(NB&CL) Trên đất Mỹ, số tỷ phú chẳng hiếm, số tỉ phú làm từ thiện cũng chẳng phải là ít, nhưng số người mang cho bằng hết toàn bộ khối tài sản hàng tỷ USD như Chuck Feeney thì có lẽ không quá nhiều. Có lẽ vì vậy, mà sự ra đi mới đây của ông đã gây nhiều sự chú ý và tiếc nuối.
“Anh bán bánh mì kẹp thịt” và hành trình tích cóp từng đồng USD xây cơ nghiệp
“Sinh ra trắng tay thì ra đi cũng tay trắng” - đó là quan điểm mà lúc sinh thời, tỷ phú Mỹ Chuck Feeney cứ tự nhủ mãi với chính bản thân ông cũng như để lý giải cho quyết định cho đi hết số tài sản khổng lồ của mình. Trên thực tế, đúng như lời ông nói, ông là vị tỷ phú tự thân, làm giàu từ hai bàn tay trắng. Sinh ra trong một gia đình bình dân ở New Jersey, Mỹ, năm 1931, mẹ ông làm y tá, còn cha ông là nhân viên thẩm định bảo hiểm, cùng bố mẹ, từ nhỏ Chuck Feeney đã phải lăn lưng tìm mọi cách để kiếm tiền nuôi sống bản thân, từ việc xúc tuyết đến bán thiệp Giáng sinh tận nhà.
Theo tài liệu của Quỹ Từ thiện The Atlantic Philanthropies, tỷ phú Feeney từng có những chuyến thăm Việt Nam cuối thập niên 1990. Các dự án từ thiện của ông tại Việt Nam được tiến hành từ 1997, kết thúc năm 2015. Tổng cộng có 297 dự án với tổng số tiền là 381,6 triệu USD dành cho 97 cơ sở địa phương, chủ yếu cho các nỗ lực cải thiện công tác y tế, hiện đại hóa cơ cấu y tế công cộng và giáo dục đại học.
Sau này lớn lên, tới tuổi 17, Chuck Feeney quyết định nhập ngũ, rồi theo học Đại học Cornell bằng tiền trợ cấp cựu quân nhân. Cũng chính trong thời sinh viên đó, biệt danh “anh bán bánh mì kẹp thịt” đã đến với Chuck Feeney khi chàng sinh viên tiếp tục nỗ lực kiếm tiền của mình bằng công việc bán bánh mì bologna (bánh mì kẹp nướng ăn với giò xắt lát). Có lẽ suốt cuộc đời mình, ngay cả sau này khi đã trở thành tỷ phú, Chuck Feeney không quên những tháng ngày thơ ấu, sinh viên miệt mài tích cóp từng USD từ những công việc lao động vất vả.
Bước ngoặt của cuộc đời Chuck Feeney bắt đầu từ năm 1958 khi một người bạn cùng học đại học với ông rủ ông thành lập Công ty sau này là Tập đoàn kinh doanh hàng miễn thuế Duty Free Shoppers (DFS). Việc khai sinh ra cái gọi là “mua sắm miễn thuế” - cung cấp các ưu đãi cao cấp cho khách du lịch, miễn thuế nhập khẩu, bán lẻ rượu, thuốc lá và những mặt hàng xa xỉ phẩm tại các sân bay - đã giúp đôi bạn Chuck Feeney - Robert Warren Miller - hai người đồng sáng lập DFS - kiếm bộn tiền. DFS bắt đầu hoạt động tại Hồng Kông, rồi mở rộng sang châu Âu và các lục địa khác. Doanh thu hàng tỷ USD mỗi năm của DFS đã dần đưa Chuck Feeney tới ngôi vị tỷ phú.
Tỷ phú không… nhà, không xe hơi
Nếu nói Chuck Feeney là “dị nhân” có lẽ cũng không ngoa. “Dị nhân” cả trong cách sống lẫn trong cách làm việc. Ông từng chia sẻ: “Tôi đặt ra mục tiêu để làm việc chăm chỉ, không phải để làm giàu”. Chuck Feeney cũng đặc biệt kín tiếng, không bao giờ khoe khoang về thành công hay sự giàu có của mình, cực ít khi chịu trả lời phỏng vấn.
Lạ lùng hơn nữa là vị tỷ phú từng đứng hạng 23 trong số những người giàu nhất thế giới này sinh thời đã sống một cuộc sống vô cùng đơn giản. Ít ai có thể tin rằng, ông chủ giàu có của DFS đã từng không có nhà mà cũng không có cả… xe hơi, chỉ sắm quần áo may sẵn, đeo chiếc đồng hồ trị giá không tới 15 USD, đi làm bằng xe điện ngầm, chỉ bay ở hạng phổ thông ngay cả khi các thành viên trong gia đình và đồng nghiệp của ông đi hạng thương gia trên cùng một máy bay…. Chuck Feeney thường nói ông quý trọng tiền bạc nhưng rất ghét phung phí nó.
“Chuck Feeney luôn luôn chọn loại rượu thứ hai với giá rẻ nhất từ danh sách rượu vang. Khi chúng tôi đi cùng nhau ông ấy luôn ăn mặc như một du khách người Mỹ” - người viết tiểu sử của ông, cựu phóng viên Irish Times - Conor O’Clery cho biết. Còn Christopher Oechsli - chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của quỹ từ thiện Atlantic Philanthropies thì khẳng định: “Những câu chuyện về sự tiết kiệm của Chuck Feeney là có thật. Ông ấy có chiếc đồng hồ Casio 10 USD và mang giấy tờ trong túi nilon. Đó là điều khiến ông ấy cảm thấy thoải mái và đó thực sự là con người của Chuck”. Cho đến lúc trước khi mất, Chuck Feeney được cho là vẫn sống trong một căn hộ nhỏ thuê ở San Francisco cùng vợ.
“Sự giàu có mang lại trách nhiệm”
Chia sẻ ấy của Chuck Feeney với tờ Guardian cũng là điều vị tỷ phú này đã tâm niệm trong suốt hành trình sống của mình. Cũng bởi hai chữ trách nhiệm ấy nên nhiều năm qua, Chuck Feeney đã lặng lẽ, âm thầm dành nhiều thời gian và tiền bạc cho công việc thiện nguyện. Năm 1982, Chuck Feeney thành lập Quỹ Từ thiện The Atlantic Philanthropies và vào năm 1984 chuyển toàn bộ 38,75% cổ phần của mình trong DFS, trị giá khoảng 500 triệu USD cho quỹ này.
“Khi chết, bạn không thể mang hết tài sản đi theo được, vậy thì tại sao lại cho hết ngay đi để có thể dõi theo những đồng tiền từ thiện, quản lý được chúng và chứng kiến được các kết quả thiện nguyện ngay khi còn sống?” - Chuck Feeney chia sẻ về lý do vì sao ông đưa ra quyết định mà theo nhìn nhận của không ít người là điên rồ khi quyết định dành toàn bộ tài sản 8 tỷ USD của mình để làm từ thiện. "Hãy sử dụng tài sản giàu có của bạn để giúp đỡ mọi người. Hãy sử dụng tài sản giàu có của bạn để lập ra các tổ chức giúp đỡ mọi người” - Chuck Feeney luôn kêu gọi.
Điều đáng nói hơn nữa là toàn bộ hành trình làm thiện nguyện của Chuck Feeney là hoàn toàn bí mật, tuyệt đối không thông tin truyền thông. “Mong muốn ẩn danh là sự kết hợp giữa tính khiêm tốn của Chuck với ước muốn làm việc thầm lặng và khôn khéo. Ông ấy muốn gặp gỡ mọi người, trò chuyện, học hỏi và hành động mà không cần thu hút nhiều chú ý hay được mọi người công nhận” - ông Christopher G. Oechsli - nguyên chủ tịch kiêm giám đốc điều hành quỹ Atlantic chia sẻ.
Từ 8 tỷ USD trên suốt hành trình các dự án của Quỹ Atlantic, những khoản tiền mà Chuck Feeney cho đi đã góp phần thực hiện nhiều thay đổi mang tính lịch sử như tạo thuận lợi cho tiến trình hòa bình ở Bắc Ireland, thúc đẩy hình thành kinh tế tri thức ở Ireland và Úc, thúc đẩy xóa bỏ án tử hình đối với người chưa thành niên và kéo giảm số trẻ em không có bảo hiểm y tế ở Mỹ, bảo đảm thuốc điều trị cứu sống nhiều triệu người nhiễm HIV/AIDS ở Nam Phi, giúp Việt Nam phát triển các dự án giáo dục và chăm sóc sức khỏe.
“Đóng góp của Feeney được xếp vào hàng vĩ đại nhất so với bất kỳ người Mỹ nào còn sống”- tờ Time viết. Còn tỷ phú Warren Buffett thì nói về Feeney với sự trân trọng lớn: “Anh ấy là người hùng của tôi và Bill Gates. Anh ấy là người hùng của mọi người”. Từ “nguồn cảm hứng Chuck Feeney”, Bill Gates và Warren Buffett đã thành lập “Giving Pledge” - chiến dịch kêu gọi tầng lớp giàu nhất nước Mỹ cho đi ít nhất 50% khối tài sản trước khi qua đời.
(NB&CL) Hội thảo với chủ đề “Nâng cao đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của người làm báo trong sử dụng mạng xã hội” do Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng tổ chức tuần qua đặt ra nhiều câu chuyện nóng, trong đó việc phòng ngừa và chấn chỉnh những sai phạm của người làm báo trên mạng xã hội đã là việc cần kíp cần có sự vào cuộc đồng bộ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo cùng các cơ quan báo chí.
(NB&CL) Chuyển đổi số từ lâu đã được xem là chìa khoá mở ra cơ hội xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh, bền vững và hiệu quả hơn, đảm bảo vị thế của nông nghiệp Việt Nam trên bản đồ thế giới. Trong đó, số hoá việc sản xuất lúa gạo là hướng đi cần được tăng tốc, đẩy mạnh, để chiếm lĩnh xa lộ nông nghiệp toàn cầu. Như nhắc nhở mới đây của Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Phải thổi hồn vào cây lúa bằng công nghệ số, bằng phát triển xanh, bằng kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, bằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”.
(NB&CL) Thời gian vừa qua, thị trường bất động sản diễn biến phức tạp, giá nhà chung cư tăng cao, người có nhu cầu khó tiếp cận được với thị trường bất động sản... Đây là vấn đề mà cử tri rất quan tâm và cũng được đặt ra tại Phiên họp thứ 38 (Phiên họp thường kỳ tháng 10/2024) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XV.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy sẽ tiếp tục trình bày "kế hoạch chiến thắng" gồm 5 điểm chính và 3 phụ lục bí mật của mình tới Liên minh châu Âu (EU) và NATO vào thứ Năm (17/10).
(CLO) Thị trưởng của thành phố Nabatieh ở miền nam Lebanon nằm trong số 16 người thiệt mạng khi một cuộc không kích của Israel đã phá hủy trụ sở hành chính thành phố này. Israel còn bị cáo buộc tiếp tục tấn công phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Lebanon.
(CLO) Cục Đường sắt Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) xem xét thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh với kinh phí dự kiến hơn 179.000 tỷ đồng.
(CLO) Từ năm 2018 đến nay, Công ty CP Đại lý Vận tải biển Hoàng Long đã tham gia và trúng 10 gói thầu tại Công ty CP Xi măng Hạ Long, tổng giá trị trúng thầu 1.219.140.243.200 VND. Trong đó nhiều gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước rất thấp.
(CLO) Một xe chở nhiên liệu đã bị lật vào đêm thứ Ba tại bang Jigawa, miền bắc Nigeria sau khi tài xế mất kiểm soát phương tiện, làm đổ xăng sau đó phát nổ và giết chết ít nhất 147 người, theo chính quyền bang Jigawa cho biết vào thứ Tư.
(CLO) Việc Taylor Swift được hộ tống theo hình thức đặc biệt khi lưu diễn ở London gây tranh luận trái chiều liệu nữ ca sĩ có được đối xử đặc biệt quá mức.
(CLO) Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin hôm thứ Năm (17/10) rằng nước này đã chỉ định Hàn Quốc là "quốc gia thù địch", tuyên bố việc cho nổ tung các tuyến đường biên giới “nhằm tách biệt hoàn toàn lãnh thổ của CHDCND Triều Tiên khỏi lãnh thổ của Hàn Quốc”.
(CLO) Ngày thi đấu thứ hai của Reyes Cup 2024 chứng kiến sự bùng nổ của đội châu Á, khi họ toàn thắng cả bốn trận để vươn lên dẫn 7-2 trước châu Âu. Trong đó, cơ thủ Việt Nam Dương Quốc Hoàng góp công lớn với hai chiến thắng quan trọng trong cả trận đồng đội và đôi.
(CLO) Huấn luyện viên Thomas Tuchel vừa chính thức trở thành tân thuyền trưởng đội tuyển Anh, với bản hợp đồng kéo dài 18 tháng, nhận mức thù lao 7,5 triệu bảng/năm.
(CLO) Sau thành công của phim điện ảnh “Lật mặt 7: Một điều ước”, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà tiếp tục bắt tay thực hiện “Lật mặt 8”. Cặp đôi và ê-kíp tổ chức buổi casting diễn viên trong 4 ngày và đã thu hút tới 5.000 người tham dự (gấp đôi so với Lật mặt 7).
(CLO) Sân bay Đà Nẵng vừa đón năm chuyên cơ hạng sang của Gulfstream, bao gồm G600, G500, G650ER và hai chiếc G700, chở theo 50 khách hàng là các tỷ phú và đối tác vận hành của thương hiệu máy bay xa xỉ này.
(CLO) Các nhà phân tích cho biết Mỹ muốn thử nghiệm xem hệ thống THAAD tiên tiến và có giá tới hơn 1 tỷ USD của mình có hữu ích trong việc chống lại tên lửa đạn đạo siêu thanh mới của Iran hay không.
(CLO) Chính phủ Pháp đã đề xuất áp dụng thuế đánh vào người giàu và cắt giảm chi tiêu chính phủ nhằm bù đắp lỗ hổng ngân sách. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, quyết định này có thể ảnh hưởng đến chiếc ghế của Thủ tướng Michel Barnier và thậm chí là cả Tổng thống Emanuel Macron.
(CLO) Pháp chuẩn bị gửi máy bay chiến đấu Mirage 2000 đến Ukraine sau khi chúng được nâng cấp. Thế nhưng, những chiếc cường kích này liệu có tăng cường sức mạnh cho không quân Ukraine?
(CLO) Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, các bang miền Đông Nam nước Mỹ đã phải hứng chịu những cơn bão tàn khốc. Hậu quả của các cơn bão này ngay lập tức trở thành vũ khí trong cuộc đối đầu giữa hai ứng viên Donald Trump và Kamala Harris.
(CLO) Lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) ngày càng gặp nguy hiểm trong cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah, với minh chứng là việc họ vừa liên tiếp bị trúng hỏa lực của Israel .
(CLO) Vào ngày 5/11, ông Donald Trump sẽ đối đầu với bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Nhưng cuộc đua vào Nhà Trắng thực ra không phải là “song mã”. Còn một số ứng cử viên khác cũng tham gia tranh cử.
(NB&CL) Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44 - 45 sáng 9/10. Với hơn 20 hoạt động, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44 - 45 và các Hội nghị Cấp cao liên quan với chủ đề “Tăng cường kết nối và tự cường ASEAN” (diễn ra từ 8-11/10/2024) là chuỗi hoạt động cấp cao quan trọng nhất của ASEAN trong năm.
(CLO) Tròn một năm kể từ vụ tấn công của phong trào Hamas nhằm vào Israel, đánh dấu sự khởi đầu của một chuỗi các sự kiện bi thảm, nếu không nói là thảm khốc, ở khu vực Trung Đông.
(CLO) Một năm sau khi Israel tấn công vào Gaza để truy lùng các thành viên Hamas, không ai còn nhận ra một dải đất vốn là nơi sinh sống của khoảng 2,3 triệu người Palestine, với những góc phố, bãi biển, khu chợ… nhộn nhịp nữa.
(CLO) Sau một năm xung đột toàn diện ở Gaza, tình hình y tế và nhân đạo vẫn đang rất thảm khốc khi cuộc bao vây của Israel phá hủy hệ thống y tế vốn đã mong manh của vùng đất này.