Bạc Liêu: Hơn 6.000 ha lúa chưa kịp thu hoạch do ảnh hưởng mưa bão
(CLO) Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn nhiều ngày nên làm cho hơn 6.000 ha lúa của bà con nông dân tại tỉnh Bạc Liêu chưa kịp thu hoạch.
Theo dõi báo trên:
Ngày 5/7, ông Trần Văn Duân – Chủ tịch UBND xã Ia Phìn cho biết, đơn vị đã cử lực lượng công an đến hiện trường để kiểm tra, xác minh thông tin vườn cây sầu riêng của một hộ dân trên địa bàn xã bị phá hoại.
Theo lãnh đạo UBND xã Ia Phìn, vườn sầu riêng bị phá của gia đình ông Đỗ Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Ia Phìn. Qua kiểm đếm, có 27 cây sầu riêng sắp đến thời gian thu hoạch bị chặt phá. Hiện xã đã báo cáo với lãnh đạo huyện để chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.
Trước đó, vào rạng sáng ngày 3/7, gia đình ông Đỗ Văn Dũng bàng hoàng phát hiện hàng chục cây sầu riêng trong vườn nhà bị kẻ gian chặt phá.
Bà Hiền cho biết: "Tổng số cây bị kẻ gian chặt phá là 27 cây. Tính theo thời giá hiện tại, 1kg sầu riêng khoảng 70.000 đồng, như vậy 27 cây sầu riêng bị chặt phá gây thiệt hại ước tính lên đến gần 100 triệu đồng”.
Được biết, tổng diện tích vườn của gia đình ông Dũng rộng khoảng 1,6ha, đang trồng 1.200 cây cà phê và 120 cây sầu riêng gần 7 năm tuổi. Đáng nói, vườn sầu riêng của gia đình ông Dũng chỉ còn hơn 1 tháng nữa là có thể thu hoạch thì bị kẻ gian chặt phá.
“Nhiều năm nay, gia đình đã bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc để đầu tư, chăm sóc vườn cà phê, sầu riêng. Thế nhưng, khi chuẩn bị thu hoạch thì lại bị kẻ gian phá hoại. Đây là hành vi cố ý hủy hoại tài sản bởi kẻ gian muốn làm cho cây chết hoàn toàn. Hiện gia đình tôi đã trình báo và mong cơ quan chức năng sớm điều tra, truy tìm ra thủ phạm”, bà Hiền bức xúc nói.
Trong thời gian chờ công an điều tra tìm ra thủ phạm, gia đình bà Hiền đã mua keo bôi vào gốc và dùng bao ni lông bao kín bên ngoài với hy vọng cứu sống cây. Tuy nhiên cách làm này cũng không mấy khả thi.
Thời gian gần đây, tình trạng phá hoại cây trồng liên tục xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nông dân ngậm ngùi vay mượn tiền bù lỗ, thế nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm.
Trước đó, hơn 1.000 cây cà phê của nhiều hộ dân trú thôn O Ngó, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) cũng bị chặt phá. Đây là những cây cà phê của người dân trồng được 2-5 năm.
Không chỉ cà phê mà hàng trăm cây chanh dây, sầu riêng của người dân xã Ia Pếch, huyện Ia Grai cũng bị chặt hạ không thương tiếc. Thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng.
(CLO) Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn nhiều ngày nên làm cho hơn 6.000 ha lúa của bà con nông dân tại tỉnh Bạc Liêu chưa kịp thu hoạch.
(CLO) Chiều nay (19/9), bão số 4 (có tên gọi quốc tế là Soulik) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nằm trên đất liền các tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị, sức gió mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.
(CLO) Thời gian gần đây, nhiều diện tích đất rừng tự nhiên trên địa bàn biên giới xã Ia Mơr, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) bị người dân xâm chiếm, ủi đất, chặt phá cây rừng để trồng dưa hấu.
(CLO) Một hố sụt sâu gần 5m bất ngờ xuất hiện trong vườn nhà dân tại huyện Cam Lộ (Quảng Trị), lực lượng chức năng đã cảnh báo người dân hạn chế đến gần và lên phương án xử lý.
(CLO) Bão số 3 và hoàn lưu của bão gây mưa lũ, sạt lở đất và để lại hậu quả nặng nề ở nhiều địa phương phía Bắc. Chính trong lúc hoạn nạn, khó khăn nhất thì tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc lại ngời sáng, cả đất nước hướng về đồng bào chịu thiệt hại, biến đau thương thành sức mạnh.