Đến với Gary – mái ấm của những bệnh nhân hiểm nghèo

Chủ nhật, 21/03/2021 16:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Qua 15 năm đi vào hoạt động, mái ấm Gary (TP Thủ Đức, TPHCM) đã trở thành nơi tá túc quen thuộc của các bệnh nhân mang bệnh hiểm nghèo từ nhiều bệnh viện.

Đoàn từ thiện đến với mái ấm Gary. Ảnh: TS

Đoàn từ thiện đến với mái ấm Gary. Ảnh: TS

Nằm trong con hẻm trên đường Tam Châu, Phường Tam Bình, TP Thủ Đức, mái ấm Gary là một dự án từ thiện xã hội. Nơi đây tạo nên môi trường ấm cúng gia đình để khơi dậy lại trong tim những người mang bệnh hiểm nghèo niềm tin và hy vọng vào cuộc sống qua việc chăm sóc bằng tình thương và hỗ trợ nhiều mặt.

Qua 15 năm đi vào hoạt động, mái ấm Gary đã trở thành nơi tá túc quen thuộc của các bệnh nhân mang bệnh hiểm nghèo từ nhiều bệnh viện, đặc biệt là Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Quận y 2 và Bệnh viện Nhi Đồng II; Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch; Bệnh viện nhiệt đới...

Đến đây bệnh nhân và người chăm nuôi được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí trong suốt thời gian khám chữa bệnh tại TPHCM.

Chị Sử Khánh Linh chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bệnh nhân. Ảnh: TS

Chị Sử Khánh Linh chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bệnh nhân. Ảnh: TS

Sáng 21/3, đoàn từ thiện do bà Lê Thị Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT Cty Lê Bảo Minh và những bạn hữu đã đưa đến mái ấm Gary những điều rất khác đặc biệt.

Ngoài hỗ trợ kinh phí tiền mặt, nhu yếu phẩm, thuốc men thì còn có sự chia sẻ những kinh nghiệm sâu sắc về việc tự chăm sóc bệnh tật cho bản thân mình. Bởi, ngay trong đoàn từ thiện có nhiều người đã - đang mắc căn bệnh ung thư quái ác.

Nhìn chị Sử Khánh Linh hồng hào xinh đẹp (ở quận Bình Thạnh) - là một nhà hảo tâm đi cùng đoàn từ thiện, không ai nghĩ chị là một bệnh nhân ung thư vú di căn hơn 10 năm qua.

Chị Linh cho biết, trước đây khi biết mình ung thư chị cũng rất lo lắng, hoang mang. Sau đó thì bị di căn, cuộc sống tính từng ngày, người xanh xao, vết thương lở loét, tâm thế mệt mỏi; rồi đi nhiều thầy, nhiều thuốc nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. 

Nhờ mách bảo và bản thân tự nghĩ, để kìm hảm sự phát triển của tế bào ung thư thì tư tưởng bản thân phải thoải mái kết hợp với khẩu phần ăn uống hợp lý. Từ đó chị bỏ hết muộn phiền. Hàng ngày ăn gạo lứt, ăn tất cả các loại đậu, trừ đậu nành. Ăn cá, không ăn thịt; uống nước sắc từ hoa đu đủ đực; …

"Đến nay, tôi thấy mình người đã khoẻ lại, vết thương khô lại. Đến khám bệnh viện để kiểm tra thì các bác sĩ cũng bất ngờ khi không còn phát hiện tế bào ung thư”, chị Khánh Linh vui vẻ thông báo với mọi người.

Các bệnh nhân lắng nghe các nhà hảo tâm chia sẻ kinh nghiệm nên rất xúc động.

Chị Trần Thị Thu Tâm (ở An Khê, Gialai) dù sinh năm 1982, nhưng có một dáng vẻ tiều tụy, xanh xao, ốm yếu với mái tóc không còn, nhìn vào như người đã gần 60 tuổi.

Chị Thu Tâm cho biết, đã có một bé gái, kinh tế gia đình khó khăn, lại mắc chứng bệnh hiểm nghèo, ung thư vú gia đoạn cuối. Chị đang chữa bệnh ở Bệnh viện Ung Bướu thành phố.

"Mỗi tuần em đến bệnh viện vào thuốc một lần, còn hằng ngày thì được mái ấm Gary cho ăn ở và chăm sóc miễn phí, em rất cám ơn. Cứ nghĩ cuộc đời đã hết hy vọng, nay được nghe các nhà hảo tâm chia sẻ, em lại thấy thêm một tia hy vọng, làm độc lực sống cho đời mình", chị Tâm nói. 

Ông Vũ Anh Hoàng - phụ trách Gary cho biết, mái ấm có 2 khu vực cách biệt. Một khu dành cho những người bị ung thư và trẻ em, còn một khu biệt lập dành cho những người mắc bệnh AIDS. Nơi đây cung cấp chỗ ở cho bệnh nhân và người thân đi cùng trong quá trình điều trị tại bệnh viện. 

Riêng khu dành cho bệnh nhân AIDS thì từ lúc thành lập đến nay, nơi đây đã chăm sóc và tiễn đưa hơn 2000 bệnh nhân khi qua đời.

"Khu bệnh nhân ung thư thì hàng ngày có khoảng 50-60 người ở, còn khu bệnh nhân AIDS thì có khoảng 30 giường bệnh. Các bệnh nhân đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, từ miền Trung đến miền Nam, đặc biệt các bé là con em đồng bào dân tộc Tây Nguyên là những gương mặt thân quen thường gặp nơi mái ấm", ông Hoàng nói.

Mái ấm Gary được đặt theo tên của ông Gary Smuckler, người đã khai sinh ý tưởng làm nên mái ấm này cho những bệnh nhân mang bệnh hiểm nghèo.

Ông Gary là một người Mỹ đã từng sống ở Việt Nam nhiều năm. Ông cùng với tổ chức GCSF (Global Community Service Foundation/Quỹ Phục Vụ Cộng Đồng Toàn Cầu) đã thực hiện nhiều chương trình bác ái xã hội ở Việt Nam.

Cũng là một bệnh nhân mang bệnh hiểm nghèo, ông hiểu nỗi đau của những bệnh nhân mang bệnh hiểm nghèo mà ông gặp. Niềm thao thức đó đi với ông tới những năm cuối đời, là lúc ông có duyên gặp Linh mục Phương Đình Toại và các tu sĩ Camillians chuyên chăm lo cho các bệnh nhân, và từ đó ý tưởng làm nên một nơi phục vụ những người mang bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là trẻ em, được hình thành.

Hoàng Tuấn

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe