Hà Nam: Tiếp nhận hơn 6.000 đơn vị máu tại Lễ hội Xuân hồng 2024
(CLO) Toàn tỉnh Hà Nam đã tổ chức 16 buổi hiến máu tình nguyện, với gần 6.500 người đăng ký tham gia. Kết quả đã tiếp nhận 6.077 đơn vị máu.
Theo dõi báo trên:
Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là tới Tết Trung thu (ngày Rằm tháng 8 âm lịch), thời điểm này, dọc theo nhiều tuyến phố của Hà Nội, các quầy bán bánh Trung thu xuất hiện như “nấm sau mưa”.
Trong đó có không ít điểm được dựng một cách tự phát ngay trên vỉa hè, dưới lòng đường, không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn khiến bộ mặt đô thị thêm nhếch nhác.
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, dọc những tuyến đường phố lớn như Láng Hạ, Giảng Võ, Hoàng Cầu, Nguyễn Trãi, Tân Mai, Nguyễn Thái Học...nhiều gian hàng bán bánh Trung thu đã được dựng lên tại những vị trí đắc địa, lấn chiếm hầu hết phần vỉa hè dành cho người đi bộ.
Thậm chí một số tuyến đường ngày thường vẫn xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, nay cũng bị chiếm dụng dựng quầy bán bánh. Tuyến phố Láng Hạ có chiều dài hơn 1km nhưng có đến hàng chục quầy bán bánh Trung thu mọc lên san sát. Người mua vô tư để xe máy, ô tô dưới lòng đường để mua bán tạo nên một quang cảnh hết sức lộn xộn, mất trật tự.
Để tạo ấn tượng và thu hút người mua, các quầy bán bánh Trung thu thường tận dụng tối đa diện tích để quảng cáo cho thương hiệu bánh của mình với đủ các loại biển, bảng màu mè, bắt mắt. Thậm chí, còn có những biển quảng cáo lên tới cả chục m2, ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn cũng như việc tập trung điều khiển phương tiện của tài xế.
Chị Thảo Linh, một người dân sinh sống gần tuyến phố Láng Hạ cho biết, tuyến đường thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Nhưng không hiểu vì sao những quầy bán bánh lại ngang nhiên “trưng dụng” vỉa hè để kinh doanh buôn bán như vậy. Điều này khiến người đi bộ chỉ còn cách đi xuống lòng đường rất mất an toàn giao thông, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ.
Còn anh Thanh Liêm, một lái xe ô tô công nghệ bức xúc, người dân chỉ cần dừng đỗ xe một lát dưới lòng đường hay trên vỉa hè là lực lượng chức năng, công an phường sở tại đã có mặt để nhắc nhở, thậm chí bị lập biên bản xử phạt. Tuy nhiên không hiểu vì sao những sạp bán bánh này sử dụng vỉa hè làm “của riêng” suốt một thời gian lại không bị xử lý...?
Dọc tuyến phố Hoàng Cầu, ngay phía trước trụ sở UBND quận Đống Đa, UBND phường Ô Chợ Dừa, tình trạng các quầy bán bánh trung thu cũng vô tư được dựng lên như không hề có sự quản lý của chính quyền sở tại.
Để được sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán người dân cũng như các cơ quan, tổ chức phải được đại diện Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội cấp phép và chỉ được hoạt động trong thời gian ngắn.
Ngoài ra, tại các tuyến phố theo phân cấp được giao cho UBND các quận, huyện; Phòng quản lý đô thị có trách nhiệm quản lý, lực lượng Thanh tra Giao thông có trách nhiệm nhắc nhở các trường hợp thực hiện không đúng với giấy phép do quận, huyện cấp phép và yêu cầu những trường hợp này phải điều chỉnh vị trí, diện tích gian hàng.
Trách nhiệm đã rõ nhưng không hiểu vì sao cứ mỗi dịp Tết Trung thu các quầy bán bánh lại vô tư mọc lên, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán...? Để chấm dứt tình trạng trên rất cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng chức năng, đặc biệt là trách nhiệm quản lý của chính quyền các phường sở tại chứ không phải là những báo cáo, số liệu sau những đợt ra quân để rồi đâu lại vào đấy.
(CLO) Toàn tỉnh Hà Nam đã tổ chức 16 buổi hiến máu tình nguyện, với gần 6.500 người đăng ký tham gia. Kết quả đã tiếp nhận 6.077 đơn vị máu.
(CLO) Từng khoảnh đất thuộc địa giới hành chính xã HBông, huyện Chư Sê (Gia Lai) bị các đối tượng đào, bới nham nhở để tìm những viên đá mồ côi, chẻ viên mang đi tiêu thụ. Đáng nói, hoạt động khai thác đá lậu vẫn diễn ra công khai trong quá trình lực lượng chức năng kiểm tra.
(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 19/3/2024, Hà Nội đón không khí lạnh trời chuyển rét và có mưa, nhiệt độ giảm sâu, nhiệt độ thấp nhất dao động 18-19 độ.
(CLO) Dù lăng mộ của gia đình ông Dương Phúc Khoa (ở xã Thiên Lộc) được xây dựng từ năm 2013, có lối đi vào ổn định, nhưng năm 2019, gia đình ông Đặng Văn Lý cơi nới khuôn viên ngôi mộ cho con, đã bao chiếm luôn lối đi vào lăng mộ của gia đình ông Dương Phúc Khoa.
(CLO) Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm nay được tỉnh Ninh Bình tập trung tổ chức trong tháng 3 và kéo dài trong cả năm 2024 với chủ đề "Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn".