Đà Nẵng tặng giấy khen cho nữ điều dưỡng Bạch Mai cứu sống du khách ngừng tim
(CLO) Sở Du lịch Đà Nẵng gửi thư cảm ơn, tặng giấy khen cho nữ điều dưỡng bệnh viện Bạch Mai cấp cứu kịp thời, cứu sống nam du khách người Ấn Độ.
Theo dõi báo trên:
Bệnh nhân thứ nhất là N.T.N (sinh năm 1989, trú Mai Lão Bạng, phường Thuận Phước, quận Hải Châu).
Cô sống cùng mẹ và con trai tại đường Mai Lão Bạng (phường Thuận Phước). Từ ngày 16 đến 30/4, cô đi làm tại vũ trường về nhà lúc 2h30, ở nhà đến chiều. Đến khoảng 19h đi làm, ít ra ngoài, mua sắm đặt qua mạng.
Ngày 30/4, cô bắt đầu xuất hiện triệu chứng mệt mỏi.
Ngày 1/5, cô đi làm theo lịch hàng ngày, khoảng 15h tới tiệm gội đầu gần nhà (không nhớ địa chỉ).
Ngày 2/5, cô đi làm về lúc 2 giờ 30 sáng và ngủ đến chiều. Từ 19 giờ đến 23 giờ làm việc tại New Phương Đông.
Sáng 3/5, cô đến Trạm Y tế phường Thuận Phước khai báo (có mang khẩu trang), sau đó về nhà.
Đến ngày 5/5, cô uể oải, mất vị giác. Chiều cùng ngày, cô đến vũ trường để lấy mẫu xét nghiệm.
Đến 6/5, người này mệt mỏi, mắt mờ, được đưa đến Ký túc xá phía tây cách ly và có kết quả dương tính nCoV.
Bệnh thứ hai tên H.H.L (nam, sinh năm 1997, địa chỉ An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) là lao động tự do, sống cùng 2 người bạn.
Từ 22h ngày 28/4 đến 2h ngày 29/4, bệnh nhân đi xe máy cùng nhóm bạn ở cùng phòng và 3 người khác (bệnh nhân không nhớ địa chỉ và điện thoại) đến vũ trường New Phương Đông.
Từ ngày 29 đến 30/4, bệnh nhân ở tại phòng cùng hai người bạn và không đi đâu.
Ngày 1/5, khoảng 20h bệnh nhân đi xe máy đến nhà anh M.H.T tại địa chỉ 211/25D đường Đống Đa (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) để nhậu cùng nhóm bạn.
Trong bữa nhậu có vợ con anh T. cùng 2 người ở đường Trường Chinh (quận Cẩm Lệ); 1 người ở đường Tôn Đản (phường Hòa An, Cẩm Lệ); 1 người tên L.A.T địa chỉ ở đường Lê Thành Phương, Tuy Hòa, Phú Yên. Anh T. đã về Phú Yên ngày 3/5.
Ngày 2/5, bệnh nhân cùng một người bạn ở phòng đi ăn bún thịt nướng tại đường Nguyễn Văn Linh.
Từ ngày 3 đến 5/5, bệnh nhân ở tại phòng cùng 2 người bạn nêu trên.
Ngày 6-5, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện BN không có triệu chứng.
Bệnh thứ 3 tên N.T.A.M (nam, sinh năm 1996, lao động tự do, ở trọ tại An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, sống cùng bệnh nhân thứ 2) và một người nữa tên Đ.A.V.
Từ 22h ngày 28/4 đến 2h ngày 29/4, bệnh nhân cùng 3 người bạn đến vũ trường New Phương Đông để chơi.
Ngày 30/4, bệnh nhân ở nhà trọ. Tối 1/5, bệnh nhân đến nhà bạn ở đường Đống Đa (quận Hải Châu) để ăn nhậu cùng với 8 người khác. Trong đó, 7 người hiện ở Đà Nẵng còn 1 người đã về Phú Yên vào ngày 3/5.
Khoảng 2h ngày 2/5, bệnh nhân ăn bún thịt nướng cùng bạn trên đường Nguyễn Văn Linh.
Chiều cùng ngày, bệnh nhân đi tập gym tại phòng tập Ngọc Tâm số 31 Ngô Thì Sĩ, (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).
Ngày 5/5, bệnh nhân chỉ ở nhà. Buổi tối, người này có triệu chứng mệt mỏi, sau đó cách ly ở nhà.
Ngày 6/5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính nCoV.
(CLO) Sở Du lịch Đà Nẵng gửi thư cảm ơn, tặng giấy khen cho nữ điều dưỡng bệnh viện Bạch Mai cấp cứu kịp thời, cứu sống nam du khách người Ấn Độ.
(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.
(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.
(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.
(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.