từ CBNV khắp cả nước để dồn cho một số địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các cháu, lâu dần hoạt động nhân ái này đã được nhân rộng ra và thực hiện ở tất cả các chi nhánh của Ngân hàng. Ban đầu chỉ là lời kêu gọi từ một nhóm CBNV Hội sở, lâu dần trở thành hoạt động được tất cả CBNV tự nguyện đóng góp 1-2 ngày lương/năm và hàng trăm triệu đồng hỗ trợ thêm từ phía Ngân hàng mỗi năm. Ban đầu hoạt động thăm hỏi các cháu chỉ diễn ra 1 năm 1 lần với ngân sách có hạn thì nay đã được tổ chức thành 3 chương trình thường niên vào đầu năm (Xuân yêu thương), giữa năm (SeABanker vì trẻ thơ) và cuối năm (Tuần lễ Công dân), và nhiều hoạt động đơn lẻ khác như “Chăn ấm đầu đông”, “Giáng sinh ấm áp”… Ban đầu chỉ là một lời kêu gọi, lâu dần đã trở thành một văn hóa chia sẻ - sẻ chia.

Đúng như tên của Quỹ, những CBNV SeABank thực tâm mong muốn mang đến cho những cháu nhỏ thiếu may mắn tình yêu thương, nguồn động viên chân thành nhất để các cháu có thể yên tâm, vui vẻ tận hưởng tuổi thơ hồn nhiên và mỗi ngày đều nở một nụ cười dù cuộc sống còn nhiều khó khăn trước mắt.

Nhưng càng đi, càng trao tặng các cháu, những CBNV SeABank càng nhận ra việc giúp đỡ các cháu miếng ăn, cái mặc cũng chỉ giúp được các cháu trong một thời điểm. Để các cháu có cuộc sống tốt hơn, tự mình đảm bảo tương lai tươi sáng hơn cho mình và gia đình thì phải cho các cháu “cần câu” phía sau những “con cá”. Và thế là một Quỹ nữa lại ra đời – Quỹ khuyến học “Ươm mầm ước mơ” của SeABank.

[caption id="attachment_165183" align="aligncenter" width="587"]Báo Công luận
Đại diện SeABank trao học bổng Ươm mầm ước mơ tại Nghệ An[/caption]

Tuy chỉ mới ra đời vào cuối năm 2015 nhưng đến nay Quỹ “Ươm mầm ước mơ” đã tìm và hỗ trợ được cho 27 cháu nhỏ hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Con số 27 cháu nhỏ chưa nhiều, nhưng nếu tính đến quá trình hỗ trợ các cháu kéo dài từ nay cho tới khi các cháu hoàn thành hết 12 năm học, mỗi tháng các cháu và gia đình đều nhận được 1 triệu đồng hỗ trợ từ Quỹ để hỗ trợ cho việc học hành, thì quả thực đó cũng là con số không nhỏ.

Không chỉ giúp các cháu chi phí học tập, Hội sở và các chi nhánh của SeABank thường xuyên gọi điện, thăm hỏi và mời các cháu tham gia các hoạt động dành cho thiếu nhi của Ngân hàng. Mỗi dịp Tết đến xuân về, các cháu được nhận một giỏ quà từ các cô chú SeABank với những lời chúc tốt đẹp nhất. Mỗi lần SeABank tổ chức “Ngày hội gia đình”, nhìn gương mặt của các cháu nhỏ lần đầu được tới những trung tâm vui chơi, được thoải mái hòa vào với các bạn cùng trang lứa, trái tim những người lớndường như  cũng ấm áp hơn rất nhiều.

“Gieo một suy nghĩ, gặt một hành động

Gieo một hành động, gặt một thói quen

Gieo một thói quen, gặt một tính cách

Gieo một tính cách, gặt một số phận”

Với tấm lòng yêu thương dành cho các cháu, tập thể CBNV SeABank và 2 quỹ “One Day One Smile”, “Ươm mầm ước mơ” đang mong muốn “gieo” vào “gặt” những điều đơn giản nhất vào tâm hồn các em. Gieo một nụ cười, gieo một ước mơ, gieo một cái nắm tay, gieo một lời thăm hỏi… mong rằng sau này sẽ “gặt” những chàng trai, cô gái thông minh, xinh đẹp, khỏe mạnh, tài giỏi và hạnh phúc.

Còn nhiều trẻ em trên đất nước này đang chờ đợi những “nụ cười” và những người “ươm mầm” SeABank. Và chúng tôi vẫn đang cố gắng hết mình để chia sẻ và nâng niu được nhiều hơn nữa những “mầm non” của đất nước.

PV

Tin khác

Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về bệnh nhân 589 mới nhiễm Covid -19

Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về bệnh nhân 589 mới nhiễm Covid -19

(CLO) Theo đó, ngày 18/7/2020, bệnh nhân đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình. Ngày 20-21/7/2020, bệnh nhân đi tham quan tại Hội An.

OLD
Nghệ An: Xuyên đêm tìm kiếm thi thể hai mẹ con và cháu đuối nước khi tắm ở sông Lam

Nghệ An: Xuyên đêm tìm kiếm thi thể hai mẹ con và cháu đuối nước khi tắm ở sông Lam

(CLO) Chị H. cùng con trai và cháu (con của em trai) xuống bến sông Lam cạnh cầu Yên Xuân mới để tắm, nhưng không may cả 3 người bị đuối nước thương tâm.

OLD
Tờ báo Mỹ gây phẫn nộ vì bức ảnh minh họa vụ thảm sát ở Vegas

Tờ báo Mỹ gây phẫn nộ vì bức ảnh minh họa vụ thảm sát ở Vegas

Một tờ báo địa phương đã gây phẫn nộ trong dư luận khi sử dụng một bức tranh biếm họa không màu mô tả hình ảnh hàng núi xác người nằm lên nhau kèm lời bình "Những gì xảy ra ở Vegas".

OLD
Xe khách chở 23 người lộn nhào xuống ruộng

Xe khách chở 23 người lộn nhào xuống ruộng

OLD
Thông cáo báo chí: ĐÔNG Á M&C tuyển CTV

Thông cáo báo chí: ĐÔNG Á M&C tuyển CTV

OLD