(CLO) Ngày 12/8, người phát ngôn Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas, Abu Ubaida, cho biết một con tin nam người Israel đã bị lính canh giết chết và hai nữ tù nhân khác bị thương nghiêm trọng trong hai vụ việc riêng biệt ở Gaza.
Theo Abu Ubaida, vụ việc này bắt nguồn từ "cuộc thảm sát" của Israel đối với người Palestine. Trong tuyên bố đăng trên Telegram, ông cho biết: "Chính phủ Israel phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những vụ thảm sát này".
Ông Abu Ubaida cho biết một ủy ban đã được thành lập để điều tra và kết quả sẽ được công bố sau, đồng thời nói thêm rằng hai con tin bị thương đang được nỗ lực cứu chữa.
Đây là lần đầu tiên Al-Qassam tuyên bố lính canh của họ đã giết chết con tin. Nhóm này thường quy các vụ giết con tin trước đây là do Israel ném bom.
Người phát ngôn của quân đội Israel, Avichay Adraee, phát biểu trên X: "Vài phút trước, tổ chức khủng bố Hamas tuyên bố rằng các nhà hoạt động Hamas đã giết một tù nhân nam người Israel và làm bị thương hai tù nhân nữ trong hai vụ việc riêng biệt... Chúng tôi tiếp tục điều tra độ tin cậy của tuyên bố này và sẽ cung cấp thông tin khi chúng tôi có".
Tuyên bố của Lữ đoàn Al-Qassam được đưa ra sau cuộc không kích của Israel vào khu trường học trú ẩn ở Thành phố Gaza, nơi có các gia đình Palestine phải sơ tán, khiến khoảng 100 người thiệt mạng vào ngày 10/8.
(CLO) Quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết hôm thứ Tư rằng Triều Tiên đã phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía đông của nước này, lần thứ hai chỉ trong vòng một tuần.
(CLO) Mỹ cho biết hôm thứ Ba (17/9) rằng họ "không biết trước" và "không liên quan" đến các vụ nổ máy nhắn tin hàng loạt ở Lebanon, khiến nhiều thường dân và các chiến binh Hezbollah thương vong.
(CLO) Ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã trở lại chiến dịch tranh cử vào thứ Ba (17/9) và đi đến Michigan, hai ngày sau khi một nỗ lực ám sát rõ ràng khác nhằm vào ông đã bị ngăn chặn.
(CLO) Máy nhắn tin do hàng trăm chiến binh Hezbollah mang theo bất ngờ đồng loạt phát nổ trên khắp Lebanon vào chiều thứ Ba, khiến nhiều người thương vong.
(CLO) Một ngày sau vụ ám sát lần thứ hai trong vòng hai tháng, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ giữ nguyên lịch trình kế hoạch tuần này, và có thể sẽ tiếp tục chơi golf.