Đã tìm được truyền nhân của nữ tướng Bùi Thị Xuân!

Thứ sáu, 03/04/2015 17:25 PM - 0 Trả lời

Đã tìm được truyền nhân của nữ tướng Bùi Thị Xuân!

(Congluan.vn) - Bình Định nổi tiếng là vùng đất lưu giữ môn võ cổ truyền cũng nổi tiếng với những nữ võ sư nghiêng nước nghiêng thành. Nơi đây còn lưu giữ bài võ Song Phượng kiếm của nữ tướng Bùi Thị Xuân và mỗi năm đều tìm thêm truyền nhân mới.

Truyền thuyết về bài võ kiếm
 
Nghe tin làng võ có truyền nhân mới của nữ tướng Bùi Thị Xuân, chúng tôi vội vã trở về để diện kiến nữ chủ nhân mới.

Tương truyền rằng, trên bãi huấn luyện đội tượng binh, ngày nào Bùi Thị Xuân cũng nhìn thấy một đôi chim rực rỡ bay lượn theo dõi và chúng chỉ từ giã khi kết thúc buổi tập. Một đêm bà nằm mộng thấy từ trên núi cao, đôi chim phượng hoàng bay về, trên miệng mỗi con ngậm một thanh kiếm sáng quắc. Đôi phượng lượn vòng nhiều lần rồi nhả kiếm trước mặt, ý dành cho bà. Bà xúc động nhận báu kiếm, lạy tạ trời đất tổ nghiệp rồi tỉnh giấc trong niềm hoan hỉ, cao minh. Sau đó, các buổi chiều cùng chiến hữu ngoạn cảnh rừng nghe chim lượn, từ lực hấp dẫn mãnh liệt của đôi phượng hoàng trong mơ đã biến thành niềm say mê đôi phượng hoàng thật trong cánh rừng Tây Sơn hạ đạo, bà rút gươm múa theo chúng.

Rồi một đêm không ngủ được, thần trí anh minh lạ thường, bà đem nghiên bút hòa vận trút mạch hứng khởi thanh thản trong bài võ Song Phượng kiếm. Đó là 20 tháng Chạp, tiết Đại Hàn năm Canh Dần (1770). Sau đó bà truyền dạy trong các chị em phụ nữ và 4 trong số đó cùng bà trở thành những kiếm khách thần sầu mà lịch sử ghi nhận là Tây Sơn ngũ phụng thư: Bùi Thị Xuân, Bùi Thị Nhạn (vợ hoàng đế Quang Trung), Trần Thị Lan (vợ đô đốc Nguyễn Văn Tuyết), Nguyễn Thị Dung (vợ tướng Trương Đăng Đồ) và Huỳnh Thị Cúc.

Hoa khôi học võ cho khỏe người

Thoạt nhìn Trần Thị Trà Huy (sinh năm 1989) ở ngoài sân tập, không ai nghĩ cô là võ sĩ. Bởi Huy trông rất duyên dáng, mảnh mai và dịu dàng như một cành liễu. Thế mà khi Huy cầm roi rồi đi đường roi nào thì chắc nịch đường roi ấy. Xinh đẹp, giỏi võ nên Huy đã làm nhiều cánh mày râu ngưỡng mộ và nể phục.
Báo Công luận
 
Trà Huy đang biểu diễn võ thuật  
 
Gặp Huy ở sân tập sân vận động Quy Nhơn – Bình Định giữa trưa, trông Huy thật xinh xắn và nhanh nhẹn. Hỏi cô gái nhỏ quê ở thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận – Tuy Phước (Bình Định) đến với nghiệp võ khi nào, thì cô cười hồn nhiên kể rằng: “Năm em 12 tuổi, mẹ em thấy em quá ốm yếu nên gửi em tới chùa võ Long Phước ở Phước Thuận (Tuy Phước) để học chút ít võ nghệ phòng thân và cho khỏe người. Vào đây em được học võ cổ truyền do thầy Võ Văn Tình dạy. Thú thật, suýt tí nữa em đã không theo nghiệp võ nếu không có sự động viên của thầy Tình. Ấy cũng bởi lúc bắt đầu “dzợt” vài chiêu căn bản em thấy trong chùa Long Phước toàn là con trai đi học võ, chỉ có em là nữ, lại nhỏ nên em đâm ra mắc cỡ và muốn nghỉ học. Thầy Tình thấy vậy bảo “Thôi kệ, con ráng cố gắng tập đi. Học võ đâu phân biệt nam nữ, lứa tuổi gì đâu!”. Thầy cứ tích cực động viên em cố gắng, bởi theo thầy, em có những tố chất tốt để học võ. Vậy là em theo luôn nghiệp võ tới giờ đó chứ!”.

Dưới sự huấn luyện nhiệt tình của thầy Tình, trong vòng mấy tháng mà Huy đã tiến bộ nhanh chóng và trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất được chọn vào Đội tuyển võ cổ truyền của huyện Tuy Phước tham dự giải võ cổ truyền toàn tỉnh Bình Định năm 2002. Tại giải này, Trà Huy đã đem về cho huyện chiếc HCĐ ở nội dung biểu diễn. Có thành tích ngay lần thi đấu lần đầu tiên đã khiến Huy thêm tự tin hơn và càng cố gắng hơn trong việc tập luyện. Năm 2003, một bước ngoặt mới đã đến với Trà Huy. Cô được chọn vào lớp năng khiếu võ cổ truyền của tỉnh Bình Định dưới sự huấn luyện của huấn luyện viên (HLV) võ cổ truyền Bình Định – Trần Duy Linh. Được ăn ở tập trung và tập luyện hàng ngày, trình độ chuyên môn về võ thuật của Huy mỗi lúc một nâng lên.

Báo Công luận  
 
   Trà Huy (thứ 4 từ phải sang) đi biểu diễn võ ở nước ngoài
 
Lịch luyện tập của Huy bắt đầu từ 5h sáng, trung bình tập từ 6 – 8h/ngày. Thời gian còn lại đi học và ở nhà ôn bài. Những lúc chuẩn bị thi đấu, lịch tập luyện tăng thêm vài giờ nữa. Giáo án cho những bài tập võ cứ tăng dần khiến các bạn đã phải bật khóc vì những vết sưng tấy và tâm trạng mệt mỏi. Mọi việc khó khăn, gian khổ ấy cũng qua đi nhờ sự chia sẻ, động viên, an ủi của HLV, các anh chị đồng môn.

Huy tâm sự: “Lúc đầu vào tập luyện ở Trung tâm TDTT tỉnh Bình Định được vài ngày thì mẹ em từ trên quê xuống Quy Nhơn thăm em. Mẹ thấy em tập luyện mà bật khóc như đứa trẻ rồi một mực xin thầy linh cho em về nhà. May mà thầy đã khuyên bảo, phân tích thiệt hơn và em cũng đã cho mẹ thấy sức khỏe của em khá hơn rất nhiều so với trước đây, mẹ mới đồng ý cho tập luyện tiếp!”.

Báo Công luận
 
Một đường kiếm 

Tiếp thị võ ta trên đất khách

Vừa chân ướt chân ráo trở về sau khi cùng vận động viên Mai Thanh Tuấn giành được 2 tấm HCB cho đoàn Bình Định ở nội dung biểu diễn võ cổ truyền Việt Nam tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V, Huy lại cùng Tuấn tiếp tục nhận “nhiệm vụ quốc tế”, đại diện cho Việt Nam, giới thiệu những tinh hoa của võ dân tộc đến bạn bè quốc tế tại Liên hoan quốc tế võ cổ truyền thế giới lần thứ V tại Hàn Quốc. Tại liên hoan này, có 25 đoàn của các quốc gia, khu vực và vùng lãnh thổ: Mỹ, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Malaysia… Đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam gồm 4 thành viên, do ông Đinh Khắc Diện (ngày đó là Phó giám đốc Sở TD-TT tỉnh Bình Định làm trưởng đoàn).

Trà Huy cho biết: “Khi biết tin mình sắp được đi nước ngoài biểu diễn võ cổ truyền, em mừng không ngủ được. Ngày còn ở quê, em vẫn thường mơ ước được đi nơi này nơi khác nhưng có bao giờ mơ rằng mình được ra nước ngoài đâu. Vậy mà giờ đây nhờ nghiệp võ, em đã làm được điều đó. Nhưng nói thật khi ấy em vừa mừng vừa lo. Dù đã từng biểu diễn rất nhiều lần, kể cả lần Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất tại Bình Định và thi đấu nhiều giải trong nước, nhưng đây là lần đầu tiên em đi biểu diễn ở nước ngoài. Các bài biểu diễn cá nhân thì em vẫn tập luyện thường xuyên, nhưng ở nội dung đối luyện thì hầu như chưa tập với nhau. Đúng thời gian đó, HLV nội dung hội diễn Trần Duy Linh lại đi công tác tại các tỉnh phía Nam, bọn em phải tự tập là chính!”.

Khi ấy thời tiết “xứ sở kim chi” đang vào mùa thu nên buổi sáng và chiều tối trời chỉ hơi se lạnh, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của các thành viên trong đoàn Việt Nam. Tuy nhiên, cũng như nhiều đoàn VĐV của Việt Nam khi đi tham dự các giải đấu ở nước ngoài, sự khác biệt trong khẩu vị là một trong những “rào cản” lớn nhất đối với các thành viên của đoàn Việt Nam.

Trà Huy cho biết: “Thường thì Ban tổ chức bố trí cho các đoàn ăn buffet. Đa số các món ăn ở đây bọn em chưa từng ăn nên thấy rất lạ và khó ăn. May mà họ cũng có nấu cơm và thịt nên thấy rất lạ và khó ăn. May mà họ cũng có nấu cơm và thịt nên bọn em hầu như chỉ dùng món này. Nghe lời những người đã từng sang đây, bọn em cũng chuẩn bị mì gói để ăn thêm nên mọi việc cũng ổn”.

Báo Công luận
 
Trà Huy và bạn cùng phòng

Chuyến đi biểu diễn tại Hàn Quốc ấy (2007), Huy lại xuất sắc đoạt HCV và sau đó lại được HCB tại Giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc. Và một lần nữa cô lại có mặt trong đoàn VĐV Bình Định sang Italia và Rumania để biểu diễn võ cổ truyền. Trà Huy cho biết: “Tại Italia và Rumania, bọn em được tiếp đón rất long trọng. Em thật sự bất ngờ khi bạn bè quốc tế rất ngưỡng mộ võ cổ truyền Việt Nam. Chính vì thế, dù phải tập luyện rất mệt nhọc cho các tiết mục biểu diễn, nhưng tất cả các VĐV trong đoàn đều rất vui và hạnh phúc. Mỗi lúc bọn em bước lên sàn diễn, khán giả bên dưới đều hô vang: “Việt Nam! Việt Nam!” khiến hết thảy các thành viên trong đoàn đều cảm thấy rất tự hào!”.

Hiện nay Trà Huy đang là VĐV xuất sắc của tỉnh, liên tục đoạt HCV, HCB, đồng môn, võ thuật cổ truyền toàn quốc. Huy vinh dự là một trong ba VĐV của tỉnh Bình Định đi “tiếp thị” võ cổ truyền Bình Định tại các nước Hàn Quốc, Italia, Rumania…

…Và truyền nhân Song Phượng kiếm

Trò chuyện với Trà Huy, chúng tôi mới biết thêm một điều thú vị khác nữa: Đó là Huy được sự chỉ dẫn của HLV võ cổ truyền Trần Duy Linh nên đã trở thành truyền nhân nữ bài kiếm Song Phượng kiếm – một bài kiếm mà nữ đô đốc Bùi Thị Xuân biên soạn trong thời gian bà huấn luyện đội tượng binh ở vùng Tây Sơn thượng.


Báo Công luận
 
Đang biểu diễn Song phượng kiếm

Nói về bài kiếm này, Trà Huy cho biết: “Thầy Trần Duy Linh của em đã được võ sư Nguyễn Đông Hải dạy bài Song Phượng kiếm cách đây gần 20 năm. Trước khi diễn ra Festival võ Tây Sơn – Bình Định năm 2008, thầy Linh đã truyền dạy Song Phượng kiếm cho em. Năm 2008, em cũng đã biểu diễn Song Phượng kiếm tại Festival Huế trong tiết mục Hoàng đế Quang Trung đăng quang. Bài Song Phượng kiếm được biểu diễn trong vòng 1 phút 5 giây. Nếu diễn Festival thì em phải múa kiếm theo trống, còn trong đêm giao thừa thì diễn theo nhạc. Em học Song Phượng kiếm trong 2 ngày. Học được rất nhanh. Trong quá trình học thì thầy Linh còn chỉnh sửa nữa. Động tác của bài rất khó, kỹ thuật cao hơn các bài khác vì là song kiếm mà!”.

Bài Song Phượng kiếm gồm 64 hành pháp liên thao, tương ứng với 8 thao trên mỗi câu và Bùi Thị Xuân cũng như một số môn nhân đã đạt đến độ tinh luyện, quỷ khốc thần sầu. Nhận xét về cô học trò của mình, HLV võ cổ truyền Bình Định – Trần Duy Linh cho biết: “Trà Huy thật sự có tài. Điều này một phần được hun đúc bởi niềm đam mê mà Huy có từ nhỏ. Trà Huy tiếp thu rất nhanh điều mà HLV truyền đạt, thực hiện các động tác vừa chuẩn xác vừa có “hồn”, trong đó, ngoài bài Song Phượng kiếm, phải nói đến bài sở trường “Lão hổ thượng sơn” mà Trà Huy đã biểu diển xuất sắc và đoạt HCV tại Giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc năm 2007!”.

                                                                                                                    Hải Âu

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe