(CLO) Với Việt Nam, hai từ Bớc-sét (Burchett) trở nên thân thương như tên một người bạn, một người “đồng chí chiến đấu của Việt Nam”.
(NB&CL) Trò chuyện cùng nhà báo Nguyễn Khuê - tác giả của hàng loạt các tác phẩm điều tra tạo được hiệu ứng với xã hội, tôi mới thấy những quan điểm về bản lĩnh của người làm báo, có những thứ tưởng như đơn giản mà không phải ai cũng dễ dàng vượt qua được.
(NB&CL) Chủ đề của Hội báo Toàn quốc năm nay là “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, vì lợi ích của đất nước và nhân dân”. Ngày Hội ấy đã thực sự trở thành một hoạt động thường niên, góp phần tạo nên sự gắn bó giữa báo chí với công chúng.
(NB&CL) Ngoài việc chỉ thị cho Tổng Bộ Việt Minh mở lớp dạy viết báo, Bác Hồ luôn dành thời gian theo dõi kết quả học tập và có tới 2 lần gửi thư cho lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng. Những lời dạy của Bác với các nhà báo trong thư đã trở thành cẩm nang nghề nghiệp với giá trị vĩnh hằng...
(NB&CL) Năm 2018 với Hội Nhà báo Việt Nam là năm ghi nhận những đổi mới, sáng tạo, hiệu quả từ chủ trương đến công tác thực hiện. Góp vào thành quả ấy có dấu ấn rõ nét của các cấp Hội Nhà báo địa phương.
(CLO) Không con người văn minh nào cho phép mình dung dưỡng cái ác, và cũng không ai được phép ngăn cản mầm thiện, sự phục thiện. Nhiệm vụ của báo chí, là truyền tải những thông điệp sống đẹp đẽ, rồi là đi tới tận cùng sự thật... Nhưng sự kiện tử hình người có tội, điểm tận cùng của sự thật ấy liệu có phải chỉ là cỗ quan tài, là huyệt mộ một phận người?