(Congluan.vn) - Trưa 25/2, hơn trăm hành khách đi chuyến bay VJ 8652 từ TP.HCM đi Hải Phòng lại khốn khổ vì bị trễ chuyến tới 2 lần (chưa thấy thông báo hoãn tiếp) từ 11h30 tới 12h30, và giờ hẹn 13h00 kèm lời cáo lỗi "máy bay về trễ".
Cả trăm hành khách ngồi, nằm la liệt đến ngán ngẩm vì Vietjet Air thông báo trễ chuyến (giọng nói trên loa khi "máy bay về trễ" rất nhỏ). Nhiều khách hàng đã bức xúc thề: "Đây là lần cuối cùng đi cái hãng này".
Một cặp vợ chồng độ ngoài 70 thì thở dài: "Lần nào đi cái hãng này cũng trễ cả vài tiếng. Năm 2011, tôi còn bị trễ cả 5 tiếng. Đi máy bay này, thấy cảnh người khóc lóc rất nhiều vì lỡ việc... Chúng tôi phải đi hãng này vì giờ Vietnam Airlines chỉ có chuyến bay đêm. Vợ chồng già không dám đi."
Nhiều hành khách bị trễ chuyến cho rằng: Đã xác định đi giá rẻ thì phải thong thả, không gấp rút thời gian. Nếu muốn đi được đúng giờ, nên chọn hãng khác.
Một số hình ảnh "sự cố" trễ chuyến của Vietjet Air trưa 25/2:
Nghe báo "máy bay về trễ", hơn trăm hành khách, người nằm ra ghế chờ, người sốt ruột đứng nhìn ra phía đường bằng...
Có nhiều khách là người cao tuổi, người bị khuyết chi
Các nhân viên của Vietjet Air hôm nay gặp may, bởi những vị khách nam người miền Bắc khá nóng tính khi sự phục vụ thiếu chu đáo, chậm trễ kéo dài.
Đoàn An Nhiên