(CLO) Lái xe khai nhận gần 3 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ được mua từ tỉnh Quảng Trị, sau đó vận chuyển về Hà Tĩnh để tiêu thụ, đang trên đường vận chuyển thì cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.
Ngày 22/7, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển gần 3 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Theo đó, vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 21/7/2024, tại Km 643+700 Quốc lộ 1, thuộc địa phận thị trấn Hoàn Lão (Bố Trạch), Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7, Cục QLTT Quảng Bình và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đón dừng phương tiện xe ô tô BKS 38C-16x.xx do lái xe Lê Tiến Hưng, SN 1982, trú tại tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại.
Tiến hành khám xét phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 244 thùng nội tạng động vật (là mề gà) có xuất xứ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, tổng trọng lượng gần 3 tấn.
Lái xe Lê Tiến Hưng khai nhận: Đây là số hàng hóa mua từ tỉnh Quảng Trị, sau đó vận chuyển về Hà Tĩnh để tiêu thụ, đang trên đường vận chuyển thì cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.
Hiện, các cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.
(CLO) Bão số 3 và hoàn lưu của bão gây mưa lũ, sạt lở đất và để lại hậu quả nặng nề ở nhiều địa phương phía Bắc. Chính trong lúc hoạn nạn, khó khăn nhất thì tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc lại ngời sáng, cả đất nước hướng về đồng bào chịu thiệt hại, biến đau thương thành sức mạnh.
(CLO) Nhằm giảm bớt khó khăn cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3, Kỳ họp thứ 21 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XIV tới đây, sẽ thảo luận và xem xét về chính sách hỗ trợ 100% học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX năm học 2024-2025.
(CLO) Một đối tượng giả danh Công an đe dọa nếu bà C. không gửi tiền vào tài khoản sẽ bị bắt giữ. Sau đó, bà C. đã đi rút số tiền 800 triệu đồng của mình để gửi vào số tài khoản trên. Sợ bị lừa nên bà C. đã đến Công an trình báo vụ việc.