Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn
(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.
Theo dõi báo trên:
Dresden Hòa bình là giải thưởng được tổ chức hàng năm từ năm 2010 đến nay. Buổi lễ trao giải đã được tổ chức trang trọng tại Nhà hát Semperoper nổi tiếng ở thành phố Dresden thuộc bang Sachsen, miền Đông nước Đức, ngày 11/2/2019.
Những người tổ chức của giải Dresden vinh danh bà Kim Phúc (55 tuổi), vì những cống hiến cho tổ chức UNESCO, giúp đỡ trẻ em bị thương trong chiến tranh và đấu tranh chống lại bạo lực và thù hận.
Là người Việt Nam, nhưng bằng những nỗ lực của mình cho hòa bình, bà đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí.
Đối với Kim Phúc, sự rộng lượng tha thứ cho những người gây ra tội ác năm xưa cũng giúp bà thoát khỏi cuộc sống thù hận. Bà đi khắp nơi trên thế giới để nói chuyện về nghị lực sống và vượt lên hoàn cảnh. "Rất nhiều người đã giúp đỡ tôi tìm lại con đường sống, trao cho tôi tương lai này. Bây giờ, tôi rất muốn giúp lại những người khác", Kim Phúc tâm sự.
Vì vậy, "Tôi muốn câu chuyện của tôi sẽ mang lại niềm hy vọng cho người khác. Nếu họ đang tìm kiếm sự tha thứ, tôi vẫn sẵn lòng", bà Phan Thị Kim Phúc trả lời tờ Boston Globe.
Trả lời phỏng vấn của các phóng viên sau khi vinh dự được nhận Giải thưởng trị giá 10.000 euro, bà Phan Thị Kim Phúc cho biết ước mơ của bà là có thể đưa thế giới trở thành một nơi lý tưởng hơn và tốt hơn để sống.
Bà cũng nhấn mạnh giáo dục rất quan trọng và mọi trẻ em đều phải được đi học. Kể từ khi được thành lập vào năm 2002, quỹ tài trợ do bà sáng lập đã đóng góp không nhỏ trong các hoạt động xây dựng trường học, các trại trẻ mồ côi và nhiều cơ sở y tế trên thế giới.
Bà Kim Phúc cũng cho biết, dự án mới đây nhất của bà là xây dựng một thư viện cho trẻ em tại chính ngôi làng, nơi bà được cả thế giới biết đến qua bức ảnh "Em bé Napalm" của nhiếp ảnh gia Huỳnh Công Út (Nick Ut).
"Em bé Napalm" là bức ảnh do phóng viên ảnh Nick Út chụp vào ngày 8/6/1972 khi ông đang làm việc cho hãng thông tấn AP của Mỹ. Cô bé Phan Thị Kim Phúc, lúc đó 9 tuổi, bị bỏng nặng và cháy hết quần áo, cùng một số trẻ em Việt Nam vừa khóc vừa chạy trên đường. Bức ảnh được trao giải báo chí Pulitzer danh giá vào năm 1973.
Tấm ảnh đã làm lay động trái tim của rất nhiều người yêu chuộng hòa bình trên thế giới cũng như làm thay đổi cái nhìn của thế giới về chiến tranh ở Việt Nam, thổi bùng phong trào phản đối chiến tranh ở Mỹ. Hiện bà Phan Thị Kim Phúc đang định cư tại Canada và có một cuộc sống ổn định, hạnh phúc bên chồng và hai người con trai.
PV
(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.
(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).
(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).
(CLO) Từ ngày 24 đến 28/4, học sinh lớp 12 trên cả nước thực hành thử nghiệm đăng ký dự thi trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.