(CLO) Gần một tháng nay, giếng khoan của gia đình ông Đàm Xuân Hòa (trú tại xã Ia Kly, huyện Chư Prông, Gia Lai) vẫn liên tục phun ra khí và nước.
Ngày 21/8, thông tin từ gia đình ông Đàm Xuân Hòa cho biết, giếng khoan của gia đình vẫn không ngừng phun ra dòng khí và nước cao hàng chục mét.
Theo ông Hòa, gần một tháng nay, giếng nước của gia đình vẫn liên tục khí và nước. Gia đình đã thử rất nhiều cách để ngăn chặn nhưng không hiệu quả.
Được biết, gia đình ông Hòa hiện đang sở hữu hơn 2.000 cây cà phê. Trước đó để có nước tưới, ông Hòa đã đầu tư gần 100 triệu đồng khoan giếng nước. Giếng khoan đến 180m thì bất ngờ phun ra khí và nước từ 30/7 đến nay vẫn chưa dừng lại. Để tận dụng dòng chảy này, ông Hòa đang định sẽ lắp một hệ thống phun sương tưới mát cho cây trồng.
"Gia đình rất mong muốn cơ quan chức năng sớm đưa ra hướng khắc phục, ngăn chặn việc phun ra dòng khí và nước này. Mùa hạn sắp đến, tôi rất lo lắng khi giếng khoan không có nước phục vụ tưới cây trồng. Ngoài ra, cơ quan chuyên môn cần nghiên cứu phương án tận thu nguồn khí, nước dồi dào này để phục vụ sản xuất nông nghiệp…”, ông Hòa thông tin thêm.
Liên quan đến hiện tượng kỳ lạ này, trước đó cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai và đoàn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đến lấy mẫu khí, nước để về kiểm tra, tuy nhiên vẫn chưa có kết quả.
Bên cạnh đó, UBND xã Ia Kly cũng tuyên truyền người dân không lại tập trung gần giếng nước và đưa những thông tin chưa được kiểm chứng.
Như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin trước đó, vào khoảng 12h trưa ngày 30/7 tại giếng khoan của gia đình ông Đàm Xuân Hòa này có một mạch nước ngầm phun lên khỏi mặt đất, tạo thành độ cao hàng chục mét. Dòng nước phun rất mạnh và không có dấu hiệu giảm.
Theo gia đình ông Hòa, đây là giếng khoan cũ, không có nước. Tuy nhiên, sau đợt rung chấn động đất tại tỉnh Kon Tum vào ngày 28/7 trong giếng nước xuất hiện những tiếng động lạ nên gia đình đã quyết định khoan lại. Trong quá trình khoan, mạch nước phun khí, kèm nước mạnh lên khỏi mặt đất.
(CLO) Sáng sớm nay (19/9), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, đây là cơn bão số 4 năm 2024. Vị trí tâm bão đang cách Đà Nẵng khoảng hơn 200km, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.
(CLO) Con ngõ 75 Trần Thái Tông dài hơn 100m nối từ phố Trần Thái Tông đến phố Trương Công Giai (Cầu Giấy, Hà Nội) và con ngõ 45 cũng ở phố này sẽ được sửa chữa trong năm nay, dự kiến hoàn thành trước Tết Âm lịch.
(CLO) Tại các vùng ven biển huyện Cẩm Xuyên và huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng nề nhiều nhà dân và làm đổ gãy nhiều cây xanh.
(CLO) Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 19/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Từ ngày 19/9 đến chiều tối ngày 20/9, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.
(CLO) Dự báo, ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ sẽ có mưa lớn diễn ra từ nay đến hết ngày 19/9. Lo ngại mưa lớn sẽ diễn ra trận lụt tương tự trận lụt năm 2020.